Thôi! của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 25/07/2014 02:21:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Phải “bị nhớ” thật nhiều cho nên tự dặn lòng hãy quên. Cái khó ở đây, không phải quên một con người cụ thể nào mà là quên một kỷ niệm “của mình” ở một khoảng thời gian không thể quên được. Bất lực, nàng thơ buông tiếng thở dài : Thôi! (SOS)

0 0

THÔI

Thôi, hãy quên ái ân ngày xưa cũ
Thôi, tạ lòng tri kỷ một lần vui
Tiễn hoàng hôn, ta gọi mời bóng tối
Lấp dùm tôi yêu dấu một lần thôi….

Huỳnh Hương.

Có 7 bình luận về Thôi! của Huỳnh Hương

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mừng bạn Huỳnh Hương trở lại sân chơi, sau thời gian dài vắng bóng. Đừng thôi nha.

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Hình như bài THÔI , Huỳnh Hương đang đối thoại với một người đang hiện diện, doán tầm bậy, hỏng biết có đùng tầm bạ hông/?????

  3. Phan Lương nói:

    Bạn Huỳnh Hương ơi ! xin đừng THÔI , ĐỪNG VỘI QUÊN EM NHÉ !

    Xin đừng thôi , đừng vội quên em nhé

    Nghĩa cũ , tình xưa , ân ái , đợi chờ

    Trái đắng tình yêu ta đã nếm qua

    Sao vội bỏ ? vội thôi niềm thương nhớ ?

     

    Xin đừng thôi , đừng vội quên em nhé!

    Một lần vui , kỉ niệm lại khó quên

    Bóng tối dần tan , hừng đông ló dạng

    Trãi lòng yêu thử , một lần thôi !

    • Huỳnh Hương nói:

      Trãi lòng yêu thử một lần thôi!

      Đã cố yêu nhưng vẫn hoài vấp phải

      Chuyện tình buồn, dang dở với biệt ly

      Nên “Thôi” để quên đi sầu thương nhớ!

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nhắc lại : Đừng thôi với trang nhà là quá tốt !

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác