Biển Chiều của Phong Tâm

Ngày đăng: 21/11/2014 12:16:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

Như tin đã đưa, nhà thơ Phong tâm vừa đi trại sáng tác ở TP.Nha Trang. Tại đạy anh đã sáng tác nhiều bài thơ và đây là bài Biển Chiều đã được Yên Dạ Thảo làm tranh để giới thiệu.

01-Bienchieu_PTBiển Chiều

Biển chiều xanh núi thẫm

Sóng xô bờ tóc phai

Người xa đâu chưa về

Nắng ngàn khơi ở lại

Nền trời vắng bóng mây

 

Dấu chân người khách lạ

Những bước đi hững hờ

Thời gian quên hay nhớ

Có dừng lại bến xưa

Nghe sóng lòng biển hẹn

 

Chiều giăng sương khói ảo

Bóng hoàng hôn lặng thầm

Bao giờ hình bóng cũ

Về theo nhịp tim dâng

Biển tình ơi, Nha Trang!

 

Phong Tâm

Viết tại nhà sáng tác Nha Trang

07.11.2014

 

****

 

Có 13 bình luận về Biển Chiều của Phong Tâm

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin chúc mừng anh bạn già còn phong độ tốt !

    • Phong Tâm nói:

      Cám ơn Cả luôn nhớ người bạn già nầy và rất mừng thấy Văn Lần vẫn họp măt cùng ace, chợt thèm dưa rau muống quá chừng!

  2. Hoài Thương nói:

    Chúc mừng đại sư huynh vẫn bình an sau những ngày đi dự trại xứ xa.

  3. Phú Thạnh nói:

    BIỂN CHIỀU anh gợi nhớ

    BẾN VẮNG em cảm thương

    Tương tư chiều xa vắng

    Hoa cỏ mờ hơi sương

    Mông lung cỏi vô thường…         PT*.

    Chúc anh Phong Tâm luôn vui khỏe , nguồn thơ bất tận…

    • Phong Tâm nói:

      Xin phép mượn chữ của bạn già Phú Thạnh ghép lại:

      “BIỂN CHIỀU – BẾN VẮNG mờ sương

      Hoa tương tư cõi vô thường mông lung”

      Bài thơ cảm tác của PT* trên blog TP/ YDT mới đăng vào hay lắm ông bạn ơi! Chúc sáng tác khỏe.

      • Phú Thạnh nói:

        BẾN   VẮNG

        (Cảm tác từ Biển Chiều của Phong Tâm)

        Người đi từ dạo ấy

        Nghe lòng xao xuyến lạ

        Bến xưa nhớ con đò

        Chuông chiều thôi ngân nga

        Âm vang còn vương vấn

        Khi nao rộn tiếng cười

        Lâu rồi vắng bóng ai

        Sân ga buồn hiu hắt

        Người  xưa vẫn chưa về

        Mong ngày tay trong tay

        Biển chiều nay sóng lặng

        Nhưng hồn ta chơi vơi

        Cả khung trời bến vắng

        Chỉ một mình ta thôi

        Em ơi! Em đâu rồi ?…

        Phú Thạnh-(Chiều cuối Thu–21/11/2014).

         

  4. Hoành Châu nói:

    THÂN TRẦN THẾ
    Chiều   lập  đông  sương   phủ
    Gió   ngàn  hững   hờ    ru
    Sóng  miên  man    ấp   ủ
    Chân  vách  núi  xa   mù
    Cảm thương thân trần thế
    *****
    Bao  giò   ta  gặp   lại ?
    Cũng  nơi  đây  biển  ơi
    Tình   ta  sao  xanh   mãi ?
    Tuổi  đời   lá  vàng   rơi  !
    Cảm thương thân trần thế
    ***
    C
    hiều  xưa  thơm  nồng  quá
    Ngỡ  như  mới   hôm  qua
    Biển   tình   ơi ,  còn  đó
    Bùi  ngùi   giờ  cách   xa
    Cảm thương thân trần thế .

     

     

     

     

    • Phong Tâm nói:

      Huynh cám ơn HOÀNH CHÂU với bài thơ hay có nhiều suy tưởng phong phú và có đôi câu xin được gởi lại.

      BỤI

      Cõi trần đời vẫn thế

      Chung một kiếp vô thường

      Như bèo mây biến hiện

      Thương nhọc nhằn cứ thương

      Biết đâu là ảo thực

      Mông muội tình thơ vương.

      PT

  5. võ thị Nhật Lệ nói:

    Anh đứng lặng nhìn mây

    Trùng dương xanh bát ngát

    Sóng vỗ bờ hôn cát

    Ngỡ tình còn đâu đây

    NHẬT LỆ

  6. Phong Tâm nói:

    Nghĩ về em ngỡ mây

    Phủ tình anh dào dạt

    Nghe sóng lòng biển hát

    Vỗ về bãi nghiêng say

    PT

  7. Hoài Thương nói:

    Biển chiều em đứng đó

    Nghe gió lọng ngàn khơi

    Chạnh lòng thấy chơi vơi

    Đợi tình anh mang  tới.

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác