Cháu ngoại của tôi

Ngày đăng: 6/10/2014 08:23:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cháu sinh ngày 30.5.2008, đúng 1 năm sau là ông ngoại cháu về nghỉ hưu, cháu năm nay học lớp một của trường ông ngoại làm hồi nẳm, chỉ tiếc là năm nay, ông ngoại không còn ở trường nữa để cùng cha mẹ cháu mừng cho cháu học giỏi. Các bạn cùng hội cùng thuyền với tôi nói : mới vào học hơn 1 tháng, chưa biết thế nào là giỏi ? Ừ ! Cũng đúng. Nhưng chiều nay, tan học ở trường, con gái tôi chở cháu ngoại đến nhà ông ngoại ăn chực, để buổi tối cô giáo chủ nhiệm của cháu bồi dưỡng và rèn chữ viết cho cháu để dự thi vào trung tuần tháng 10.2014.

Tôi ngạc nhiên :

– Sao lạ vậy, mới hơn 1 tháng học mà !

– Không biết sao, nhà trường bảo là con phải đưa con mình đi rèn thôi, được 2 tuần rồi ba à!

– Nếu đi thi tập chép thì được, chứ cháu chưa học xong chữ cái mà – Dạ ! Chắc là vậy.

– Cách đây 5 năm mà ba đã lạc hậu rồi đó !

Con gài tôi cũng là cô giáo ( cô giáo Mầm Non ), nên cũng không biết gì về chương trình tiểu học hiện hành.

Để động viên cháu, tôi lấy quyển sách tập chép ra và bảo cháu chép lại đoạn văn ngắn nầy cho ông ngoại xem.

Ăn cơm xong, nghỉ 15 phút, cháu ngồi vào bàn với quyển tập chép mà ông ngoại ra đề. Cháu chép khoảng hơn 30 phút, đưa ra trình diện với ông ngoại.

Ông ngoại khen nức nở, lấy máy ảnh ra chụp hình để “khè” với mấy ông, mấy bà ( bạn của ông ngoại ).

Khi lấy máy ảnh ra, vô tình nhặt được mẫu giấy ghi các khoản đóng góp cho nhà trường ở đầu năm học nầy, do cháu nội của anh bạn ở xóm tôi chấp bút. Vì hôm đầu năm, đứa cháu nội của anh bạn, đi học về đưa cho cha nó mãnh giấy, cha cháu bảo : bác đọc dùm con, nó viết gì con không hiểu. Tôi đọc và giải thích dùm, vì đứa cháu nầy năm nay học lớp ba, cùng trường với cháu ngoại tôi. Trời hỡi trời ! Cháu nó viết có mấy dòng, mà tôi phải vận dụng trí nhớ hồi còn làm ở trường để giải thích cho cha cháu hiểu.

Các bạn ui ! Không phải tôi viết lên đây để so sánh, nhằm “ khè” với bà con làng xóm, mà để khen đứa cháu gái của tôi chịu khó rèn chữ viết. Còn cháu nội của anh bạn tôi là thằng con trai, chắc thuộc diện học dở nhất lớp ba ( giống như tôi hồi nhỏ ).

 Cả Lần

               0 0lan 1                           H1: Cháu ngoại Cả Lần                 

                    0 0lan                            H2: chữ viết của cháu ngoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác