Tin vắn ngày 25-10

Ngày đăng: 25/10/2014 10:10:05 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Tối  20/10, tại buổi họp mặt bạn bè tại TP.HCM, anh chị em đã được mãn nhãn, với tiết mục của thi sĩ, nghệ sĩ Nhật Lệ, chị đã độc diễn trong vai Kiều Nguyệt Nga ..Dù ở tận  Bến Tre nhưng chị  đã góp vui vào đêm văn nghệ này thật ấn tượng, chị còn mang theo cả ban nhạc để phục vụ cho tiết mục của chị trình diễn .

anh 2@ Bạn Hồng Lợi vừa sưu tầm được một ảnh xương rồng ngộ nghĩnh ở Vườn thực vật sa mạc, Scottsdale, Arizona (Botanical Desert Garden). Anh chia sẻ với chúng ta  để cười trong cuối tuần

xuong rong 2

Hình 2

xuong rong 1@ Ngày 24/10, trong lúc nghỉ trưa, Lương Minh nhận được cú điện thoại chào bán 2 tấn ve chai của một phụ nữ. sau khi từ chối không mua, đầu dây bên kia cám ơn và LM ngủ tiếp. Mười phút sau cũng cú điện thoại đó hỏi tiếp vì sao không mua, giá rẻ mà. Lúc này thì tâm sãi cũng không nhịn được,định cự nhưng coi kỷ lại số điện thoại quen quen, hỏi ra thì đó là của chị  7 Quậy.

Bảy quậy

H                  Gọi điện mọi lúc, mọi nơi, trúng ai nấy chịu

 

Có 8 bình luận về Tin vắn ngày 25-10

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    3 bạn trong bảng tin đều đa tài : Nhật Lệ- thi sĩ- nghệ sĩ,

    Hồng Lợi- nhiếp ảnh gia nghệ thuật- hài hước,

    7 Kiều Trinh- nhà văn- nhà thơ- đạo diễn chọc phá…

  2. Lyhuong nói:

    N goài 3 bạn đa tài ,thì người đi kiếm người đa tài đưa tin cũng tài không kém há Hạnh .

  3. PhươngNga nói:

    Chị Hạnh và chị Hương rất có lý.

    Cả 4 đều ngang tài. Cho em xía vô một chút…

    Người thứ 4 – Sãi giử chùa- Làm chiện công đức, đâu vì 2 tấn ve chai mà nỗi lòng tham.

  4. Một Lúa nói:

    Thấy 2 củ xương rồng của Hồng Lợi, tui bổng nhiên sợ thịt chuột. hehe

  5. Hoài Thương nói:

    Sư huynh Một Lúa ơi, nếu là chuột đồng thì ngon tuyệt đó huynh nhe………

  6. võ thị Nhật Lệ nói:

    các chị ơi

    EM  KHÔNG LÀ NGHỆ SĨ

    NHƯNG BIẾT  HÁT  CẢI LƯƠNG

    BIẾT VỎ VẺ THƠ ĐƯỜNG

    ĐÂU DÁM LÀ THI SĨ

    NHẬT LỆ

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Nhật Lệ tỉ tỉ ơi,
      Chị dâu của đệ quê ở Mỏ Cày. Trước đây đệ rành 6 câu sông nước vùng đó và từng ghé thăm người quen ở Cù Lao Dê, TP Bến Tre nhiều lần. Hy vọng sau này khi về thăm quê sẽ ghé qua BT để được nghe tỉ tỉ hát vài câu cải lương.

  7. võ thị Nhật Lệ nói:

    BỬU  TÙNG ƠI Rất hân hạnh đón tiếp em  ở Bình Đại Bến Tre vầ  đải  em một chầu đờn ca tài tử cùng đặc sản sông nước quê mình như cá ÚT TRỨNG nấu chua cá PHÈN nướng Tùng nhé

    Thân chào chúc em vui khoẻ

    NHẬT LỆ

Trả lời Lyhuong Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác