Gặp Ngài?

Ngày đăng: 21/12/2014 11:22:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
Nhân dịp Giáng sinh, Lê Bửu Tùng gởi đến trang nhà  bài thơ ” Gặp Ngài?”, xin được chia sẻ cùng lời chúc các ACE hưởng mùa Noel an vui và hạnh phúc. Bửu Tùng

0 0gap


Gặp Ngài?

Chúa đến nơi nào, ai biết không?
Trong đêm rực rỡ phủ màu hồng 
Lung linh ánh điện soi hè phố 
Thánh thót nhạc tình rộn đám đông 
Tôi kẻ lang thang ngồi tựa chết 
Vài tờ bạc lẻ rớt như lông 
Chỗ này con hẻm nghèo nàn quá 
Người hỡi, gặp Ngài? Đây cũng trông! 

Bửu Tùng
17/12/2014

Có 4 bình luận về Gặp Ngài?

  1. Hoành Châu nói:

    Chúc các tín đồ Thiên chúa Gíang Sinh tươi vui và một mùa Xuân như ý. Bửu Tùng thân mến cho chị Hoành Châu HỌA vui bài thơ em nhé !
    TIN YÊU
    Chúa ở mọi nơi em biết không ?
    Hiển linh cao vợi ánh quang hồng
    Gìàu sang đừng nghĩ là vô tận
    Nghèo khổ chẳng lo vận cuối Đông !
    Hạnh phước dẫu chờ dường sắt đá ,
    Tin yêu cố đợi tợ như lông
    Dù trong xó xỉnh nghèo nàn thật
    Chúa vẫn ngự về , em thức trông !
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình C)
    (22/12/2014)

  2. Lê Bửu Tùng nói:

    Chị Hoành Châu thân mến,

    Em cám ơn lời phản hồi của chị trong bài Không Hẹn Cùng Ta, làm em út thật sướng đó chị ơi. Nếu có bên nhà, em đã đòi chị mua cho cây cà rem rồi đó nhe.

    Một lần nữa em cám ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ cùng em một bài họa thật hay và cảm động. Chị cho phép em đăng lại các bài xướng họa cùng chị nơi túp lều tranh của em và một vài trang thơ khác nhe chị.

    Trong mùa Noel này, nhiều kỷ niệm xưa chợt về như giông bão và nhờ vào cảm xúc có được từ các bài xướng nên em viết được một số bài với chủ đề Giáng Sinh. Em xin chia sẻ thêm một trong số các bài đó.
    Cám ơn chị.

    Nguyện Cầu Trong Đêm

    Đứng giữa hư vô một góc trời
    Linh hồn chắp cánh ánh sao rơi
    Bay vào quỹ đạo hành tinh tối
    Rớt xuống hiên đồi ngập sóng khơi
    Chúa hỡi, nhìn sang đưa ngõ lối
    Người ôi, ngó lại nhận vài lời
    Lòng con trống vắng tình đồng loại
    Vẫn mãi xin vâng trọn cuộc đời

    Bửu Tùng
    Dec. 20, 2014

  3. Hoành Châu nói:

    Bửu Tùng thân mến , em cứ tự nhiên đăng các bài xướng họa trong blog của em vì bài đã đăng trên trang nhà không có gì khó , Chúc em và gia đình vui vẻ ,Chị Hoành Châu

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Tùng ơi, chị xin tiếp theo:
    CẦU XIN
    Đã là con Chúa rất nhiều Đông
    Cuộc sống long đong đã lạc lòng
    Cũng nhờ ơn Chúa nên vượt khó
    Trãi lòng cầu chúa giữa đêm Đông

    Phận nghèo những lúc lòng thanh thản
    Cầu Chúa cho con được an nhàn
    Tuổi đời chồng chất mang tâm khổ
    Chúa nhủ lòng thương dứt đa đoan.
    24/12/2014 Đêm NOEL cô đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác