Già ham vui của Anh Tú
Ngày đăng: 4/11/2014 07:42:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)
Đây là bài thơ của người hiểu đời và an vui tự tại, có chút tự trào trong đó có chút gửi gắm cho các bạn ở tuổi vàng là nên cười mỗi ngày để có thêm hạnh phúc (SOS)
GIÀ HAM VUI
Chữ nghĩa ta chưa đầy lá mít
Ham vui bày đặt tập làm thơ
Moi kỷ-niệm nêm thêm mắm muối
Là mồi nhấm nháp rượu rồi mơ.
Đến lúc tế-bào đà lão hóa
Thịt da cằn cỗi má nhăn nheo
Tai lảng mắt mờ đầu tóc bạc
Nhưng tâm hồn vẫn mãi vui reo.
Đừng sợ chết vì không tránh được
Tuổi đời ai cũng phải già thôi
Cười mĩm mỗi ngày ngời hạnh phúc
Niềm vui: hoa nở đẹp trên môi!
Anh Tú
October 31, 2014
” Cười mĩm mỗi ngày ngời hạnh phúc ” ! Vipassara, thiền Minh sát, giới thiệu chúng ta một lối thiền hết sức giản đơn và thơ mộng là luôn để tâm vào hơi thở, thả lỏng toàn thân, luôn cười mĩm. Không phải dễ đâu nha! Các bạn thử làm coi.
Nhớ xưa Vi tiếu Phật Đà
Ngộ ra cười mĩm mới là Thiền duyên
Dẫu đời còn lắm đảo điên
An nhiên cười mĩm thần tiên cuộc đời ! PT*.
Bài thơ vui đặc biệt là khổ thứ hai được diễn tả rất tinh tế . Tính tích cực của lứa tuỗi về chiều : làm thơ thể hiện tính an nhiên tự tại , sự lạc quan yêu đời như một thú vui tao nhã là người bạn thân thiết giúp tuổi già lướt qua mọi muộn phiền ! Cảm ơn anh Anh Tú đã tặng bạn đọc vô số nụ cười làm vui cho lứa tuổi về chiểu ! Em Hoành Châu