Niềm vui của Tuyết Snow

Ngày đăng: 4/08/2014 12:17:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

Đêm trước ngày sinh nhật Nguyễn Tuyết (NT), anh Quang (ông xã NT))  hỏi, em ước gì, muốn gì cho ngày sinh nhật ngày mai. NT nói, bận rộn lắm thôi giản dị đi, chỉ cần một cái bánh sinh nhật là đủ vui rồi, nhưng anh nhớ nói với con đặt bánh kem nhỏ nhân khoai môn. NT gợi ý hay là chờ Tú Trân, Đại Nghiã về đầy đủ rồi kéo nhau ra tiệm ăn một bữa cho thoải mái, nhưng ba cha con họ bàn với nhau ở nhà vui hơn. Vì vậy, NT ướp sẳn bốn miếng ức gà, trộn sẳn bốn miếng tôm xay nhuyễn, dồn sẳn bốn miếng ớt với thịt và bốn miếng tàu hủ dồn thịt, tất cả để trong tủ lạnh. Hôm sau, anh Quang về sớm nhứt sẽ nướng và chiên. Khi NT đi về thì coi như đã gọn bân, bữa ăn rất thịnh soạn và hoành tráng. Khi NT về tới nhà trong lòng rất là vui, thấy hai gói quà, tò mò hỏng biết cái gì, cầm lên thử thấy nhẹ re, hỏi cái gì ở trong đó(?) Đại Nghiã và Tú Trân nói, bí mật, một lát mẹ khui quà là biết liền, hì hì . Đành chịu thôi, đi ra sau bếp , anh Quang nói một lát ảnh sẽ làm cho NT bất ngờ, giựt mình. NT nói lộn xộn quá hà, em đâu có thiếu cái gì đâu, mọi người mua quà chi cho tốn tiền, hoang phí ! Anh Quang nói làm gì có chuyện hoang phí ! Anh đã cân nhắc rất kỹ , bảo đảm sẽ thích. NT hỏi cái gì ? Bí mật thấy mà phát ghét. NT đi tắm, thay đồ và điệu điệu tí ti. . Chuẩn bị xong, Tú Trân và Đại Nghiã điều khiển chương trình, mẹ cầu nguyện đi, mẹ thổi nến đi , cùng ca bài happy birthday, sau đó mở quà. Thiệt tình, miệng nói không ưa mà lòng cũng rất vui và rất thích. Đại Nghiã chơi cắc cớ gói hai gói quà 3 lớp giấy , còn dán băng keo chặt chẻ làm mở ra khó khăn, nhưng vui vui . Sau đó anh Quang bí mật nói: chờ! chờ ! còn quà chất lượng cao đặc biệt cuả anh nưã. Anh vào trong mang ra cái máy laptop hiệu Macbook Air , NT trố mắt nhìn kinh ngạc , NT hỏi sao mà gan mua món quà quá đắc vậy? – Mua cho vợ xài mà . Anh Quang nói. Lúc bấy giờ NT la, sinh nhật em năm nay tính giản dị , mà sao cha con anh hoang phí quá vậy .Nhưng mà phải nói cám ơn ba cha con họ, món nào NT cũng rất thích. Bánh sinh nhật con trai đặt là nhân khoai môn ngon tuyệt vời, 2 đôi giày con trai và con gái mua rất là vưà vặn, đúng ni cở, mà maù sắc thì cũng đẹp, giày mang vào nhẹ re và đi rất thoải mái . Con trai cũng không quên mua tặng cho anh Quang một đôi giày đẹp, vưà ý ! NT cám ơn ông xã kịp thời nghe NT la làng về cái máy cũ chậm chạp xài đã lâu rồi. Năm nay sinh nhật thiệt là đáng nhớ và có kỷ niệm vui vì được chồng con quan tâm. NT thật là vui ở cái tuổi xế chiều cuả mình. Đúng là có tuổi thì vui đón tuổi, không sợ già.

 NTSNOW.

0 sn 1                      H1 

0 sn 2                  H2

0 sn 4                   H3

0 sn 5                H4

0 sn 6                 H5

0 sn 8             H6

0 sn 9                      H7

0 sn 10                 H8

0 sn 11                  H9

0 sn 12                       H10

0 sn 14                          H11

0 sn 13                    H12

 

Có 13 bình luận về Niềm vui của Tuyết Snow

  1. Luong Minh nói:

    Sau SN này, khả năng mưa phản hồi và bài vở của NT sẽ tăng mạnh. SOS rất mừng và chúc kiện tướng được nhiều sức khỏe.

  2. Phi Rom nói:

    Nguyễn Tuyết ơi! thấy NT vui mình cũng vui lây, 4 thành viên trong nhà nét mặt ai cũng vui tươi hớn hở,  Tú Trân , Đại Nghĩa,  anh Quang,  nhìn thấy NT mân mê món quà là thấy khoái trong bụng rồi,  có laptop mới rồi, NT tha hồ mà viết bài, PH mệt xỉu …chúc NT tươi trẻ hoài hoài…PR

  3. Anh Diep nói:

    Thay ban co duoc hanh phuc ngap tran lan ma toi tui than cho minh qua! toi cung o ngoai quoc ma ko duoc nhu ban ,chu neu ma toi duoc vay chac phai muon mot cho tren ve tinh de ma phat xuong cho moi nguoi cung chia xe chac da lam!!!!Chuc ban Tuyet snow luon roi 4 mua…

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui không biết diễn tả thế nào. Mượn tựa đề bài viết của bạn già Một Lúa : ” Nữ tiên trần thế”. OK .

  5. hoàng Hưng nói:

    Chúc Nguyễn Tuyết có 365 ngày vui trong năm. (Vui là cái chắc, vì có ông Quang nấu cơm )

  6. Hoành Hà nói:

    You  are the happiest woman in the world ! Hoành Hà

  7. Hoành Châu nói:

    You are the happiest woman in the world ! Hoành Châu

  8. Một Lúa nói:

    Người đang sung, máy nhanh như ánh chớp.

    Mặc sức chạy phà phà Nguyễn Tuyết nhé!

  9. NGUYEN TUYET nói:

    Hi!Hi! Hi!  Ha! Ha Ha ! Chiều nay NT vô trang nhà đọc các PH  cuả Lương huynh , Chị PhiRom , NT vui vui quá ! Đọc tiếp tới PH cuả anh Cả , rồi tới huynh Hoàng Hưng  , cái này phải ngâm cưú kỹ  xem xem có chơi mình không nè ! Tiếp tục  đọc 2 cái PH cuả  chị Hoành Hà và  bạn Hoành Châu , hi hì . NT chống càm  ngồi cười  muốn té khói luôn nè .  Mong rằng sẽ có 1 ngày  gặp nhau  và vui tới bến  nơi quê hương mình nhé . Mến nhiều . NTSNOW.

    Bạn Anh Diep , bạn ghi chữ hỏng bỏ dấu , NT cố gắng đọc hoài mà hỏng có hiểu , bạn ở nước ngoài mà ở đâu vậy . Bạn nói giởn hay nói chơi vậy ! Bạn chọ quê NT phải hong !!?? hihi . NT chúc bạn  cũng sẽ được vui , được khoẻ và được mọi điều  ” NHƯ Ý” nha. ” Biết vui là vui . Biết cười là cười ” cho thoải mái cuộc đời . hi hi. Mến bạn . NTSNOW.

  10. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chồng YÊU, con THƯƠNG + quà sanh nhựt đậm đà  ý nghĩa . HAPPY BIRTHDAY thật là đúng nghĩa phải không chị Tuyết ơi ?!!

  11. PhươngNga nói:

    Chỉ biết nói lên một điều GATO!

  12. Chị NT thân mến ! Thấy ông xã và các con tổ chức sinh nhật cho chị trong gia đình thật ấm cúng và vui vẻ , quà tặng của anh Quang thật là thực tiển , biết bà xã thường viết bài phản hồi trên trang nhà bèn tặng Macbook  Air cho vợ. Chắc chắn sẽ có những cơn mưa phản hồi tràn ngập trang nhà( như lời anh LM  nói ) Chúc chị cùng các thành viên trong gia đình luôn luôn rộn rả tiếng cười .

  13. TT Ngoc Le nói:

    Có phải ban Anh ở Sydney mà mình biết ko vậy? Ban cũng ko nên ganh ty với NT như vậy ,theo NL nghĩ hạnh phúc chỉ là sự cảm nhận của chính mình mà thôi ! Mổi người  mổi cảnh ,bằng lòng với những gì mình đang có thì mình có được  hạnh phúc ngay mà! chúc bạn chóng tìm được điều ước nhé!!!

Trả lời Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác