Giấc Mơ Trẻ Thơ của Bửu Tùng

Ngày đăng: 3/12/2014 05:19:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Bửu Tùng có bài thơ ảo trong mơ, thực ngoài đời là bài Giấc Mơ Trẻ Thơ, ngôn từ giản dị truyền thống của miền sông nước phương Nam, nói về tình mẫu tử.

Sử dụng lối thơ song thất lục bát, biến cách có chủ ý ở khổ thơ đầu và khổ cuối, chuyển từ thể thất ngôn và về lại với thất ngôn. 

Bất luận thể loại nào, bút pháp diễn đạt tới đâu, cái quan trọng là hay, hàm súc, gây được chút gì trong lòng người đọc là thành công. Dù ở đây không phải là diễn đàn chuyên nghiệp, vốn là nơi trao đổi vui buồn trong cuộc sống đời thường không bó buộc, nhưng khi đoc một bài thơ nghe có chút xao xuyến cũng đã thấy thú vị. (PT)

GiacMoTreTho

 

Giấc Mơ Trẻ Thơ

Thấp thoáng đường làng nắng trải tơ
Xa xa mất hút bóng sương mờ
Gian truân trả lại đời cô lữ 
Hạnh phúc tìm về thuở ấu thơ

Lòng mẹ ấm góc trời chim hót
Bài ca dao thánh thót bên tai
Dịu dàng, gầy guộc đôi tay
Vuốt trên từng sợi tóc mai dạt dào

Ôi giọng hát ngọt ngào, say đắm!
Tiếng tơ lòng quyện thắm đồng dao 
Lời ru trầm bổng bay cao
Bên dòng sữa trắng tuôn trào môi non

Kìa đôi mắt nhìn con tha thiết!
Nắng thủy tinh xanh biếc màu thương
Chợt như thấy cả thiên đường
Trong tròng mắt mẹ ánh dương rạng ngời

Nghe chan chứa bên tai phương ngữ
Dạy con thơ hai chữ “mẹ ơi”!
Hoa non hé nhụy trên môi 
Tiếng kêu khe khẽ đầu đời dấu yêu

Đôi chân bước liêu xiêu mẹ đỡ
Ôm chầm vào nhịp thở ấm êm
Con nghe dịu mát má mềm
Nụ hôn xen tiếng thì thầm ầu ơ

Đang vui sướng bổng trời rung chuyển
Đám mây đen kéo đến từ xa
Mưa tuôn chim khóc ngừng ca
Con trong cơn lốc cuốn qua ruộng đồng  

Mẹ đứng như trồng trông tức tưởi
Con kêu tựa thét thấy bơ phờ
Tai nghe sấm sét rền đêm lặng
Tỉnh dậy thương hoài một giấc mơ

Bửu Tùng
02/12/2014

 

Có 6 bình luận về Giấc Mơ Trẻ Thơ của Bửu Tùng

  1. Võ thị Nhật Lệ nói:

    Bài thơ hay quá Làm rung động lòng người Tùng ạ
    NHẬT LỆ

  2. Phan Lương nói:

    Bài thơ rất hay .
    Lắng đọng trong lòng người đọc một tình cảm khó quên với các đấng sinh thành.

  3. Hoành Châu nói:

    Bài thơ hay kết hợp hai thể thơ đặc biệt là song thất lục bát rất chuẩn và hay , nội dung trong sáng,,, tuần này cô giáo bận quá tay , chắc phải chậm bài họa nên phản hồi trước cho em đấy nhé Lê Bửu Tùng !
    Chị Hoành Châu

  4. Phú Thạnh nói:

    Lê bửu Tùng ơi! Em có bà con hay quan hệ gia đình gì với bạn Lê Bửu Trân ở Vĩnh long không ? Thơ em truyền cảm lắm, mong em tiếp tục nhả thơ.Chúc mừng Bửu Tùng.

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Tuy còn ngại miệng nhưng Tùng xin vâng lời để gọi bậc niên trưởng là anh.

      Anh Phú Thạnh rất quý mến,
      Em không có liên hệ bà con với Lê Bửu Trân ở Vĩnh Long nhưng vì hiếm khi gặp được người mang cùng họ và tên lót nên em rất mong được làm quen với Lê Bửu Trân nếu anh có thể giúp em tạo nên nhịp cầu giao hảo. Em xin cám ơn lời khen và sự giúp đở của anh.

  5. Lê Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin cám ơn lời khen đầy khích lệ của các chị Hoành Châu, Nhật Lệ và Phan Lương.

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác