Hãy…của Hoành Châu
Hãy ….
(Họa từ Tiếng Nói Tâm Hồn của YDT)
Hãy xua gió bão quanh em
Hãy gieo hạt nắng phủ đen mịt trời
Buồn thương mây ám tuổi đời
Hãy đem nguồn sáng tạ lời yêu thương
Từ dạo xa biệt quê hương
Tình côi cút nhớ như vương chỉ mành!
Nhớ xưa mộng vẫn còn xanh
Vấn thơ trinh nữ mộng lành khéo khâu!
Đêm đêm ngắm ánh trăng sao
Thiết tha mộng tưởng ngọt ngào mơ em
Dẫu tình say đắm hơi men
Vườn thơ lạ lẫm chớ len bước vào
Hãy yêu đời dẫu tình sầu
Hãy luôn vui sống dù màu hoàng hôn
Ái yêu xao động tâm hồn
Hãy nhớ nhịp sống trường tồn là đây!
Bình minh rực rỡ ngày mai
Đa đoan ràng buộc lúc này mà thôi
Hãy vui tươi tránh ngậm ngùi
Hãy an nhiên sống lâu rồi cũng quên!
Hoành Châu (Gia đình C)
03/12/ 2014
Hãy cười khi lệ dâng lên
Hãy vui khi nỗi buồn mênh mông buồn
Hãy yêu cả lúc vô thường
Hãy quên bao mối vấn vương mặn mà…!
Bài thơ như tiếng lòng của mỗi người,tự nhủ vô ưu “Hãy vui tươi tránh ngậm ngùi,Hãy an nhiên sống lâu rồi cũng quên “.Hay lắm em ạ,thương yêu.Chị ba.
Các anh chị em ơi , bài HỌA này Hoành Châu phản hồi bài thơ’ Tiếng nói tâm hồn ” của Yên Dạ Thảo , đã được các bạn thơ đóng góp chân thật
Hoành Châu rất vui và cảm động nay xin cảm ơn các nhà thơ Phong Tâm ,nhà thơ Phú Thạnh , nhà thơ Yên Dạ Thảo , chúc các thi nhân có thêm nhiều nguồn cảm hứng mới . Hoành Châu
Cảm ơn sự quan tâm của chị 7 Kiều Trinh , thi nhân ơi 14 Hoành Châu sẽ chép mấy vần thơ của chị vào Tập thơ Kỷ lục nhé . Chờ gọi lãnh giải đấy ! 14 Hoành Châu
Chị 3 Lý Hương của mình đang bận ghê lắm mà không quên bài thơ này,,, ,em 14 Hoành Châu cảm động ý kiến đóng góp của chị.Chúc chị vui và hát hay mãi nhé
Hoành Châu ơi! Xin em cho phép anh chép bài thơ này vào Blog’s Phú Thạnh của anh nha! Cám ơn em trước. Chúc em luôn vui khỏe,nguồn thơ tuôn tràn như thác đổ !.
Anh Phú Thạnh kính quý,rất vui khi anh có nhã ý ấy , chúc anh luôn vui khỏe để giữ mái ấm gia đình ,Em Hoành Châu