“Ừ cứ đi” của Trương Mẩn

Ngày đăng: 26/07/2014 09:14:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (25)

Tình yêu của Trương Mẩn khác với người thường, còn hay mất cũng không sao. Có lẽ nhờ vậy mà anh không có thất tình, không có đau khổ. Phải chăng anh thấu được lẽ vô thường của đạo, tất cả đều là huyễn (?) SOS

IMG_4706

Ừ cứ đi

Tình bỏ tình đi – Ừ cứ đi

Đêm qua say khước lỡ xuân thì

Gió chuốc cành hoa mai thả cánh

Nắng xuân lạnh buốt vết chim di.

Trương Mẩn

Có 25 bình luận về “Ừ cứ đi” của Trương Mẩn

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Ừ cứ đi đi, ta ở lại

    Một minh ta ngắm cảnh biển,trời , mây

    Cảnh hoàng hôn , trăng thanh gió mát

    Máy ảnh trên tay , ta chụp cảnh  trăng lên

    Gởi bạn bè cùng thưởng thức  với ta

    Thế cũng đủ tình ấm tình ta 1 chút

    Cám ơn đời và cám ơn cả chính ta

    Đủ nghị lực , sốngmột đời không uổng phí

    hì hì

    NT không biết văn thơ bóng bẩy , nhưng tức cảnh viết tặng huynh  TM và ace vài câu . Chúc vui , chúc khoẻ , chúc bình an.

     

    • trương mẫn nói:

      Đủ nghị lực, sống một đời không uổng phí. Câu này thấm nghen, trong cuộc sống dù đắng cay ngọt bùi cũng không từ chối hay ôm đồm, tức mình trân trọng mọi khía cạnh, dù bối rối cùng lao bác, cũng đi, vì phải đi phải không cô. tôi nhớ lại, giống cùng gánh, cái gánh bò đi mật tiêu, còn lại hai cái giống, thôi thì máng lên hai vai đi tà tà, vật tặng mà. đi chứ không chạy theo cho kịp bước thiên hạ, để khỏi vấp té, mình giập mặt mà hai cái giống phải u đầu sứt mẻ, hoàn cảnh là vậy, cám ơn cô chia sẻ bài tự tình. Thân mến

      Trương mẫn

  2. anh tú nói:

    đi cứ đi!

    ừ hử! tình đi để nói đi

    xuân thì cho chí đến “đông thì”

    hãy nuơng theo gió len muôn nẽo

    tình tang bay khắp tợ chim di!

    anh tú

    bridgeport , connecticut

    26/7/2014

     

  3. Phú Thạnh nói:

    Trương Mẩn ơi! Đọc Ừ CỨ ĐI và nhìn hình anh lặng ngắm  hoàng hôn, khi Tình bỏ đi trong cảnh trời nước mênh mông xa vắng, chạnh lòng tui có bài thơ họa THÔI VỀ ĐI sau đây để chia sẻ cùng anh nha :

    Vui ở,buồn đi,Tình cứ đi

    Sao không lưu luyến tuổi xuân thì

    Khi nào phiêu bạt ,Tình mõi cánh

    Tình cứ quay về, ta trách chi !……..PT*.

  4. Ba Phuc Ng nói:

    Tình ở tinh đi,tinh vụn dại

    Tinh không tan chảy,mãi là tình

    Bao năm quấn quít với tình

    Đường đời vạn nẻo,nhưng tinh không đi

  5. Hoàng Hưng nói:

    Tình bỏ tình đi – đi lẹ đi/ Ta còn tình khác chẳng riêng mi.    Chấm hết, bi nhiêu đủ bị chưởi rùi

    • trương mẫn nói:

      Hoàng Hưng ơi làm sao chưởi được, người đi không chưởi, người ngắm sông cũng không chưởi được vì mắc ngắm sông, người xem thì cười hì hì như tui cũng đâu chưởi, khoái vì có đồng minh mà..phải hông Hoàng Hưng

  6. Phan Lương nói:

    Em chỉ dỗi hờn , em bỏ đi

    Xin anh đừng để lỡ xuân thì

    Đừng nên bay nhảy , rồi mỏi cánh

    Lỡ cả tình duyên , vết chim di

    • trương mẫn nói:

      Gió đỡ cánh chim nắng phủ lưng

      bốn mùa bay mãi đâu đã dừng

      những chiều mờ lạnh nhân ảnh bặt

      tiếng kêu đơn lay lắt màn sương

  7. Yên Dạ Thảo nói:

    Từ tranh và thơ “Ừ Cứ Đi” của anh Trương Mẩn:
    Cô Sầu

    Một bóng cô sầu bên bến vắng
    Ngậm ngùi duyên tận nuối tình đi
    Trách trời hay trách người cô phụ
    Để lỡ xuân thì tim lụy si!

    YDT

    ***

    Tình …

    Tình đến tình đi như gió mây
    Hạ đi thu đến bóng trăng đầy
    Đông sang buốt lạnh hồn thi tứ
    Xuân ấm ru hồn say giấc say!

    YDT

  8. Hoành Châu nói:

    Người đi cũng khổ nhưng không nói/ người ở cũng rầu mới làm thơ / Có sướng gì đâu tình cách trở /  nắng  mưa gì cũng thấy bơ vơ ,./

     

  9. Phong Tâm nói:

    Quanh quẩn tình thôi Trương Mẫn ơi!

    Đâu phải đi là không ở lại

    Chắc gì ở lại chẳng ra đi

    Tình đang vẫn có mầm ly biệt.

    Duyên lỡ đừng mong nói biệt ly

    PT

     

     

     

  10. hoàng Hưng nói:

    Anh Trương Mẫn ơi, ý của anh Nguyễn hồng Ẩn nói, chỉ có ở Mỹ mới rét thôi. Phải không anh Ẩn và anh chịu rét giỏi lắm phải không?  Chỉ cho Hồng Lợi với.

    • trương mẫn nói:

      Chào anh Hoàng Hưng. Chính vì chịu rét không thấu, nên mới < Lạnh cẳng>, < tiếng riêng giới kaki trước cuộc chiến>. Thân mến cùng anh

  11. HOA ĐĂNG nói:

    Bài thơ Ừ!Cứ đi của anh Trương Mẫn làm như rủ mọi người cùng đi, vậy là quá trời người đi, cho tui đi với

    Ừ!Đi cứ bảo là đi

    Người đi được gì

    Người ở lại sầu bi

    Người ở, người đi bởi chia ly

    Huề cả làng.

Trả lời Nguyễn Hồng Ẩn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác