Một ngày vui trong cảm xúc dạt dào

Ngày đăng: 22/10/2014 12:39:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Buổi lễ học trò cũ đón cô Hồng Khanh thật đông, các bạn từ các huyện thị, đủ các niên khóa tập trung đầy kín hội trường, ngoài gia đình C, mình gặp lại Cả Lần, Thu Nguyệt, Phương Mai, Kiều Oanh, chị Giảng…và có dịp biết thêm các bạn mới…rất cảm động tình cảm cô trò ngày xưa nay gặp lại, các bạn quấn quít bên cô, nổi vui mừng không sao tả cho hết, ai ai cũng giành cô để chụp ảnh kỷ niệm, sau khi xong lễ, tất cả kéo nhau đến nhà hàng ăn uống, trên bàn ôi thôi quá nhiều thức ăn đã dọn sẳn, món nào cũng thơm phức, gần 70 người nhập tiệc, ngồi kín hai dãy bàn, vừa ăn vừa trao đổi chuyện trò thật vui, bạn Nguyễn Thành Công chạy về nhà lấy thành tích biểu của mình học từ năm nẩm có dịp khoe cô, “nói có sách mách có chứng” lúc học với cô là một trò chăm ngoan học giỏi, có lời phê và chữ ký của cô ràng ràng, còn cả Lần cũng đến cụng ly với cô và nốc cạn ly 100% chứng tỏ mình cũng rất mến mộ cô không phải chỉ có các bạn lớp 12C. Thấy thương nhất là những bạn đến từ huyện thị, qua tiếp xúc thì các chị học đến lớp đệ tứ do hoàn cảnh gia đình đã nghỉ học…như sư cô Nhan, chị Đặng Ngọc Thu từ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, chị Hồ Thị Kiểm. Những chị này cũng đến mừng cô, cũng muốn có một vài hình ảnh kỷ niệm ngày gặp cô. Tôi đã chụp hình cho các chị và hứa sẽ tìm cách gởi về cho từng người.

Thật bất ngờ hơn nữa, món quà tình cảm mà cô Hồng Khanh mang từ bên Úc, cô đến trao quà tận tay từng bạn, với gần 70 bạn vậy mà ai ai cũng có quà cầm tay. Ôi vui quá chừng, có bạn thì mặc liền tại chỗ áo cô tặng và chụp ảnh lia lịa, còn chị 2 Hoành Hà có món quà thật dễ thương mà cô Hồng Khanh gởi tặng cho cháu ngoại mới chào đời, 14 Hoành Châu được cô tặng cây dù để che nắng che mưa lúc đi dạy học, cũng là người vất vả nhất trong ban  tổ chức. Tôi dù chưa học với cô ngày nào nhưng phong cách của cô làm tôi vô cùng ngưỡng mộ, một vị thầy thật là giản dị, một người chị thật dễ thương, thật gần gũi và cũng thật là tâm lý…Còn biết bao nhiêu cái rất rất nữa. Em cảm ơn cô thật nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe, cám ơn ban tổ chức, đã cho tôi có được một ngày vui và một cảm xúc dạt dào

Phi Rom

Lớp 12A3(NK71)

DSCN3818               H1: út Công-8 Ánh Tuyết-7 K.Trinh-Hồng Hoa-P.Mai-.K.Oanh

DSCN3811               H2: Phi Rom- K.Oanh- Tăng Tú Lâm

DSCN3860              H3: 

DSCN3872              H4: Út Công khoe cô Hồng Khanh tài lưu trử đồ cỗ

DSCN3873                    H5

DSCN3878                            H6: Cả Lần cạn ly với cô Hồng Khanh

DSCN3814                H7: Kim Cương- Thu Hà- Lệ Châu-Lý Hương 

DSCN3836               H8: 4 chàng ngự lâm pháo thủ

DSCN3882                    H9: Bạn Giảng  – cô Hồng Khanh

DSCN3851                 H10: ghiền chụp hơn ghiền ăn

DSCN3855             H11

DSCN3888              H12: Cô phát kẹo cho nhóm thanh niên lâu năm

IMG_9714                           H13: ( ảnh T. Phú)cô tặng quà cho bạn Kiều

IMG_9719             H14: ( ảnh T.Phú): Quà của chị 2 không ai ganh tị 

IMG_9717 H

DSCN3841               H15: Chị Nhơn- chị Lệ

DSCN3845                H16: Chị Nhơn

DSCN3846H17: chị Lệ

DSCN3833H18

DSCN3848H19

IMG_9624H20: Phi Rom – Kim Cương ( ảnh Trương Phú)

Có 9 bình luận về Một ngày vui trong cảm xúc dạt dào

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chú thích ảnh : Ảnh cuối là gian hàng xe Honda của cả Lần. Tin chưa 7 Kiều Trinh, xem ảnh cuối của bài ” Chuyện bên lề cuộc đón rước” sẽ rõ hơn !

  2. kim cuong phan nói:

    H 1 Chị không biết tên là Hồng Hoa Lớp Đệ Tứ 1 67-68

    H7 KC chú thích dùm Lý Hương nha: Từ trái sang Kim Cương, Thu Hà, Lệ Châu, Lý Hương Đệ Tứ 1 67-68. Phỉ Rom tay bắt mặt mừng, có chụp ảnh lưu nệm với mình, vậy mà quên người ta buồn 5 phút đồng hồ huhu. 

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Hình 1: chị Hồng Hoa.

    Hình 2: Phi Rom, Kiều Oanh và Tăng Tú Lâm.

    Hình 15: chị Nhơn và chị Lệ.

    Hình 16: chị Nhơn.

    Hình 17: chị Lệ.

  4. Hue Dang nói:

    Phi Rom.

    Hình 1, người mà Phi Rom không biét là nhân vât chính trong chuyện dòng sông Huệ viết đó. Thấy người thật rồi há. Bạn thân chí cốt của nhóm Huệ hồi đấy.

    • Phi Rom nói:

      Nhìn chị Hồng Hoa thật là dễ thương, ở tuổi này mà PR thấy chị vẫn còn đẹp, một cái đẹp rất  thùy mị và phúc hậu. Cám ơn Đặng Huệ luôn theo dõi sát những sinh hoạt của anh chị em ở VN qua trang nhà. Nhìn ảnh chị HH, PR phải đọc lại cốt truyện mới được. Chúc ĐH lúc nào cũng vui tươi và trẻ trung.

  5. Phi Rom nói:

    Đúng rồi Kim Cương ơi! còn một tấm ảnh nhờ anh Phú chụp ảnh PR đứng vói KC, ở ngoài hội trường…ảnh đẹp lắm…

  6. kim cuong phan nói:

    Phi Rom nhớ lại rồi, khỏi huhu mà hahaha nhá.

  7. Hoành Châu nói:

    Kính tặng cô NGỌC  ĐIỆP và cô HỒNG KHANH bài thơ :
                         Cây dù cảm tác

    Chiếc dù che nắng che mưa ,
    Che cô Ngọc Điệp sớm trưa an bình
    Bây giờ lại tới phiên mình
    Cô Hồng Khanh bảo mới tình làm sao :
    Hoành Châu xài những lúc nào
    Chiếc dù gợi  nhớ công lao cô mình!
    “Chiếc dù nhẹ , chiếc dù xinh,
    Hoành Châu luôn khắc ghi hình bóng cô  !”
    **** Kính cô Ngọc Điệp
    Thưa cô , cô Hồng Khanh về đây hay nhắc  đến cô lắm  mặc dầu cô Hồng Khanh không có cây dù !Cô Hồng Khanh muốn cô và con  nhớ hoài tới cô  mình , cô mình hay thiệt
    Con~  Hoành Châu chúc  cô luôn vui mạnh ,  nếu có buồn ,cô vào trang này đọc , nghe cô ,,,, tongphuochiep-vinhlong.com  .Con chào cô,

     

     

     

     

    • kim cuong phan nói:

      “Chiếc dù nhẹ , chiếc dù xinh,
      Hoành Châu luôn khắc ghi hình bóng cô  !”

      Cho Cương ké chút chiếc dù nha Châu

Trả lời kim cuong phan Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác