Tổng kết xướng họa thơ Trung thu

Ngày đăng: 9/09/2014 05:02:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Kính thưa quý thi huynh, thi tỷ, thi muội. Trước tiên cho tiểu muội xin lỗi cả nhà vì hai tuần qua tiểu muội phải đi học ( từ 5g sáng đến 22g đêm) cho nên không có hầu chuyện, hay bút đàm cùng quý vị thi huynh, thi tỷ , thi muội được! Đây là việc ngoài ý muốn, muội mong cả nhà lượng thứ cho muội! Muội cảm ơn rất nhiều! Hôm trước, muội có nhã ý mời cả nhà họa thơ, và xin địa chỉ email- của nhà mình để tiện gợi ý riêng cho từng bài thơ, rồi sau đó muội sẽ nhận được những bài thơ đã được chính tác giả chỉnh sửa rồi,  thì muội mới biên tập tổng kết thành một chuổi bài thơ “Xướng họa Trung Thu”.

thumb_636_Trung-thu  Nhưng tiếc là muội đã không nhận được email của nhiều thi huynh, thi tỷ, nên không có phần góp ý riêng. Hôm nay, muội mới về nhà, nên mạo muội tổng kết luôn.  Đây là những bài họa đáng yêu sẽ lưu dấu kỹ niệm. Rất vụng dại, rất hồn nhiên…. tràn đầy tình nghĩa. .. của gia đình TPH-VL.com trong những bài họa thơ rất vui , như một món quà nhân mùa Trung Thu này

Muội tin một ngày nào đó, khi chúng ta đọc lại , sẽ rất vui, vì những bài họa này.

Muội cảm ơn cả nhà đã hưởng ứng cùng muội! Thú thật, nếu không có đại huynh Phong Tâm  chỉ giáo, chịu sào giúp muội, thì cuộc vui họa thơ đã tàn từ những ngày đầu khởi xướng rồi! Muội chân thành cảm ơn huynh Phong Tâm đã rộng lòng giúp cả nhà mình tìm ra “điểm sáng” của thơ Đường

Muội xin lỗi cả nhà mình lần nữa. và mong được Xướng Họa cùng cả nhà trong thời gian tới!
Muội chúc cả nhà thân tâm an lạc.
Bây giờ vẫn còn dư hương trung thu. Ước rằng chúng ta trẻ mãi không già dù ai cũng bước vào tuổi hạc cả.
Thân Thương,
Lê Liên Tiểu Muội.

TỔNG KẾT XƯỚNG HỌA THƠ TRUNG THU
( Nếu muội Tổng Kết có thiếu xót , xin quý thi huynh, thi tỷ vui lòng bổ sung và xin niệm tình thứ lỗi cho sơ suất của Tiểu muội! )

Bài XƯỚNG:

LÃO GIÀ ĐÊM TRUNG THU .

Trung Thu yên ắng một thân già
Ngắm mảnh Trăng Tròn dáng thướt tha
Trên ấy sáng trưng hình Chị Nguyệt
Dưới này hôi hổi bóng hình Ta
Hai đường tri kỷ đang vời vợi
Một khối tình chung vẫn mặn mà
Ngẩng mắt nhìn trời xin Thượng Đế
Cho đời trẻ mãi với Hằng Nga.
Trương Văn Lũy
( Trung Thu 2012 )

Các Bài HỌA :

LẠC MỘNG
Trăng thanh lơ lửng mãi không già
Nhung nhớ trần gian vẫn thiết tha
Chú Cuội ưu tư sầu cách vợ
Cô Hằng nũng nịu ở cùng ta!
Ngu ngơ muôn thuở _  thì ra thế?
Ngờ nghệch vài giây _ ấy vậy mà!
Trôi dạt bồng bềnh trong bất định .
Nghìn năm lẩn quẩn chốn cung Nga
Lê Liên
(ĐàLạt Trung Thu 2012)

TỰ TÌNH

Lặng ngắm trăng trêu cợt tuổi già,
Thời gian ám ảnh chẳng buông tha.
Mong gì, cứ ngẩn ngơ như cuội,
Có thể, xa cằn cỗi với ta?
Tập sống vô tình; hư cũng được,
Rèn quên bạc nghĩa; thực đây mà!
Mỗi năm còn tiếng ru thơ ngủ,
Vẽ bức tranh Kiều, nhớ Tố Nga.
PHONG TÂM
(23.8.2014)

TRUNG THU ĐOÀN VIÊN

Trung Thu nô nức trẻ lẫn già
Thắm đượm tình thân vẫn thiết tha
Bên ông trà thơm soi bóng nguyệt
Kia đàn cháu chắt múa quanh bà
Khuất bóng trăng tà cao vời vợi
Rực rỡ đèn lồng trẻ hát ca
Xúm xít quanh bà nghe chuyện kể
Cuội ôm gốc đa lạc cung nga
PHAN LUONG
Tháng 8/ 2014

CỘI GIÀ VÀ THU

Dưới trăng rằm những mái đầu già
Nghe dế nỉ non giọng thiết tha.
Khúc nhạc ta ca… thương tặng bạn
Vần thơ bạn viết… mến cho ta.
Bên này thơ ý còn tha thiết
Phía ấy nhạc hồn vẫn mặn mà.
Dù cuộc đời tang thương khổ lụy
Trung Thu họp mặt cùng ngâm nga.
Anh Tú
August 22, 2014

CHÀNG TRẺ ĐÊM TRUNG THU

Hỏi trăng bao tuổi, bảo nguyệt già
Dung nhan tròn trịa, dáng thướt tha
Trên ấy nửa đời, thân vò võ
Dưới nầy mãn kiếp, một  mình ta
Cách nhau một khoảng không xa lắm
Khi thì e thẹn, lúc mặn mà
Suốt đêm ngồi ngắm em lơ lững
Em biết tình anh, hỡi Hằng Nga
MỘT LÚA
Tháng 8/ 2014

TRUNG THU NHỚ BẠN THƠ

Trung thu tôi lại nhớ bạn già
Giờ nầy năm trước ta với ta
Thơ chưa tròn tuổi đành chia cách
Như chú Cuội kia cách vợ già
Trăng thu mà anh thiếu Hằng Nga
Giờ ngồi thơ thẩn nhớ bạn xa
Trà thơm độc ẩm, lòng đau xót
Nhớ bạn năm xưa thơ thiết tha.
HOA ĐĂNG
Tháng 8/ 2014

BÊN HỒ NGẮM TRĂNG

Hỏi được bao nhiêu bảo đã già
Ánh trăng nằm đó vẫn thướt tha
Ai kia dưới nước như chị Nguyệt
Còn lại bên này chỉ riêng ta
Trông nhau đấm đuối như pho tượng
Một mối tình đầy mãi cách xa
Ngồi đây ta cũng như là Cuội
Mơ được chung tình với Hằng Nga.
HOÀI THƯƠNG
20/ 8/ 2014.

TRUNG THU MƠ  ƯỚC

Tháng tám thu nay tuổi đã già ,
Lặng ngắm trăng rầm sao thiết tha ,
Trước ngõ sáng choang đèn trẻ đốt,
Sau vườn tối mịt , đóm cùng ta
Bao năm lặng lẽ đời im  vắng  ,
Một phút lao xao cũng mặn mà!
Ước mãi không phai mờ giọng hát,
Trẻ muôn đời như chị Hằng Nga!
HOÀNH CHÂU
Tháng 8/2014

MỘT MÙA TRĂNG

Thêm một mùa trăng chất tuổi già
Vòng xoay con tạo chẳng buông tha
Ngu ngơ Ta vẫn chìm hơn Cuội
Lẩn thẩn Cuội còn trội  hẳn Ta!
Hạnh phúc dài lâu tìm khó được
Buồn đau bất chợt vốn thường mà!
Thơ còn hơi thở ru ta ngủ
Đêm lắng thu tàn dưới bóng nga!
YÊN DẠ THẢO
Tháng 8/2014

TRUNG THU HOÀI VỌNG

Lại đến Trung Thu thêm tuổi già
Buồn ,vui xen lẫn ở trong ta
Vui vì trẻ rước đèn hoa giấy
Buồn thiểu ,buồn thiu giọt lệ nhòa
Ngó lên chú Cuội còn vương vấn
Nhìn xuống diêm đày ta sợ ta
Thôi thì hoài vọng mùa trăng cũ
Ấp ủ vào tim bóng Hằng Nga
PHAN LƯƠNG
Tháng 8/2014

TRUNG THU TỰ GẪM

Nâng chén trà thơm thưởng tuổi già
Khói huyền suy gẫm Tự và Tha
Cây đa khóm trúc nương chiều gió
Góc cũ người xưa đọng cõi ta.
Một vầng trăng tỏa đơm đầy sắc
Dăm ánh sao treo điểm xuyết mà
Lác đác giăng trời chân huyễn gộp
Sôngcòn lưu bóng đuối Hằng Nga.
HỒNG BĂNG
Mùa Trung Thu Giáp Ngọ

1/ TỊNH THI
Đạo Pháp muốn thông học phải già
Tắt Tu thù thắng Tự nhờ Tha
Tây Phương cứ ngỡ tâm xa cách
Cực Lạc dè đâu trong tánh ta
Cửu Phẩm Liên Hoa phần sẵn có
Di Đà Lục Tự Niệm luôn mà
Tình thơ giục giã vô thường đợi!
Thôi chớ ỡm ờ chuyện Cuội Nga.
HỒNG TRẦN

2/ HƯ THỰC

Trung  Thu hoài vọng chẳng riêng già
Cổ tích bi tình sử thiết tha!
Nhướng mắt dõi chừng in bóng Nguyệt?
Nheo mày dáng Cuội phải chăng ta?
Cây Đa hồi ấy còn đâu nữa!
Đất Đá bây giờ cũng vậy mà
Thơ thẩn du hành bao thế kỷ?!
Chị Hằng chinh phục Mỹ kình Nga.
HỒNG TRẦN

3/ ĐẠI DIỆN

Trung Thu nhờ Cuội nhắn cùng già
Sấm Pháp vang rền Tự Lợi Tha
Đã biết chân Trời chim cánh mỏi ?
Sao còn vọng Nguyệt bỏ quên ta !
Bao năm trải kiếp Hồng Trần khắp ?
Một phút huyễn đời bất cập mà !
Phong cách trượng phu lìa chấp trước
Tâm vô quái ngại được cùng Nga …?
HỒNG TRẦN

4/ KỲ NGỘ
Tịnh – Giáo – Mật – Thiền … chớ nghĩ già!
Pháp môn vô lượng bởi do tha
Ghét thương hai lẽ nguồn chưa tỏ
Được mất một lời gốc cũng ta
Tri kỉ đâu tìm duyên vẫn gặp
Tri âm chẳng kiếm hội đây mà
Đường Thơ bút pháp cây cầu nối
Cỡi gió đùa mây mượn cánh Nga.
HỒNG TRẦN

5/
Xướng khởi Trung Thu một lão già
Họa đâu chẳng thấy bảo rằng tha?
Đường xưa phai dấu hồn quên lãng!
Thơ cũ đậm tình Cuội nhớ ta?!
Phong Nguyệt muôn đời luôn gắn bó
Tâm Thân vạn kiếp đổi thay mà!
Hồng Danh diệu dụng khai Chơn Đạo
Băng thoát trần mê giã biệt Nga.
HỒNG TRẦN

NGÁN THƠ ĐƯỜNG
Lỡ bước đam mê mỏi gối già!
Ngán Thơ  Đường Luật trối xin tha!
Ý lời niêm đối ôi ràng buộc!
Luật vận vế câu cột trói ta!
Đã thế sao còn vương vấn mãi?
Thì ra cũng bởi thích thôi mà!
Thú chơi tao nhã xa gần bạn
Nặn óc moi tim ghép chữ Nga!!!
KT

Có 8 bình luận về Tổng kết xướng họa thơ Trung thu

  1. Hồng Trần nói:

    Hồng Trần kính chào Quí Thi Hữu.

    Xin có ý kiền điều chỉnh bổ sung theo tổng kết:

    -Bài số 5 KT (Sót tựa)

    -Bài số 6 Ngán Đường Thơ ! Tác giả Hồng Trần(Sai tựa Sai tác giả)

    -Đăng sót bài Cuội ! cùng tác giả

    Hoan hỉ kính chào

     

  2. Hoành Châu nói:

    Các anh chị em  ngán và thích thơ Đường thân mến ,,,,, Từ bài xướng  mở màn Lão già đêmTrung Thu của  Trương Văn Lũy  cho đến nay , ( chỉ tròm trèm một tháng ) đã có tới 17 bài HỌA  muôn màu muôn sắc , mỗi bài được tác giả  bộc bạch nỗi niềm  chân thực  buồn vui   qua lăng kính của mình  cho  đề tài Trung thu  Tổng kết từ  đầu tháng 8  tới nay ( 9/9/2014 )   những bài thơ gửi trang nhà  đa số bằng thơ Đường ,   phản hồi dành cho thơ Đường cũng ít hơn so với  các loại thể thơ khác  , không phài vì bài thơ Đường  kém chất lượng mà có lẽ vì thơ Đường  chưa được số đông ủng hộ   nên người phản hồi rất dé dặt ,  hơn nữa những vua thơ Đường đành tạm gát bút  không còn sôi nỗi như trước vì nhiều lẽ !!    Hoành Châu ghi nhận thế ,

  3. Lê Liên nói:

    CUỘI!

    Rong ruổi đường mây mấy chốc già

    Vô thường quên mất quỉ nào tha!

    Thu sầu gợi cảm xa xưa ấy

    Trăng khuyết mờ soi thấp thoáng ta

    Thế thái nhơn tình ai khéo biết ?

    Dã tràng xe cát luống công mà!

    Tình thơ lai láng hồn thu chết!

    Chợt tỉnh thì ra nhớ Nguyệt Nga.

    Hồng Trần

     Bài số 5/ của Thi Hữu có tưa là KT ? Liên cứ nghĩ là bút danh khác của tác giả  nên tưa bài số 5 Liên để trống! mà đưa nó vào tên tác giả của bài thơ sau. Thanh thật xin lỗi tác giả và bạn đọc.
    Trong thơ Đường không thể có tựa bài bằng chữ viết tắt . Ngày nay có một số anh chị Làm thơ Đường xong rồi ghi chú , giải thích cho rõ nghĩa ở bên dưới là điều không nên. Cũng may là các Huynh, Tỷ  nhà mình không làm như  vậy!
    Liên sẽ đợi xem có thiếu sót bài nào nữa không ? rồi Liên gởi cho huynh Lương Minh bổ sung một lúc. Mong cả nhà thông cảm cho Liên.
    Xin kính chúc quý huynh, tỷ bút lực dồi dào.
    Thân ái
    Liên muội

    • Hồng Trần nói:

      Kính Thi Sĩ Lê Liên

      Hồng Trần xin chân thành cảm ơn.

      Sân chơi Đường Luật gẫm vui vui

      Xướng Họa Trung Thu lạ lạ mùi

      Hưởng ứng góp phần nay đã kết

      Tri âm Tri kỉ tớ là tui ???

      Hồng Trần

  4. Hoành Châu nói:

    Lê Liên ơi,  còn bài họa NGƯỜI VỀ của Hoành Châu( từ  bài Trung thu tự gẫm của Hồng Băng
    và bài họa TÌNH THU  của Phú Thạnh  (  từ bài “Người về ” của Hoành Châu )

  5. Lê Liên nói:

    NGƯỜI VỀ
    Nghĩ đến Trung thu tuổi sẽ già ,
    Cuộc tình quay quắt chẳng buông tha
    Nhớ ly rượu tiễn  sầu trong mắt ,
    Thương chén ân tình vui với ta !
    Tiếc chiều ly biệt buồn thiu ấy ,
    Mong sáng hàn huyên rộn rã mà !
    Lặng ngắm người về bao luyến nhớ ,
    Mơ đời sống đẹp ở cung Nga !

    HOÀNH CHÂU

    Chị Hoành Châu và anh Phú Thạnh ơi!

    TÌNH THU ( Phú Thạnh) chơi trò ú tim với Lê Liên rồi! Sáng nay em tìm hoài hổng thấy ? gọi DT cho chị thì số làm mất luôn,  Em không nhớ hôm trước tình cờ em có vào Blog nào đó của quý anh chị trong TPH nên cũng đi tìm… eo ui! .. em cũng không tìm được?!

     Chị Hoành Châu có thương tình thì post bài TÌNH THU của anh Phú Thạnh vào đây giúp em với? Dể em tổnh kết, làm phiền anh Lương Minh bổ sung . Chị nhé ! Cảm ơn chị trước!

    Mong anh Phú Thạnh xí xóa cho sơ xuất của em.

    Thân ái,

    Lê Liên

  6. Lê Liên nói:

    Tiểu muội lục  xới, tìm thêm những bài họa khác của quý thi huynh, thi tỷ theo vận của bài Xướng. Muội bổ sung thêm vào:

    NÔM NA MÙA THU

    Thu mãi đẹp xinh chẳng có già

    Tình nàng muôn thuở thiết và tha

    Đêm mưa thánh thót lao đao bạn

    Ngày gió hiu hiu xao xuyến ta.

    Vàng lá để lên màu duyên dáng

    Trong trời cho ướp nét mặn mà

    Với Thu nhiều lúc vào mơ ước:

    Chàng Nghệ là ta, em thiếp Nga!

     Anh Tú

     

    TỰ SỰ MÙA THU.

    Sáu mươi ba tuổi , ngẫm thân già

    Sao tấm lòng son vẫn thiết tha

    Hơn chục năm rồi : người đi mãi

    Còn lại nơi này : ta với ta

    Con cháu một nhà : đấm ấm lắm

    Bạn cùng trang lứa : cũng vui mà

    Dạy trẻ , rồi về lên ” Phây bút”

    Văn thơ trang Tống  mãi ngâm nga…

     

    HOÀI CẢM MÙA THU

    (Họa bài Tự sự mùa thu của Nguyễn thị Hạnh)

     

    Sáu chục tuy cao vẫn chửa già

    Tình thơ mãi nợ chẵng buông tha

    Thương người thục nữ đơn côi sớm

    Tiếc đấng phu quân đã bỏ ta

    Dĩ vãng chào mi buồn bã đó

    Tương lai đón bạn vẫn vui mà

    Muôn đời sáng chói tình bằng hữu

    Dưới ánh trăng thu bóng nguyệt nga…

     Phú Thạnh(4/9)

     

    TÌNH THƠ MÙA THU

    Sáu mươi ba tuổi chẳng phải già,

    Vẫn dáng yêu kiều , vẫn thướt tha.

    Dù tiễn người đi rồi đứng đợi,

    Hoài vọng người về hợp với ta.

    Bên đàn cháu chắt mùa trăng mới ,

    Chợt nhớ trăng xưa thế thôi mà!

    Giờ xa thăm thẳm buồn cô lẻ ,

    Xếp lại tình thơ khúc ngâm nga.

     PHAN LƯƠNG

    MỘT THOÁNG MÙA THU 

    Nhìn lá thu rơi biết đã già

    Nắng xuân níu lại vẫn không tha 

    Muôn loài vạn vật mờ sương khói

    Một mãnh tình thơ đượm ý ta

    Trời đất giao hòa hương khắp chốn

    Núi sông đang tấu nhạc đây mà

    Trăng thanh gió mát đa tình quá

    Muốn viết vần thơ tặng Tố nga

      Phú Thạnh

    (Thu Giáp Ngọ – 30.08.2014)

  7. Hoành Châu nói:

    Lê Liên , trong bài NGƯỜI VỀ, ở cuối câu 6 chị chỉnh sừa chữ “nhớ ” thành chữ “mến ”
    Lặng ngắm người về bao luyến ” mến ”
    ,,,,Xin
    cảm ơn Lê Liên  và dưới đây là bài tình thu của Phú Thạnh

    TÌNH THU (Cảm họa bài NGƯỜI VỀ của Hoành Châu  )
    Đời quá vui nên chẳng thấy già
    Trấn gian vốn dĩ vị và tha ,
    Tình như chén rượu đang chờ bạn
    Nghĩa tợ chung trà đã đợi ta ,
    Nợ nước tình nhà còn vương đó ,
    Công ch nghĩa mẹ vẫn sâu mà ,
    NGƯỜI VỀ sưởi ấm mùa thu đến ,
    Dưới ánh trăng vàng có nguyệt nga .
    PHÚ THẠNH  (6/9 Trung thu 2014 )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác