HUONG SẮC XUÂN

Ngày đăng: 31/12/2014 11:50:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Còn hơn tháng nữa mới tới Tết, nhưng các nhà thơ đã có cảm xúc sớm về mùa Xuân. Nơi đó có hương, có sắc mai vàng, trúc xanh mà tác giả viết ra đây

0 0dt 0

 

 

Hương Sắc Xuân  

Sông đời không ngắn, chẳng dài bao

Chiếc lá thời gian chóng bạc màu

Sợi nắng chiều thu vương tóc rối

Sương hoàng hôn đọng cánh sầu đâu

 

Một đóa mai vàng cạnh trúc xanh

Bình minh gió thoảng nhẹ lay cành

Hương hoa thơm dịu mùi xuân mới

Hạt nắng trong tim nở mộng lành

 

Không phải ngàn hoa đợi sớm mai

Khoe hương thay sắc đón xuân nầy

Mà luôn thắm nở trong vườn mộng

Nghe gió ru tình say giấc say

 

Xuân điểm trang đời thêm sắc hương

Mai ươm vàng mộng, trúc xanh vườn

Mơ em thêm biếc, tình thêm đượm

Để nhớ miền anh mãi vấn vương!

 

Yên Dạ Thảo

 

Có 6 bình luận về HUONG SẮC XUÂN

  1. Hoành Châu nói:

    Yên Dạ Thảo thương mến ,cho chị Hoành Châu họa vui bài thơ “Hương Sắc Xuân” của em nhé ! và chị nghĩ em rất tâm đắc bài thơ này vì nó rất đúng ý em . Chúc em vui mãi nhé
    TÌNH XA XƯA
    Cảnh vườn quạnh quẻ chẳng là bao
    Xuân đến muôn hoa đượm sắc màu
    Nắng phả chiều nghiêng xao cỏ úa
    Nghe hơi lành lạnh thoảng nơi đâu !
    ,,,
    Đồng vắng trãi dài một khoảng xanh
    Sương mai nặng hạt lá xa cành
    Bướm ong lơi lã chào Xuân tới
    Say đắm hương hoa đợi phước lành
    ,,,
    Ngây ngất tình hồng dưới cội mai
    Vẫn không mong hội ngộ Xuân này
    Nghĩ đời hương lửa dần phai nhạt
    Ngân mãi đêm dài vẫn chưa say !
    ,,,
    Nhớ thuở xa xưa đời ngát hương
    Sớm khuya anh yến hót quanh vườn
    Sáng chiều đôi lứa như thi khúc
    Tình khói mây,,, giờ ,chẳng nợ vương !
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình C )
    (1/1 /2015 )

  2. Phú Thạnh nói:

    Hương Sắc mùa Xuân vẫn đậm đà

    Đông tàn Xuân mãi ngự trong ta

    Trăm hoa đua nở đời tươi sáng

    Tô thắm Tình Yêu khắp mọi nhà…    PT*.

  3. Phan Lương nói:

    Trong hương sắc Xuân có một tình yêu nồng ấm
    Lời bài thơ nhẹ nhàng ,gợi cảnh ,gợi tình làm cho người đọc càng thêm say đắm
    Chỉ có thể đánh giá bài thơ “Rất Tuyệt”

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT cám ơn Phan Lương cho “điểm cao”! Hi hi…
      Đối với YDT tình trong thơ lúc nào cũng đẹp! YDT đón Xuân DL mà mãi nhớ đến Xuân VN, thời tiết ấm áp, hoa mai trước ngõ! Từ rời VN đến nay, YDT chưa có dịp về Tết nên không thấy được hoa mai tươi nở trên cành. Có lẽ YDT phải đợi về hưu mới có dịp về ăn Tết VN.

  4. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT cám ơn bài thơ hoạ của chị Hoành Châu. Em chúc chị một mùa xuân vui tươi.

Trả lời Yên Dạ Thảo Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác