Cà phê Sóc Đen

Ngày đăng: 13/11/2014 06:47:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Văn học miền Nam những năm sáu mấy, đầu bảy mươi, tươi trẻ với sự có mặt của nhóm Tuổi Ngọc. Những Duyên Anh, Đinh Tiến Luyện, Từ Kế Tường, Mường Mán… làm rung động trái tim các cô cậu học trò, sinh viên đại học. Ở đó, những chàng trai tìm thấy hình bóng của mình, lãng tử, đa tài, yêu say đắm một nàng nho nhỏ… Lâu rồi, đọc lại Phan Minh Châu chợt nhớ quá những tâm tình đó. Có lẽ, chữ rong trong câu 16 là chữ trong. Chữ ngữa trong câu 19 là chữ ngỡ? (QĐ)

h ( Viết tặng quán cà phê SÓC ĐEN Nha Trang Khánh Hòa)

Cà Phê Sóc Đen 

Thôi cứ vậy chiều nay ta ghé quán

Một chỗ ngồi có chú sóc đen

Có cô bé chạy bàn trông rất kháu

Để bao chàng…đôi mắt cứ chông chênh

 

Một góc nhỏ như bao góc nhỏ

Cũng mùa thu xanh ngát da trời

Cũng đôi lúc tán bàng rơi vội

Cũng ngậm ngùi mỗi sớm mưa rơi

 

Một chút buồn pha chút nắng thơm

Chiều ta ngồi ngắm những con đường

Nghe chừng đâu đó trăm lời nhạc

Cứ dậy trong lòng những nhớ thương

 

Thèm một phin đen mấy chỗ ngồi

Gát đôi chân mỏi để trời ơi…

Ngã lưng ra ghế thèm câu hát

Bẻ đốt tay rong nỗi ngậm ngùi

 

Đốt thêm điếu nữa đêm chưa tới

Khói thuốc vàng tay thịt bổng thâm

Ta ngữa chừng ta sầu dĩ vãng

Ta thèm một giấc ngủ trăm năm

 

Góc nhỏ chiều nay bổng chạnh buồn

Ta lần theo nếp cũ mù sương

Nghe thành phố  biển thêm sương khói

Nghe khúc thu xưa trãi chín đường

Cứ vậy mỗi chiều ta đến quán

Có chú sóc đen nhường chỗ ta ngồi

Ta cũng biết nơi đây tình bạn

Đã ngọt ngào từ mấy thuở môi thơm

 

Phan Minh Châu

Có 1 bình luận về Cà phê Sóc Đen

  1. Hoành Châu nói:

    Xin cảm ơn bài thơ hay  của Phan Minh Châu  và lời dẫn có hồn của Qúach Đào . thuở nhỏ và cho mãi đến bây giờ,  Hoành Châu  cũng đếu say  những áng văn thơ của những vị ấy ,  cho Hoành Châu  tưỡng niệm một chút nhé :
    BUỒN
    Chợt thoáng  buồn  len chút  ngậm ngùi
    Một thời   thuở   nhỏ  rất   xa    xôi
    Văn  nhân  thi   sĩ   thường   lui   tới
    Thơ     nhạc   không   gian   tấu    khúc    vui !
    ******
    Thi thoảng chạnh lòng bao áng mây ?
    Lời    văn   thơ    nhạc   vẫn    còn    đây !
    Dáng hình   một      thuở    mờ   sương   khói
    Dạo    khúc    đàn    mơ    ngỡ    đã     say !
    HOÀNH CHÂU ( 14/11/2014 )

     

     

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác