Tình.. của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 28/07/2014 11:21:58 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

Xem bài thơ Ừ cứ đi của Trương Mẫn, Yên Dạ Thảo có họa lại bài Tình cũng đầy đủ 4 mùa, lời thơ nhẹ nhàng mang xu hướng cổ xưa, phát họa lại bài thơ của Trương tiên sinh nhưng không nhằm ra chiêu để người đọc “hốt nhiên đại ngộ” (SOS)

TinhTình…

Tình đến tình đi như gió mây

Hạ phai thu đến bóng trăng đầy

Đông sang buốt lạnh vần thi tứ

Xuân ấm ru hồn say giấc say!

 

Yên Dạ Thảo

27.07.2014

 

Có 17 bình luận về Tình.. của Yên Dạ Thảo

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Tình đến tình đi sầu biệt ly

    Thở dài đêm vắng bởi tình si

    Khóc trong cô lẻ buồn đơn độc

    Một chút tình xưa chẳng nghĩ suy.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Tình Phai

      “Biệt ly” hai chữ… buồn rưng rức!
      Xa vắng đêm hoang tiếng khẽ dài
      Tim khóc đưa tiễn tình vụn vỡ
      Giọt sầu đẫm ướt lá thu phai

      YDT

       

  2. trương mẫn nói:

    Bốn mùa trăng vẫn sáng

    vốn không bóng mây che

    tứ thời tâm nhàn tản

    một tiếng chuông âm vang

  3. Anh Tú nói:

    ĐỜI…

     

    Đời sống, tình yêu như gió mây

    Trăm năm giòng nước lúc vơi đầy

    Bốn mùa ấm lạnh vòng xoáy cuộn

    Thanh thản người ơi tỉnh cơn say.

    Anh Tú

     

    28.07.2014

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Tình như gió thổi mây tan
      Buồn như chiếc lá thời gian phai màu
      Theo vòng nhật nguyệt xoay mau
      Tình bay, lá rụng hồn sầu mang mang!

      YDT

       

       

  4. Phong Tâm nói:

    NGÃ

     

    Bóng ngả sang chiều, khói vướng mây

    Rằng quên, vẫn nhớ tự dâng đầy

    Sóng lòng ẩn hiện hồn thu cũ

    Ân ái ru tình mộng tỉnh say.

    Phong Tâm

    (29.7.2014)

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Xa Vắng

      Bóng chiều rơi nhẹ bến sông mây
      Sóng vỗ bờ thương, thương  nhớ ai
      Xa vắng lệ buồn đưa tiễn biệt
      Thềm thu lất phất hạt mưa bay!

      YDT

       

       

  5. Phan Lương nói:

    Yên Dạ Thảo ui ! Đọc TÌNH  của bạn mình xin GỬI.

    GỬI..

    Hương tình ấp ủ , gửi gió mây

    Gửi đến bên anh ánh trăng đầy

    Tình em chiếc bóng , đêm cô lẻ

    Gửi trả cho anh giấc ngủ say

  6. Phú Thạnh nói:

    Chữ Tình là cái chi chi

    Mà sao ai cũng lâm li thế này ?…

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Để Trả Lời Một Câu Hỏi

      “Tình yêu là thú trời đày!” * *
      Yêu thương  ươm mộng đêm ngày đợi mong
      Để nghe lời ngọt rót  lòng
      Trái tim mông muội đong đầy hương mơ!

      YDT

      ** Trích  từ Mua Xuân của Phong Tâm

  7. Tình yêu của chị Yên Dạ Thảo dùng bốn mùa diễn tả nghĩ cũng đúng, tình yêu có lúc vui, lúc buồn lúc giận thay đổi như bốn mùa; nhưng khác nhau, bốn mùa của trời đất theo chu kỳ mà lặp lại, tình yêu khi đã chia tay rồi khó mà mong quay trở lại. Tuy nhiên những dư âm những kỹ niệm nó còn ở đâu dó trong mỗi con người, đôi khi ta tưởng đã quên rồi, nhưng phút giây nào lại nhớ, đôi khi nó thoáng hiện về trong giấc mơ.

    Tình đến rồi đi như giấc mơ
    Sao ta mãi nhớ, mãi trong chờ
    Bao lần lặng lẽ qua lối cũ
    Em đã xa rồi ta vẫn mơ

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Chị đọc bài thơ of Châu Phương tối qua nhưng vì sàng bận đi làm và lo cơm nước nên đến bây giờ chị mới có thời gian ngồi vào bàn thơ thẩn.

      Buồn Mơ

      Từ biệt xa người trên lối mơ
      Hương chưa phai nhạt tình chưa mờ
      Đường xưa phố hẹp người thưa vắng
      Một bóng buồn ta với úa mơ!

      YDT

       

  8. Hoài Thương nói:

    Quên.

    Ai đã quên rồi bến yêu thương

    Quên luôn gốc phố những con đường

    Quên kỹ niệ̣mxưa thời thơ ấu

    Quên chuyệntình yêu thuở chung trường

    Hoài Thương.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT xin cám ơn bài thơ của Hoài Thương! Chị gởi bài “Xa Rồi Bến Thương ”  cho Hoài Thương đọc để “không quên” sông nước Chợ Lách nha!

      Xa Rồi Bến Thương

      Lặng lẽ  thuyền ai rời bến thương
      Sông buồn gợn sóng  suốt canh trường
      Đợi chờ phiến nhớ  rêu xanh phủ
      Bến vắng  chiều buông  mờ khói sương .

      YDT

       

Trả lời Võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác