Vu Lan của Hoài Thương

Ngày đăng: 10/08/2014 09:50:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Vulan-ht

 

 

VU LAN

Vu Lan ̣đã về mẹ ở đâu?

Con mãi buông trôi những giọt sầu

Thương nhớ mẹ hiền qua năm tháng

Đêm ngày trăng trở đếm mưa ngâu.

 

Hoài Thương

01.0 8.2014

Có 12 bình luận về Vu Lan của Hoài Thương

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Mẹ ở trên trơi xa tít xa

    Vẫn dõi theo con mỗi dặm đường

    Mẹ luôn mong mỏi con an lạc

    Hạnh phúc quanh con ,với bạn bè

    Đừng lo trăn trở chi cho mẹ

    Mẹ sống bình yên ở cỏi trời

  2. Phan Luong nói:

    Lại nhắc Vu Lan , một thuỡ buồn !

    Niềm thương nhớ Mẹ giọt mưa tuôn

    Ấp ủ trong tim hình bóng Mẹ

    Sáng mãi lòng con Suối nước nguồn

    …Xin được cùng chia sẻ nổi nhớ Mẹ cùng với Hoài Thương trong mùa Vu Lan

  3. Anh Tú nói:

    Báo cho Hoài Thương biết anh đã “ăn cắp” bài thơ của em rồi đó.

  4. Hoài Thương nói:

    Em xin cảm ơn tỷ Nguyễn Tuyết ,em rất cảm động khi thấy tỷ dã dành một tấm chân tình qua bài thơ phản hồi trên . Nếu những bà mẹ quá cố  đang ở trên trời nghe được những lời của chị thì hay biết chừng nào. chúc tỷ luôn vui , khoẻ..

  5. Hoài Thương nói:

    Dạ chị Phương Lan , uả mà Phan Lương.
    Phúc cho ai còn đang có mẹ
    Tội cho người khi mẹ đã ra đi.
    Cảm ơn chị thiệt nhiều, chúc chị luôn vui khoẻ, mai mắn.

  6. Hoài Thương nói:

    Xin chào Anh Tú, nhà thơ ơi,nếu là nhà thơ rồi thì phải mua thêm tủ sắt để chứa thơ nữa nha, nếu kg thì “của rơi thì tớ nhặt” đấy nhe. he, he ,he.

  7. HOA ĐĂNG nói:

    Chị HOA tặng Hoài Thương bài thơ :

    Nhớ Mẹ

    Mẹ ơi! con nhớ mãi hoài

    Không tiền con học mẹ cay nỗi lòng

    Thân gòm mẹ phải vượt sông

    Chèo xuồng vượt sóng để mong kiếm tiền

    Ở nhà con trông mẹ hiền

    Giữ em, em khóc, con bèn khóc theo

    Thương con mẹ phải leo trèo

    Hái me bán chợ phận nghèo hẩm hiu

    Thương mẹ đến tuổi xế chiều

    Giờ đàn con lớn, tiêu điều mẹ xa

    Buông tay, nhắm mắt mẹ già

    Gã từ trần thế mẹ ra đi rồi

    Tháng 7 con chẳng được vui

    Nhớ hình bóng mẹ một một đời khổ đau

    Nay con tóc đã hai màu

    Đời con cũng khổ khác nào mẹ đâu!!!

     

  8. Hoài Thương nói:

    Hoài Thương xin kính chào sư tỷ Hoa Đăng, thật là một sự ngạc nhiện  và súc động vô cùng khi HT nhận được bài thơ do chị  gởi tặng. Em không biết nói sao hơn ngoài   2 tiếng cảm ơn vì những ưu ái mà chị đã dành cho em trai, đây là một tấm chân tình hiếm thấy mà chị  đã diễn tả bằng lòng chân thật. Phải  ,em đã có một người mẹ thật tuyệt vời trên đời này có một kg hai . Mùa Vu Lan trước , lúc mẹ em còn hiện tiền ,em đã có viết   2 bài  Tình Mẹ trên trang TPH kg biết chị có đọc kg, đó cũng là sự bài tỏ của em ví người mẹ hiền của mình vậy  .Chị Kính.

  9. Hoài Thương nói:

    Kính chào huynh Nguyễn Hồng Ẩn, Hoài Thương hết sức ngạc nhiên khi được huynh chia sẻ, dù rằng đã nghe tên của huynh nhiều , nhưng đến nay mới có dịp làm quen, thật là vinh hạnh ,vinh hạnh.

    Huynh ơi,ở đây thì khỏi phải mua sắm tủ sắt làm chi cho tốn kém, vì đã có nhà Bank, nếu mình gởi Thơ vào càng nhiều càng tốt, cuối năm sẽ có lãi nhiều nữa , hi, hi ,hi….Chúc huynh luôn vui tươi , mạnh khoẻ

    • Nguyễn Hồng Ẩn nói:

      Ồ! Hoài Thương không để ý đó thôi chứ anh cũng “tiếp xúc” với nhà thơ Hoài Thương …hoài đó chứ (nghĩa là phản hồi này không phải là lần đầu của anh với HT)

  10. Hoài Thương nói:

    Vậy huynh hảy cho HT tìm hiểu xem bút danh của huynh là gì nhe ,” hảy đợi đấy “, huynh kính mến.

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác