Học trò cũ đón cô Hồng Khanh tại sân bay

Ngày đăng: 17/10/2014 09:33:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Cô Hồng Khanh thân yêu của chúng ta đã về đến VN lúc 16h30 hôm nay tại sân bay TSN trong vòng tay hân hoan cuả những học trò cũ.

Dù đã già rùi, mà ai cũng mừng vui như trẻ thơ được quà, vây quanh cô chuyện trò ríu rít, huyên thuyên vô cùng cảm động. Cô cuả chúng ta vẫn trẻ trung duyên dáng như ngày nào, cách đây gần 45 năm .
Mình cũng nói nhiều quá, giờ sắp khan tiếng luôn. Dưới đây là những hình ảnh đón cô tại sân bay.

Tin ảnh: Đức Tính

0 0hk 2                        H1

0 0hk 3                    H2

0 0hk 4                        H3

0 0hk 5H4

H5

 

Có 9 bình luận về Học trò cũ đón cô Hồng Khanh tại sân bay

  1. Phi Rom nói:

    Nhìn hình ảnh cô Hồng Khanh tại sân bay cùng các trò cũ quấn quít đón cô thật vui,  PR kính chúc cô dồi dào sức khỏe để tận hưởng  những ngày ở VN  thật thỏa thích bên người thân và các học trò cũ.

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    15 Đức Tính ơi,

    Em khản cổ nên em muốn người khác đêm nay không ngủ vì bị GATO hả! Hết biết cho em 15 nha! Hãy đợi đấy chờ xem ngày mai xem người ta…ngáp thay cười cho em vừa lòng hả dạ!!!

    Cao Thị Kiều ơi, mần gì mà tay miệng hoạt động nhịp nhàng thế?! Múa hả ?! Ồ, múa hay đến nỗi Cô Hồng Khanh của tụi mình ngạc nhiên đến sững sờ! Mai 7 sẽ mang cho Kiều vài kg miểng đạn để…quăng thoải mái hén!!! hehehe…

    14 Hoành Hoành ơi, 7 khóa đt nha chớ em nt réo rắt cho 7 hoài chắc chắn 100% ngày mai 7 bị trễ chuyến đi…quậy cùng em quá! Nào ngoan đi mai 7 sẽ cưng nhiều nhiều, 14 hé! hehehe…

    Còn 11 Hạnh biết tranh thủ…nhõng nhẽo với Cô kìa! Coi chừng cháu nội, cháu ngoại…lêu lêu bà đó nhá!

    Còn chị Phạm Thị Bảy nữa, bao năm rồi mới gặp nụ cười ai kia 10/10 như thế! Cứ giữ…nguyên hiện trang cười như thế mãi nhé, bạn hiền!

  3. Hoành Châu nói:

    Cô Hồng Khanh  kính quý ơi ,em không biết đâu  các bạn vây cô quá rồi , em đợi cô lâu  rồi  nè ,  còn một sáng nữa thôi  là cô trò mình  hôi ngộ đấy !, thôi em đi ngủ đây ,    CÔ ƠI CÔ TRẺ VÀ ĐẸP  MÃI.Em Hoành Châu 

  4. Hue Dang nói:

    Không nhìn ra Chị Bảy và Cao Thị Kiều. Đề nghị chú thích tên phía dưới tấm hình. Thăm chị Bảy và Kiều Cao.

    Cô ơi Cô đã về VN trong vòng vây của học trò cũ rồi, Vui quá hả Cô.  Chúc vui chúc vui.

  5. 8 anh tuyet nói:

    pMung co tro ve roi ,oi Co van nhu ngay nao tre va đep nua .Cac ban xum xit quanh Co lam AnhTuyet ganh ty qua di mat,thoi de den sang  gap Co phai om Co mot cai that chat cho thoa long

  6. Nguyen Thi Hanh nói:

    Vui quá , nói chưa hết ý, thì nhóm phải tạm chia tay để Cô và chị Huyền về nghỉ ngơi.

    Tối không ngủ được, sợ ngủ quên lúc sáng, dặn chị 7 kêu, 4g đã nghe điện thoại báo…

    2 chị em … ở vùng quê … dậy sớm…

  7. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Khúc dạo đầu hứa hẹn cho ngày mai BÙNG NỔ…. !!!

  8. Pham Trung Hai nói:

    A ha cô đã về. Trông  cô vẫn còn trẻ, khỏe không thua gì các trò, cô tròn trịa hơn thời còn con gái đi dạy ở trường TPH. Không biết cô còn nhớ mặt đứa học trò nào của cô không, có thể mang máng phải không cô, 45 năm rồi còn gì. Mình chờ những ngày tới sẽ có nhiều hình và bài để xem đây.

    Mừng ‘ké’ cô đã về thăm quê hương. Chúc cô thật nhiều niềm vui.

  9. nguyenthikieutrinh nói:

    Huệ Đặng ơi, Chị Phạm Thị Bảy đứng bìa phài, Cao thị Kiều, 15 Đức Tính, Cô Hồng Khanh, 7, 11 Hạnh, chị Huyền Khanh ôm bó hoa (em của Cô Hồng Khanh).ACE ơi, Cô Khanh có thông tin của Cô Dương Vương Thị Tùng đó. 7 cố gắng nhớ chi tiết này. Cô Tùng đang ở Texas.

    Hôm qua, Cô Hồng Khanh bị bao vây chặt chẽ đến nỗi 7 …hộ tống cô về VL mà còn xách dép chạy về SG sớm…hehehe…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác