Hong nắng của Bửu Tùng

Ngày đăng: 16/12/2014 07:07:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Họa bài “Thương ai” của thi hữu Ngọc Liên ,  Bửu Tùng xin gởi bài thơ ” Hong nắng” để tặng Ngọc Liên cùng các anh chị em trang nhà.

Mến chúc các bậc niên trưởng và tất cả anh chị em một mùa Noel thật an bình và hạnh phúc bên người thân yêu. Bửu Tùng

0 0 hongnang

Hong nắng


Âm thầm hong nắng buổi chiều đông

Ướt, sót vài tia, gợn chút hồng 

Anh vuốt làn mây thơ thẩn mộng

Em trông cánh gió tái tê lòng

Tâm hồn lữ khách tràn đơn lạnh   

Ánh mắt người xa tỏa lửa nồng

Chợt thấy sao mai dần dẫn nẻo  

Tình dầu ngọt đắng vẫn chờ mong


Bửu Tùng

15/12/2014


Bài xướng:


THƯƠNG AI


Thương người lạnh giá cuối trời đông

Vẫn nhớ xa xăm một bóng hồng

Gió hỡi, gieo chi niềm cảm mến

Mây ơi, chớ rắc mối duyên lòng

Đêm về mộng nọ còn xao xuyến

Sáng đến tim kia có ấm nồng?

Nguyện Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ

Ban nguồn Thánh xuống kẻ hoài mong!


Ngọc Liên

14.12.2014

Có 2 bình luận về Hong nắng của Bửu Tùng

  1. Lê Bửu Tùng nói:

    Lạc Loài

    Anh ước kịp về giữa tối Đông
    Trong tay, nghe vọng khúc tình hồng
    Chiên lừa thở ngát làn hơi ấm
    Em sưởi hồn hoang một giấc nồng

    Bửu Tùng
    16/12/2014

  2. Phong Tâm nói:

    Xin được tham gia với Bửu Tùng

     

    Quên là nhớ

    Nắng đã lên mà vẫn lạnh đông

    Phải chăng có gió ở trong lòng

    Hoa chờ xuân ủ hương sương sớm

    Cố lặng quên là để nhớ mong.

    PT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác