Nghề nuôi trăn bất đắc dỉ

Ngày đăng: 7/08/2014 01:32:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (15)

Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, Diễm Ngọc  được  nghỉ làm, nhưng phải đi chợ mua thức ăn, khi về tới nhà, vào trong bếp thi ôi thôi một cảnh tượng quá hải hùng,  một con trăn  không biết ở đâu, đang  từ từ bò vô bếp nhà mình, nó bò rất chậm chạp vì bụng trăn phình to, hình như nó đang có mang, cố giử bình tỉnh, đừng sợ, DN  tự nhủ và kêu con trai cùng hàng xóm bên cạnh tiếp, bắt đươc cho trăn vào bao nhốt tạm, để lên cân thử , nặng 15,5kg, sau đó tức tốc chạy đi mua cây về đóng chuồng liền để cho trăn ở, xong rồi DN đi tìm mua thức ăn cho trăn,  gà con hoặc ếch nhái, càng ngạc nhiên hơn khi nuôi được 20 ngày thì trăn đẻ trứng, chỉ trong vòng 2 ngày trăn đẻ được 25 trứng, đẻ xong trăn khoanh tròn ấp trứng liền, trăn ấp trứng kéo dài đến 60 ngày thì  trứng khẻ mỏ, trăn con từ từ chui ra cho tới 5 ngày sau thì trứng mới nở hết. DN theo dõi từng ngày trong thời gian 60 ngày trăn ấp trứng, trăn mẹ tuyệt đối không ăn một món mồi nào cả, mặc DN để thịt bò hoăc gà con là món mồi ngon, đến khi trăn con nở hết, DN đem trăn mẹ ra tắm, xong  nhét hột gà vào miệng cho trăn mẹ, DN nghỉ nó khoanh tròn như vậy không ăn, không di chuyển để giử hơi ấm truyền cho con mình lúc ấp trứng, dù con vật cũng biểu hiện một tình mẫu tử thương con bao la vô bờ bến, thật đáng khâm phục. Khi trứng đã nở hết thì trăn mẹ không còn khoanh tròn nữa, vì sợ đè con. DN đóng thêm một chuồng khác cho các trăn con,  có bề ngang 2m,  trăn mẹ ở chuồng riêng ngang 1m5. Trăn con chỉ nở được 21 con, sau đó chết 3 con, bây giờ nuôi còn 18 con…hi hi…Mắc cười thiệt, tự nhiên DN có một thêm một nghề mới, lại thêm bận rộn vừa đi làm hàng ngày, lại  kiêm thêm việc chăm sóc đàn trăn, dù vất vả, nhưng rất vui.

Bài và ảnh: Diễm Ngọc

0 dn 23              H1: Trăn mẹ

0 dn 17                  0 dn 18                    H2

0 dn 15                        H3: 

0 dn 21                    0 dn 20                     H4: Trăn con

0 dn 31                              H5: Tắm cho trăn mẹ

0 dn 32                            H6: Trăn được tắm sạch sẽ

 

Có 15 bình luận về Nghề nuôi trăn bất đắc dỉ

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoan hô người bạn nữ quá can đảm. Cả Lần nầy là dân vườn chánh hiệu, nhưng thấy rắn là chạy mất dép. Còn cầm trên tay, thì……!

  2. Hoàng Hưng nói:

    Trăn sanh sản 1 x 18.   Mai mốt  19 x 18.   Rùi (19 x 18) x 18. . . Có cần người chăn trăn không?

    • Một Lúa nói:

      Ông Hoàng Hưng giỏi tán quá, nên cứ 3 bó là vô một giạ, quên trừ hao lúa lép. Trứng trăn nở ra có đực có cái. Con đực bị mấy quán nhậu mần thịt nấu cháo đậu xanh hết trơn rùi, lấy cái gì mà đẻ trứng theo công thức một tốm một tốm một tốm. hehe

      @Diễm Ngọc,

      Đầu năm trăn cái vô nhà/ Cuối năm ếch nhái vịt gà sạch trơn. Haha

       

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Bái phục  cả hai tay và hai chân luôn Diễm Ngọc ơi .  NT bầu bạn là nữ thần  gan dạ   nhứt  trong trang nhà . Nhìn thấy bạn tắm cho con trăng mẹ ! sợ khiếp viá luôn .  Sao mà bạn gan dữ vậy Diễm  Ngọc.  Vậy là bạn có thêm nghề nuôi trăng nưã rồi . Chúc thành công và phát tài  ! hihi.

    • Diem Ngoc nói:

      Xin chào anh Hoàng Hưng và anh Cả Lần & chị NT đã ngưỡng mộ DN ,lúc đầu mình chỉ muốn kể cho chị PR nghe cho vui thôi ,ai dè DN kể quá chi tiết về việc nuôi con trăn …. thế là thông tin về con trăn đã được xuất hiện trên trang TPH , hi hi ! Lúc đầu thì không gan dạ như chị NT & anh Cả Lần nói đâu , DN cũng sợ lắm ,trước khi chăm sóc cho trăn DN cũng nhờ chuyên gia hướng dẩn  những thao tác trước , rồi DN mới tự làm sau , thấy con trăn nầy rất là hiền ,sau đó là không có gì phải sợ cả ,mấy ngày gần đây khi trăn ấp trứng nở rồi thì rất là bận rộn với trăn con ,nhưng đó cũng là 1 công việc lạ và thú vị mà từ trước giờ DN chưa từng làm bao giờ .Thời gian DN phải đi làm cho nên cũng muốn tìm người cùng chăm sóc trăn đấy anh chị ạ ! Thân Mến

  4. Phi Rom nói:

    Diễm Ngọc ơi! Em là một phụ nữ đa tài, thật giỏi gian, chị vô cùng  phục em,  trăn mẹ này khôn quá trời, tới ngày hộ sản …ha ha…biết  tìm  chỗ tốt và biết tìm đúng người thật chu đáo chăm sóc mình… hi hi

  5. Nguyen Thi Hanh nói:

    Thật là bất ngờ và thú vị khi có một đàn trăn để chăm sóc . Rồi Diễm Ngọc sẽ tính sao nếu …trăn lớn lên và tiếp tục đẻ hoài …  như ý phản hồi trên của  Hoàng Hưng ?

  6. Diem Ngoc nói:

    Chào chị Hạnh , có lẽ tuần sau DN sẽ đem lên rẫy xoài để nhờ người ta chăm sóc ,vì trên ấy đất rộng và thoáng mát hơn ,khi nào trăn đẻ nữa thì chia đôi hoặc là bán bớt ,vì DN còn phải đi làm nên không có thời gian .DN 

  7. Lyhuong nói:

    Lý hương chào Diễm Ngọc,chúc mừng D.Ngọc may mắn có một bầy thú cưng quá ư là dễ sợ ,nhưng cũng thật đáng yêu.Nếu D.Ngọc ở S.G,L.h xin tình nguyện đến ngay .Thân mến .

    • Diem Ngoc nói:

      Chào Lyhuong ! nếu chỉ nhìn trong hình thôi là cũng đủ sợ rồi ,nhưng nếu nhìn thấy trực tiếp thì lại muốn nhìn hoài …hi hi ! Lyhuong bay sang đây DNgọc sẽ tặng cho 1 trăn con  . DN  

       

      • Phi Rom nói:

        Có tặng nhớ tặng con trăn cái à nha, mà DN nhìn trăn con có phân biệt được giới tính của nó không vậy? nhưng mà không có trăn đực, thì  khi trăn đẻ, LH chỉ biết nhìn trứng mà bỏ vô nồi luộc thôi …hi hi…hôm nào chị đi Campuchia DN nhớ dành cho chị 1 con trăn con nha…

  8. Lyhuong nói:

    Lýhuong cám ơn D.Ngọc rất nhiều .PhiRom ơi,nghe D.Ngọc nói hấp dẫn quá ,chắc tụi mình phải có kế hoạch bay qua D.N để đón thú cưng rồi,hu..Thân mến.

    • Phi Rom nói:

      Lý Hương ơi! ngoài thú cưng, DN còn cả một rẩy trồng cây ăn trái bao la, nào xoài keo, mảng cầu , mía …đang chuẩn  bị thu hoach…mình sẽ sắp xếp thờii gian để cùng nhau qua bển một chuyến…hi hi…

  9. Lyhuong nói:

    Trường L.hương đã vào năm học ,nhưng cuối tháng 8 thì sao Phi Rom ?D.Ngọc ơi ,hãy chờ tụi mình nhé ,thật ra hôm đi về nhà Út Cưng Công ở L.V cùng với Phi Rom và anh L.Minh ,tụi này đã tính sẽ tìm dịp qua chơi thăm D.N một chuyến đó .Thân mến.

  10. nguyễn hoàng trường sơn nói:

    Cô có cần giao lưu trao đổi kinh nghiệm hay gì gì về trăn thì liên hề cháu nhé dt cháu 0964818373 email [email protected]

Trả lời Diem Ngoc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác