Năm ấy*… của Anh Tú

Ngày đăng: 27/12/2014 10:52:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)
Trang nhà nhận được bài thơ “Năm ấy” của Anh Tú, nội dung thấm đượm tình bằng hữu, xin được ‘làm quen’ với Quách Tiên Sinh….giới thiệu đến các bạn đọc.
 
 
 
Năm Ấy…*
 
 
Ngắm tuyết rơi từ trời vút cao
Thỏa lòng mơ ước tự ngày nào
Lần đầu hạnh ngộ nôn nao quá
Rộn rã niềm vui trong xuyến xao.
 
 
Chợt nhớ quê nhà buồn biết bao.
Người xưa gặp lại đến khi nào?
Chiêm bao từng giấc mùa thương cũ
Là thuở tình tôi phủ lụa đào.
 
 
Anh Tú
22/Tháng 12/2014
*Từ Vớ Vẩn của Quách Đào

Có 3 bình luận về Năm ấy*… của Anh Tú

  1. Phú Thạnh nói:

    NHỚ ANH
    Nhớ anh em muốn vượt trời cao
    Lướt gió tung mây tận chốn nào
    Bay vào cõi mộng lung linh quá
    Nghe tiếng tơ lòng gọi lao xao…

    Em vẫn tìm anh giấc chiêm bao
    Người yêu ơi biền biệt nơi nào?
    Hay là anh đã quên tình cũ
    Nức nở tim côi giọt lệ đào…

    Phú Thạnh
    29/ Tháng 12/2014
    Họa bài “ Năm Ấy…” của Anh Tú

  2. Anh Tú nói:

    Có 4 hàng chữ cho lão hữu PT* :

    “Thank you” thằng bạn tháng ngày xưa
    Phải nói làm sao mấy cho vừa
    Thân-ái chan hòa từng con chữ
    “Merci” lần nữa… ấm lòng chưa?

  3. Phan Lương nói:

    SỚM ĐÔNG
    Một sớm mùa Đông ánh dương cao
    Vườn hoa rực rở buổi hôm nào
    Em còn bẻn lẻn , tay anh nắm
    Liếc khẻ nhìn anh bỗng xuyến xao !

    Lại cũng mùa Đông nhớ xiết bao !
    Nhớ ơi là nhớ biết dường nào !
    Thơ tình lén gởi người yêu cũ
    Mận hỡi ! Còn thương hãy nhớ Đào .

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác