Ăn sáng với cô Hồng Khanh

Ngày đăng: 18/10/2014 07:27:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày 18/10, cô Lê Thân Hồng Khanh đã hẹn với các học trò cũ ở Sài Gòn,  ăn sáng tại Mekong Rest Stop , Châu Thành, Tiền giang. Tham gia chuyến đi này về phía HS TPH-VL có Hoành Hà, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Hạnh, Lý Hương, BS Kiều, Phi Rom, BS Thanh Thủy, Đức Tính và Lương Minh.  Do không đi chung xe nên các bạn đến sau đã mừng cô Khanh đến 2 lần. Một lần ôm mừng em cô và một lần ôm mừng cô do hai chị em giống nhau như hai giọt nước. sau khi điểm tâm xong cả đoàn về trường cũ, nơi đông đảo bạn bè chờ đợi ở đó.

Tin ảnh Phi Rom

IMG_0918_493x368H1           thưởng thức hủ tíu Trung Lương

IMG_0920_493x368h2

IMG_0923_493x368h3               Hủ tíu ở đây chưa ngon bằng ở TP.HCM

IMG_0925_493x368h4                   xe khoan chạy, có một em đi lạc

IMG_0927_493x368h5                 công nương Diana của TPH-VL

IMG_0929_493x368H6

DSCN3784H7

DSCN3791H8

DSCN3787H9

DSCN3793                   H10: Ai mà xinh đẹp vậy cà?

Có 8 bình luận về Ăn sáng với cô Hồng Khanh

  1. lyhuong nói:

    Cô đã nói :” Dù mới hết bệnh(và trước hôm bay từ Út về V.N Cô bị té nặng nhưng may mắn là không bị bong gân) ,rất mệt,nhưng khi gặp  lại các học trò cũ với những tình cảm đầy yêu thương,đã khiến Cô thật xúc động mà không còn thấy mệt nữa “.Thật không nói hết những cảm xúc khi được gặp Cô,bao nhiêu cái ôm ,bao nhiêu cái nắm tay,những giọt nước mắt yêu thương vẫn là chưa đủ,đón chờ một người thân đi xa trở về sao ngọt ngào ,nồng ấm quá.Được gặp Cô,và các bạn cũ từ lúc bước vào đệ thất làm L.h thấy bồi hồi .Cô vẫn là Cô dịu dàng đôn hậu,và cả các Anh,Chị,Em trong gia đình đi cùng Cô cũng thật tinh tế đã chia quà cho tất cả chúng em,Chúng em thật quá cảm động.Em kính chúc Cô và gia đình có những ngày vui vẻ ở V.N.Thương kính.Em L.huong.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn PR ui ! Nhớ trả lại 100000 đ tiền điện thoại ngày 18.10.2014.

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Cả Lần ơi, xí xóa cho PR đi! PR còn “hết hồn” vì bị đi lạc đó, Cả Lần …đừng thôi đòi nợ nữa mà tụi nghiệp cho PR! Thôi vầy đi, 7 hứa mai sớm 7 gói 100.000 VNĐ máng vào cột điện rồi 7 gõ dây thép, tiền sẽ chạy về Tam Bình. Khoảng 3 giờ chiều, Anh Cả cứ ra…cột điên gần nhà là nhân được tiền hà! Vụ này cho qua đi nha. Với lại 20/10 là ngày Phụ Nữ VN mờ. Anh Cả phải có quà cho…phái nữ đó nha!!!hihihi…

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

     Chị Bảy biết tại sao tui đòi tiền hôn. Tức quá mà ! Lúc khởi hành ở Tam Bình thì PR trả lời là gần tới rồi, báo hại tui hối đứa cháu tăng tốc. Lên đến nơi, không gặp bạn hiền, đi lang thang một mình. Cũng mai, gần 1 tiếng đồng hồ, có anh Mẫn đến, 2 bạn già ngồi tâm sự, sau đó 8 Ánh Tuyết đến mừng người bạn ở Tam Bình mới lên. Không dám đi xa, sợ bị lạc đường.

  5. Hoành Châu nói:

    Lúc 2 xe dừng lại   ăn sáng là Hòanh Châu , Thu Nguyệt , Mỹ Linh và  anh  Trương  Mẫn đang nghiêm túc chờ đợi tại sảnh Khách Sạn Cửu Long đấy, tội nghiệp chưa ?

  6. Hoành Châu nói:

    Sau khi được báo xe về thẳng trường  không ghé khách sạn vì trễ, HC lại về Hội  trương chờ tiếp tục     ,,,

Trả lời A NGUYEN Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác