Mừng ngày Ngưu Lang Chức Nữ

Ngày đăng: 2/08/2014 02:43:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (24)

Hôm nay ngày 7/7 âm lịch, ngày của Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, ngày này những năm trước, mưa tối trời, thối đất, năm nay sao kỳ vậy ta, không có một giọt mưa nào, mà còn nắng chang chang nữa, mình nghỉ chắc Ngưu Lang – Chúc Nữ hết nhờ chim ô thước bắc nhịp cầu để gặp nhau nửa rồi, hay đã đoàn tụ? mà chắc cũng đã có cháu nội, ngoại gì rồi cũng nên, nếu vậy thì cũng vui, cũng để mừng ngày này, Huỳnh Hương “ Alô! Chị Phi Rom, mình đi ăn bánh xèo”, nghe tới ăn là Phi Rom tán thành liền, vì mình cũng đang thèm món này và cũng đang bị kiến bò trong bụng, chỉ cần 5 phút là hai chị em có mặt tại hiện trường, hai người gọi hai cái bánh, rau, nước mắm đầy đủ, gọi thêm 2 ly pepsi chất có gaz để phòng hờ thức ăn chưa kịp tiêu hóa bị dội ngược, hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện, Huỳnh Hương thì kể chuyến vừa rồi, HH đã đi 6 tỉnh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, HH sẽ có những bài và  ảnh tường thuật về chuyến đi lịch sử này.

Tin ảnh: Bác Đạt

IMG_0047                 H1

IMG_0031                H2

IMG_0038                  H3

IMG_0034              IMG_0042             H4

H5

Có 24 bình luận về Mừng ngày Ngưu Lang Chức Nữ

  1. Huỳnh Hương nói:

    Lâu ngày không gặp nhau, thấy nhớ. Hai chị em vừa ăn vừa tâm tình….chớp nhoáng 2 dĩa bánh xèo đã hết sạch hồi nào không hay, hihi

  2. Luong Minh nói:

    Tui biết 2 người này lâu lắm, nhưng không biết trong hai người ai là Chức Nữ, ai là Ngưu lang ?

    • Nguyễn Hồng Ẩn nói:

      Trời ơi! Phản hồi này độc…đáo!

    • Một Lúa nói:

      Tui nghe nói có 2 ông Ngưu Lang đi chơi ở Thái bị mất giấy tờ tùy thân, bị kẹt ở đó từ mùng 5 tháng 5 đến giờ. Do đó không có người chạy thử mưa Ngâu, làm cho dân Sề gòn nóng không chịu nổi. Mấy cái bánh xèo nầy hy vọng 2 ông nội kia hưởng hơi mà nhớ hai cái bánh quê hương ăn trước khi đi, để 2 chả lo dìa trước ngày qui ước.

      (Nguồn: phóng diên dĩa hè)

    • hồng băng nói:

      Đúng là phản hồi độc. Biết mà không lý giải được!

      Nếu tôi là ông trời, tôi cho năm nay nhuần hai tháng 7, ăn cho sập tiệm luôn!! HB

  3. Phú Thạnh nói:

    Tui thì sau khi xem hình 3 và hình 4 , bèn vổ tay “bốp! bốp” và gật gù khen rằng:”Oh! Hai ảo thuật gia Phi Rom và Huỳnh Hương thật đại tài: trong chớp mắt đã Hô biến! Có thành Không: Hai cái bánh xèo mới thấy đó đã mất tiêu hết trơn …hay thiệt !!!

    • hồng băng nói:

      Nhìn hình 4, tự dưng muốn ca 1 bài cho anh Phú Thạnh nghe/ Còn gì nữa đâu mà… nuốt nữa trời/ Còn gì nữa đâu mà ngồi ngoái cổ/ Thôi hết rồi, thôi hết..tiền!!HB

      • Phi Rom nói:

        Bài hát của anh Hồng Băng sáng tác, theo PR đánh giá là hay nhất năm 2014, PR đang nhăm nhi học thuộc lòng đây để hát lúc buồn buồn…hi hi…

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Lâu lắm không được ăn bánh xèo. Giờ thấy 2 người đẹp ăn mà còn đưa ảnh lên chọc tức. Sáng mai, cả Lần rủ vài bạn hữu đi ăn liền ( vì ở Tam Bình ngày nào cũng có ). Nhưng cả Lần và các bạn hữu ăn bánh xéo, đưa ảnh lên sợ làm trang nhà xấu đi ( do bên cạnh mấy cái bánh xèo, có kèm theo phụ tùng ) ! Nhớ lại khoảng năm 60, má tui làm bánh xèo, nhưn nấm mối với măng tre. Tui ăn không biết bao nhiêu cuốn. Má hỏi : con no chưa. Tui trả lời không chút suy nghĩ : má đưa tay vô cổ họng con là đụng bánh xèo liền hà !

  5. Phi Rom nói:

    Đọc PH của Lương Minh, Anh Ẩn,  anh Phong Tâm, Một Lúa, anh Hồng Băng, anh Phú Thạnh, Cả Lần,  PR cười muốn bể bụng, rất cám ơn các anh. PR

    Huỳnh Hương ơi! có khi nào chén dĩa của mình ăn chủ quán khỏi phải rửa không? hi hi…

    • Huỳnh Hương nói:

      Chị Phi Rom ơi, Hôm qua ăn xong, em nghe mấy đứa phục vụ nói nhỏ với nhau như vầy nè -” Chời đất, 2 bàn này ăn lẹ và sạch thấy ớn luôn!” hahaha

  6. Hoàng Hưng nói:

    Hai chén nước mắm cũng cạn luôn. Vậy là nước mắm ngon.

    • Phi Rom nói:

      Đúng vậy Hoàng Hưng ơi! các món này nhờ nước mắm ngon mới ăn được, còn nước chấm mà dở òm thì xin chào tạm biệt, không đến lần thứ hai… hi hi

  7. Huỳnh Hương nói:

    Lâu lắm rồi, HH mới có một dịp cười vui khi đọc mấy phản hồi của các anh, chị…hihihi

  8. Lyhuong nói:

    PhiRom ,H.Huong à, lần sau nhớ a lô thêm nhiều cú nữa nhé ,hấp dẫn quá.Thân mến .

  9. NGUYEN TUYET nói:

    Mấy bưả nay , vì hơi bận rộn  việc riêng , hôm nay vô trang nhà thấy  ôi thôi nhiều thông tin bè bạn vui quá cở , bánh xèo ơi bánh xèo . làm cho tui nhớ nhiều lần  cuối tuần kéo nhau về quê , là mẹ đã  bắt 1 con vịt hay con gà làm nhưng đổ bánh xèo ngon ơi là ngon . Nhìn  hình chị  Huỳnh Hương và chị PhiRom , hai người hẹn nhau dung dăng dung dẻ thiệt là vui . Nhìn thấy , biết là ngon quá  luôn ! Chén sạch ! hi hi.

  10. PhươngNga nói:

    Trả lời dùm cho Huỳnh Hương và chị Phi Rom.

    Anh SOS thân mến, cả hai đều là Chức Nữ  thời a cồng.  Hai Chức Nữ đang ngồi ăn bánh xèo bàn lựng chiện bạn bè của trang nhà, than rằng, “Chời, hổng biết hai thèng cha Ngưu Lang đi uýnh đô vật còn sống sót trở về hông?”

    • Nguyễn Hồng Ẩn nói:

      ” Ô Mai Ga” !

      Lại có thêm một phản hồi ĐỘC …đáo nữa!

      Thời “a còng: có hai Ngưu Lang,  hai Chức Nữ… hả Phương Nga?

      Anh thắc mắc thêm nha: vậy ai là Ngưu Lang 1, ai Chức Nữ 1 ? Trả lời câu hỏi này thì biết ai là Ngưu Lang 2 và Chức Nữ 2 ngay! 🙂

  11. NGUYEN TUYET nói:

    Thời  ” A Còng ”  la thời ” A Móc ”

    Có chi đâu , mà thắc mắc dữ đa

    Ngưu lang là Nam

    Chức nữ là Nữ

    Cớ chi mà  cũng hỏi lôi thôi

    Hởi anh ” Trốn Hồng”

    Hỏi cắt, hỏi cớ  ” Trẩm đây ”  phạt  ” Đòn”

    Hai nàng ” Chức Nữ” trốn ăn ” Bánh Xèo”

    Có thèm  ” Mua vé ” bay qua

    Cùng ngồi  ăn thử xem coi có  ” Bị Còng ”

    hihi .NTSNOW

  12. Phong Tâm nói:

    Trới còn thèm!

    Trẩm ngồi trên nầy nhìn xuống, chợt đau…

    Bà hỏi: Đau gì?

    – Chuyện… “nhân tình thế thái”

    Bà nói: Kể xem!

    – Thấy dĩa bánh láng cón mà chảy nước…mắt

    -Nghe xôn xao phản hồi thắc mắc mà nôn…ruột!

    Bả hỏi: Sao?

    -Đời Thượng Đế của ta chưa một lần biết ăn bánh xèo!

    Bà…!!!???

  13. Phi Rom nói:

    Các anh, chị thân mến! các anh chị PH rất hay, rất phong phú và độc đáo nửa, đọc PH của các anh chị, PR thấy vui lắm, cười muốn bể bụng, vì cười là liều thuốc bổ ” tim”…hi hi…PR rất cám ơn các anh chị.

  14. Phạm Đức Mạnh nói:

    Hai chị em Phi Rom và Huỳnh Hương “XẤU”! đã lẻn đi ăn có 2 người lại còn để lộ ra “nết háu ăn” -hai chén nước mắm chấm gần đầy, vậy mà không chừa 1 giọt. Nhìn mặt chị Phi Rom có vẻ chữa đã cơn thèm!!

Trả lời Hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác