Ế hàng của Anh Tú

Ngày đăng: 30/12/2014 05:53:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
Khi bắt gặp những sự kiện ngoài đời thuộc dạng ế _bây giờ hay nhớ lại_khiến tôi viết có ý viết một bài thơ vui từ lâu, cho vui thôi, nhưng mãi đến nay mới “nặn” được, xin chia sẻ: 
 
 
Ế Hàng
 
Mặt hàng chưng bán chẳng người mua
Không lẽ để đây suốt bốn mùa?
Hương vị thơm tho đâu có tệ;
Sắc màu tươi tắn… lắm người thua.

 

Ế thì… hạ giá xuống phần hai!
Hàng tốt mại vô chỉ một ngày.
Xin hãy nhanh tay… đừng bỏ mất,
Mấy khi may mắn có dịp này.

Ế hoài … giá giảm xuống phần ba!
Mời chú cầm lên xem thử qua,
Xin thiếm nói giùm lời giới-thiệu,
Biết đâu bán chạy… phước nhà ta!

 
Anh Tú
28/12/2014
 

Có 8 bình luận về Ế hàng của Anh Tú

  1. Phong Tâm nói:

    Bịnh chung hết thuốc chữa! Chú, Thím đều lắc đầu Anh Tú ơi, tui phụ gom vào kho, chừng nào mốc meo nó trở thành quý hiếm, học theo tui nè!

    Cho không

    Rao bán chi chi món ế hàng?
    Nài cho mới đúng điệu chơi sang!
    Dư đem về cất, trăm năm nữa…
    Đồ cổ lòe hơn cả ngọc vàng!

    PT

  2. Anh Tú nói:

    Ngu sao cho?

    Hàng ế cho không uổng thấy mồ
    Nghe lời đem cất kỷ vô kho
    Kiếp sau sống lại đem rao tiếp
    Lại ế thì tui vẫn chẳng cho!

    Ha ha ha!

  3. Phan Lương nói:

    Hàng nào hàng ế bớt phần ba ?
    Tôi thời mua hết để làm quà
    Biếu cô hàng xóm vừa ở góa
    Biếu chị làng bên mới “gái già”
    …hi hi

  4. Phú Thạnh nói:

    Chán lắm người ơi chợ ế hàng
    Liết mắt đưa tình chẳng hỏi hang
    Đông qua Xuân đến tiền không có
    Hàng chất đầy kho, đói cả làng…

  5. Anh Tú nói:

    @ Phan Lương

    Là Ai?

    Gái già nào ở làng bên
    Xin vui lòng nói nàng tên là gì?
    Đây xin quyết trồng cây si
    Hàng ế tặng hết tiếc gì với ai!
    Hoàng-hôn nghe gió thở dài
    Chạnh lòng cám cảnh u hoài mà thương!

  6. Anh Tú nói:

    @ PT:
    Hy Vọng Vươn Lên

    Ế hàng thêm nỗi chán chường
    Thấy anh than thở tôi thương quá trời
    Cuộc đời có lúc đầy / vơi
    Hy vọng mà sống anh ơi chớ buồn
    Sau “cùn” sẽ có “thông” luôn
    Hàng ế bán được tiền tuôn vào nhà!

    Khà khà ..đi kiếm “Hằng Nga”
    Bấy giờ Thạnh hết kêu ca đất trời!

    Ha ha ha

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đúng rùi bạn già ui ! Tui khoái nhất 4 câu thơ nầy và cái phản hồi của Anh Tú.
    “Rao bán chi chi món ế hàng?
    Nài cho mới đúng điệu chơi sang!
    Dư đem về cất, trăm năm nữa…
    Đồ cổ lòe hơn cả ngọc vàng”

  8. HOA ĐĂNG nói:

    HÀNG QUÁ ĐÁT
    Chắc hàng quá đát hết hơi
    Bèn rao giảm giá để mời người mua
    Cho không thì bảo của chùa
    Ráng rao mà bán vì chưa hết hàng.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác