MỘT THOÁNG MÙA THU

Ngày đăng: 1/09/2014 09:08:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

Thi nhân ý thức được thời gian, hiểu được chính mình, vậy mà gặp gió mát trăng thanh, phong cảnh hữu tình thì cũng muốn làm thơ gửi Tố Nga (SOS)

0 pt 2

Thiết kế tranh thơ: Như Mai

Một thoáng mùa thu  

(Họa bài Trăng thu tự cảm của HB) 

Nhìn lá thu rơi biết đã già

Nàng xuân níu lại vẫn không tha

Muôn loài vạn vật mờ sương khói

Một mãnh tình thơ đượm ý ta

Trời đất giao hòa hương khắp chốn

Núi sông đang tấu nhạc đây mà

Trăng thanh gió mát đa tình quá

Muốn viết vần thơ tặng Tố nga

 

 Phú Thạnh

(Thu Giáp Ngọ – 30.08.2014)

Có 16 bình luận về MỘT THOÁNG MÙA THU

  1. Phan Lương nói:

    Anh Phú Thạnh ới ời ! Đọc MỘT THOÁNG MÙA THU của anh em chỉ có một chữ TUYỆT để đánh giá mà thôi.Thì ra anh vắng mặt mấy tuần nay là để bế quan luyện công phải không ?Hai bài thơ anh tung ra làm ngất ngưỡng hết mọi người rồi anh biết không ?

    Phải nói là công lực rất thâm hậu .Bái phục ! bái phục !

    • Phú Thạnh nói:

      Hôm qua anh viết phản hồi cám ơn em mà sao hôm nay mở lên không thấy gì hết(nó bay đâu mất tieu rồi!). Cám ơn PL đã đông viên anh, nhưng TUYỆT thì không dám nhận đâu . Vui là chính và cũng là cơ hội để chúng ta học hỏi với nhau vậy mà. Hồn thơ em phong phú lắm , công lực cũng thâm hậu nữa. Chúc mừng em …

  2. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh  bài thơ mùa thu  hay  và  đầm thắm  lắm , chứng tỏ  tác giả là  người  có tâm hồn nghệ sĩ  lãng mạn thi ca ,nổi bật trong  bài  thơ nầy là  hai  câu  đối 5,6 quá   chuẩn xác . Một khi người ngán thơ Đường  đặt bút viết  là phài biết đó nghe !! Chúc nhà thơ loại A của nhóm Vĩnh Long  mãi tươi trẻ  Em Hoành Châu

    • Phú Thạnh nói:

      Cám ơn Hoành Châu đã đọc bài thơ và chia sẻ cảm nghĩ về Thơ Đường cùng anh. Tâm hồn và thi phú của HC rất mạnh mẽ, thâm sâu, anh tin rằng em sẽ tiến rất nhanh trong lãnh vực Thơ Đường. Chúc  HC sớm thành công trong mọi ước nguyện.

  3. NHA nói:

    Phú Thạnh,

    Thấy mầy ra thơ là tao mừng.

    Chúc mầy và gia đình an lạc.

    Tiếp tục ra thơ, vừa thơ Đường vưà thơ tình đi; thơ tình để kéo Hoa Đăng tham gia vì tao mới thấy Hoa Đăng chào tạm biệt kia kìa… 🙂

  4. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh, hãy góp ý cho bài họa NGƯỜI VỀ  từ bài xướng TRUNG THU TỮ GẪM của  Hồng Băng 🙁 trắc khởi ở 4 câu đầu và bằng khởi ở 4 câu cuối :
    Nghĩ đến Trung thu tuổi sẽ già ,
    Cuộc tình quay quắt chẳng buông tha ,
    Nhớ ly rượu tiễn sầu trong mắt ,
    Thương chén ân tình vui với ta !
    Tiếc chiều ly biệt  buồn thiu  đấy ,
    Mong  sáng hàn huyên rộn rã mà !
    Lặng ngắm người về bao luyến nhớ ,
    Mơ đời sống đẹp ở cung Nga !
    HOÀNH CHÂU (3/9/2014 )

  5. Nguyen Thi Hanh nói:

    Thưa Huynh Phú Thạnh ,

    Tiếp tâm sự 14 Hoành Châu trên , 11 Hạnh gửi chút tự tình , có gì không phải , chư huynh đừng rầy : ( bởi hôm trước , huynh Phong Tâm có nói : cá đớp động chân bèo rồi , cứ thả câu : )

    TỰ SỰ MÙA THU.

    Sáu mươi ba tuổi , ngẫm thân già

    Sao tấm lòng son vẫn thiết tha

    Hơn chục năm rồi : người đi mãi

    Còn lại nơi này : ta với ta

    Con cháu một nhà : đấm ấm lắm

    Bạn cùng trang lứa : cũng vui mà

    Dạy trẻ , rồi về lên ” Phây bút”

    Văn thơ trang Tống  mãi ngâm nga…

    • Phú Thạnh nói:

      Hạnh mến, anh họa nhanh bài thơ này cho em để thấy rằng thơ Đường luật làm chuẩn được là rất khó nhưng cũng rất vui. Chân thành chia sẻ cùng em..

            HOÀI CẢM MÙA THU

      (Họa bài Tự sự mùa thu của Nguyễn thị Hạnh)

       

      Sáu chục tuy cao vẫn chửa già

      Tình thơ mãi nợ chẵng buông tha

      Thương người thục nữ đơn côi sớm

      Tiếc đấng phu quân đã bỏ ta

      Dĩ vãng chào mi buồn bã đó

      Tương lai đón bạn vẫn vui mà

      Muôn đời sáng chói tình bằng hữu

      Dưới ánh trăng thu bóng nguyệt nga…

       

          Phú Thạnh(4/9)

    • Phú Thạnh nói:

      HOÀI CẢM MÙA THU

      (Họa bài Tự sự Mùa Thu của NT Hạnh)

      Sáu chục tuy cao vẫn chửa già

      Tình thơ mãi nợ chẵng buông tha

      Thương người thục nữ đơn côi sớm

      Tiếc đấng phu quân đã bỏ ta

      Dĩ vãng chào mi buồn bã đó

      Tương lai đón bạn vẫn vui mà

      Muôn đời sáng chói tình bằng hữu

      Dưới ánh trăng thu bóng nguyệt nga…

       Phú Thạnh–(4/9/Trung Thu 2014)

    • Phan Lương nói:

      Chị Hạnh ới ời ! Đọc Tự Sự Mùa Thu của chị mà Phan Lương cảm thấy có nhiều cảm xúc lắm .Cho phép PL chia sẻ cùng chị với nha

      TÌNH THƠ MÙA THU

      Sáu mươi ba tuổi chẳng phải già,

      Vẫn dáng yêu kiều , vẫn thướt tha.

      Dù tiễn người đi rồi đứng đợi,

      Hoài vọng người về hợp với ta.

      Bên đàn cháu chắt mùa trăng mới ,

      Chợt nhớ trăng xưa thế thôi mà!

      Giờ xa thăm thẳm buồn cô lẻ ,

      Xếp lại tình thơ khúc ngâm nga.

  6. TTNgoc Lệ nói:

    Hanh thân  mến , minh đọc thơ bạn ko sao ngăn được cảm xúc muốn viết vài câu mà sao ngại ngùng sợ    ace cười vậy chỉ riêng dành cho bạn thôi nhe!

    Sáu mươi ba tuổi ,ai bảo già

    Đời còn tươi đẹp  phải thiết tha

    Bức tranh vân cẩu đâu còn mãi

    Còn lại nơi này, chẳng riêng ta

    Mái ấm ba đời vui vẻ lắm!

    Bốn bể năm châu cũng bạn mà

    Click lên trang mạng hay Facebook

    Hình ảnh, thơ văn post với like.

  7. Nguyen Thi Hanh nói:

    Kính huynh Phú Thạnh ,

    Mười một Hạnh thấy huynh Phú Thạnh , huynh Phong Tâm , Hồng Băng , Hồng Ẩn , Quách Đào , … sáng tác , họa thơ Đường rất chỉn chu và nghiêm túc , nên khi Mười một viết thơ vui  ( cho đỡ buồn ) , 11 ngại chư huynh sẽ ” rầy” ( như rầy 1 đứa em vậy mà ) , ai dè chư huynh hỏng la , còn cảm thông và họa lại.

    Thanks huynh Phú Thạnh và chư huynh. Cảm động lắm huynh ơi !

     

     

  8. Nguyen Thi Hanh nói:

    Lại cảm động với bạn ở phương xa . Ngọc Lệ ơi , cảm ơn và thương bạn nhiều lắm . Rất mong có ngày ta gặp nhau ( không phải trên Phây ) . Thương mến.

Trả lời Nguyen Thi Hanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác