Phi Rom tiễn Kiều Oanh đi Úc.

Ngày đăng: 10/12/2014 09:02:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Chiều nay 10/12 nữ hoàng vui nhộn Kiều Oanh, đơn thân độc mã lên xe Kim Mã từ TP Vĩnh Long, đến Sè Gòn lúc 14g30, như đã hẹn, Phi Rom đã chờ sẳn tại bến xe Kim Mã SG, vì còn sớm hai chị em tấp vào quán ngồi uống caphê, sau đó PR tiễn KO lên  taxi  đến sân bay Tân Sơn Nhất để đi Úc. Được biết chuyến bay khởi hành lúc 18g cùng ngày. Chúc Kiều Oanh có một chuyến du lịch Úc vui vẻ, chúc thượng lộ bình an.

Tin ảnh: Phi Rom

0 0 ko-pr2                         H1            

0 0ko-pr4                H2              

0 0ko-pr8H3

IMG_2349H4

Có 13 bình luận về Phi Rom tiễn Kiều Oanh đi Úc.

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nhìn hình ảnh. ai cũng đẹp. Nhưng PR ui, KO không mua dùm con kan gu ru. Buồn 5 phút !

  2. Luong Minh nói:

    Hình như người tiễn cũng sắp đi Mỹ vào năm tới.

  3. Một Lúa nói:

    Mùa hè rực rỡ nơi xứ sở Kangaroo đang chào đón Nữ hoàng vui nhộn.
    Thân chúc người đang và người chuẩn du lịch luôn có những ngày vui. hihi

  4. Phú Thạnh nói:

    Lương Minh ơi! Dường như người tiển bạn hôm nay, năm tới sẽ có người rước luôn đó, chuẩn bị chúc mừng đi…hi…hi..

  5. Thu Nguyệt nói:

    Chúc Kiều Oanh có một chuyến du lịch vui vẻ.

  6. hoàng Hưng nói:

    “Người đi!! Ừ nhỉ, người đi thật??”

  7. MAI XUAN nói:

    chúc Kiều Oanh thượng lộ Bình an

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Một người đi Úc, một người chuẩn bị đi Mỹ. Chừng nào sắp đi, bạn nhớ cho bạn bè hay để tiễn tại nhà 1 chầu cho ra hồn nhé !

  9. Ba Lần ơi, con cũng sắp đi nè, dám gặp không?

  10. NGUYEN TUYET nói:

    Lương huynh ơi năm tới chị Rom có hẹn với xứ lạ , có niềm vui mới hả…tiêu huynh rồi, vậy huynh chì còn 1 tay rưởi…. coi như nhứt… chỉ gì đó ..hìhì …Còn ông Phúc thì tới Tết công gô , đừng có mà tin cho mắc công , ca phê chiên cũng khó mà uống được , nói chi cà phê bắp kho . Bắt chước huynh HHg : ” Ngươi đi, Ừ nhỉ , người đi giả “

  11. NGUYEN TUYET nói:

    À Quên chúc em Kiều Oanh thượng lộ bình an , trên đường đi và về có Phật , trời phò trợ. Nhớ rinh bạch mã hoàng tử giới thiệu bà con nhe

  12. KiềuOanh nói:

    KO cám ơn các anh chị và bạn bè chiếu cố. Chị Nguyễn Tuyết ơi, thương lộ thì OK rồi nhưng còn cái vụ “rinh” thì :
    Sức già, tay yếu rinh không nổi.
    Bỏ quách va li kéo cho xong.
    Hihihi…
    Chắc rinh hông nổi thiệt rồi chị NT ơi!!!

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác