Thăm anh sáu Nguyễn Văn Hiền

Ngày đăng: 22/07/2014 04:59:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

Ngày 20/7, sau khi lên nhà Nguyễn thành Công, thị trấn Lấp Vò về, gia đình C đã ghé thăm anh 6 Nguyễn Văn Hiền, lớp 12C (NK71) tại xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long. Anh Hiền là thành viên thứ 6 trong gia đình C; trước khi về hưu là giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu , xã Tân Hòa, TP.VL. Anh hiện có hai con gái đang làm trong ngành hàng không tại TP.HCM. Chung quanh nhà còn 2 công vườn, trồng các loại bưởi quý. Anh có thú vui thưởng ngoạn cây kiểng nên thường sửa sang thế cây, còn dưới gốc lại trồng rau càng cua để ăn với thịt bò . Gần đây do bệnh, ít nhậu, càng cua mọc nhiều nên các bạn GĐC đến giải quyết khâu tiêu thụ để gốc kiểng thoáng mát dễ hấp thu sinh khí.

Tin ảnh SOS

IMG_1648_500x281H1                                Đường vào nhà anh Hiền

IMG_1649_500x281h2                                         Nhà anh Hiền tại xã Tân Hòa

IMG_1658_500x281h3                                       Hỏi thăm bạn bè cũ

IMG_1661_500x281h4                                  thú chơi tuổi già

IMG_1653_500x281h5                                          Hiền và Minh

IMG_1665_500x281H6                                Gia đình C và  anh chị Hiền

IMG_1651_500x281h7                         Anh Nguyễn Văn Hiền

Có 18 bình luận về Thăm anh sáu Nguyễn Văn Hiền

  1. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Sáu Hiền ơi,

    Em rất vui vì đã đến thăm được Anh Chị và gia đình…Một cảnh thanh nhàn sau khi nghỉ hưu!

    Nhưng niềm vui của em không trọn vẹn vì em trông Anh Sáu Hiền tiều tụy, nếu gặp bất ngờ ngoài đường thì em không thể nào nhận ra Anh Sáu!

    Anh Sáu Hiền ơi, em chúc Anh Chị và các cháu luôn vui khỏe nhé. Em: 7 kiều trinh.

  2. Lyhuong nói:

    Lyhuong thật nể (không dám nói ngưỡng mộ nữa ,sợ chết tên)Anh Minh và chị Phỉ Rom ,bài viết,hình ảnh  nào của anh chị đưa lên trang cũng tuyệt hết, thật là chuyên nghiệp .Bài viết và cảnh nhà của Sáu Hiền đã làm cho l.huong thực sự xúc động,Cám ơn Anh Minh.

  3. nguyễn thành công nói:

    Hơn 40 năm cách biệt mới gặp lại bạn qua ảnh Vẫn gương mặt thân quen và dáng dấp như ngày nào Chỉ có điều những vết chém thời gian làm ta già đi Chúc anh sức khỏe gia đình an vui Nhìn ảnh mà nhớ biết bao kỷ niệm ngày xưa thân ái..

  4. Hoành Châu nói:

    Lại thêm một nơi chốn  thân thương nữa, Hoành Châu   rất vui khi ,tháy anh chị Sáu hạnh phúc  bên các  con, một cuộc sống yên bình không gì hơn  .  Anh Út Công ơi,  ai cũng có vết thời gian hết,  nghe ‘vết chém’ ngán quá, anh  ơi !!

  5. Nguyen Thi Hanh nói:

    Hai anh em mình học chung Tống Phước Hiệp rồi lại chung lớp Việt Hán, bao nhiêu là kỉ niệm ngày xưa anh Sáu hén ! Học ở đâu anh cũng nổi tiếng ” HIỀN”.

    Cuộc sống vui thú điền viên của anh chị quá tuyệt !

    Chúc anh chị và các cháu sức khỏe, hạnh phúc.

    Em 11.

  6. Hoành Châu nói:

    Anh Sáu Hiền ơi ,  có dịp nào Hoành Châu mời anh chị ghé nhà vườn  ở Vĩnh Long  chơi nhé ,  nhớ  mang theo vài giỏ  trái cây thôi và  vài ký  càng cua nữa .Cảm ơn trước đây ,,

  7. Phi Rom nói:

    Ở nhà út Công do PR ăn nhiều quá xuống xe không nổi nên không vảo nhà anh 6 Hiền, thật tiếc, nhưng rất vui nghe các bạn kể lại cảnh nhà và thấy tin ảnh trên trang, lúc thấy anh 6 Hiền đưa các bạn ra xe, đúng như các bạn nhận xét, anh 6 phải cố nạp năng lượng nhiều nhiều vào, ít nhất phải 10 kg tăng trọng lượng cho cơ thể mới đạt chỉ tiêu cho đến năm 2015.

  8. Nguyen ba Phuc nói:

    Nhắc lai 6 Hiền,tôi chợt nhớ  những năm thang ở ĐH Cantho.Chung toi có 5 đua muon nhà ở chung nhau( 6Hien,4hai,Baphuc,Trinh minh Huấn và Lâm xi thẩu),Bà con gọi tụi tui là dam ngủ quỉ,bởi vay ko co sợ ma.Chổ muon đau tien la nha ba sau kế nghĩa địa đai phát thanh Cantho,sau đo dọn qua khu 2 la can nha ma đường Tạ thu Thâu Ctho.43nam sau,toi muốn co một lan nhìn thay nhung dung nhan đo bay gọi ra sao.bay gio thi toi đa thay hét roi,toi mỉm cừoi một minh ,thi ra các ban ko tre hon minh.hì hì .co lỏi tham hoi 6Hien và Út Công

  9. Phạm Trung Hải nói:

    Phải rồi , cái đám ngủ quỉ hơn 40 năm trước ở ĐH Cần Thơ giờ nhìn lại sao mà khác xa hồi đó quá chừng ! Trịnh Minh Huấn , con trai lớn của giáo sư Trịnh văn Mười Hai trường Sư Phạm VL không biết giờ lưu lạc phương nào; còn Lâm xì thẩu ( hay  Lâm đào già )  đã qua đời cách đây không lâu Bá Phúc à ( tao có phone cho 6 Hiền ) .  Ở căn nhà ma đường Tạ Thu Thâu đám ngũ quỉ thỉnh thoảng uống rượu đế pha xá xị trong cái thao , có lần bắt một con vịt hàng xóm đi lạc nấu cháo … Ôi cái thời sinh viên đi học xa nhà nhiều kỹ niệm .

    Hiền à, tao với mầy biết bao nhiêu là kỹ niệm . Bắt đầu từ năm lớp 11 đã biết đi chơi biết quậy rồi. Lần nào về tao cũng ghé mầy mấy lần , Vĩnh Long bây giờ đâu còn ai thân nữa. Tao mong mầy ráng giữ gìn sức khỏe.  Cho tao gởi lời thăm chị Hướng, cũng là cô giáo Hướng, đã tận tâm gắng bó chăm sóc mầy lúc đau yếu bao nhiêu năm nay.  Tụi mình giờ còn gặp nhau tâm tình với nhau đây là diễm phúc lắm rồi. Chắc mầy đã thấy chị Hai, chị Ba , bé 7, bé 8, bé 11, bé 14 vui biết chừng nào khi gặp lại mầy. Mong lần tới gặp lại mầy sẽ  phong độ như ngày nào .

     

  10. Hoành Châu nói:

    Hihi, em  14 đã nghe cái vụ ~ con vịt  hàng xóm rồi . tức cười thiệt, sao anh Sáu trông hiền quá vậy ! (không biết có lầm  không ? ) Chắc 6+4 là con vịt hàng xóm đi  đứt cuộc đời !

  11. Ba Phuc Ng nói:

    Cai vụ nhung con vịt Chi Hoành Chau đung  có hù tui nay nghen(hay la giong LM gai độ nữa đay)chi có 1con vịt thoi,và đay la bi mật quốc  phong,chua hề tiết  lộ,song thi đởp hết  chết ăn năn.tui nay ko phai là thứ bần cung sinh đao tặc đô i làm càn đau,chi la co hoi.số là ngay đau đòn vè căn nhà ma,tui nay moi đi khảo sat hiên trương xung quanh,mô phát hiên trước  san co mọc um tum co tiếng đong la,bơi lá tim sâu vach co tim vịt (ong ba noi chang sai)mot con vịt đang mắc kẹt duoi cai lo hoi sau sau.the la đôi đen chiêu toi tui nay co mot buôi tiec mùng tan gia rát la thinh soạn .Va chuyện kế tiếp cua ngay hôm sau là phai đống cua im im coi nhu ko co ai ở nha để khôi phai nghe ba hang xom chửoi đổng suốt may ngay trói.((nếu ai co hoi HCnoi la ko co nghe gì hét))

  12. Ba Phuc Ng nói:

    BP noi them chút xiu:minh tra tiên mướn nha thi co quyền su dung nhung gì thuộc về can nha,kể ca con vịt .Vay ma cung chữoi qua trời .

  13. nguyen thi anh tuyet nói:

    Troi hoi  may la con vit di lac ,neu nhu la con nai  hay con bo lac  thi sao nhi kho ma  doan duoc  hau  qua ho  5 ong  sinh vien o can nha ma.Nguoi ta noi  nhat quy nhi ma thu ba la hoc tro  ,ma o daytoi la  5sinh vien dai hoc lan do !!!

  14. Phi Rom nói:

    Lý Hương ơi! đi chơi đợt này ảnh chụp, tấm nào cũng rõ và đẹp, không xóa tấm nào hết…còn một tấm ảnh Lý Hương và Kiều Trinh ngồi trên xe, phân chia cơm gạo lức, bánh mì rất đẹp…

  15. Ba Phuc Ng nói:

    8AT thân ,chỉ là con vit có chút xiu thôi chứ đâu co to tát như con bò lạc hay con nai vàng ngơ ngac đau.8 AT đừng qua lo lắng cho tui nầy mà hao mòn thân thể.Tai 8AT ko biet đó thôi, chứ tui nầy từng xử nhiều con rồi,gon nhe,sạch sẻ. Nói thế khong phải để khoe khoang mà đẻ 6 Hiền nhớ lai những ky niệm vui,và mĩm cười một cái.Coi như mình đa tặng 6 Hiền 10 thang thuốc bo,phục hồi lai mái tóc quẳn bòng bềnh và nụ cười móm xọm của ngày xua

  16. Lyhuong nói:

    Phi Rom ơi, nghe nói L.h với K.Trinh có tấm hình đẹp làm mình ăn không ngon, ngủ không yên vì mừng quá, bởi ta biết ta có manger photo đâu à ,cám ơn P.Rom nhiều nhiều.Bá Phúc ơi, tự thú trước bình minh đi,thế là ta nhìn nhầm người rồi ,ta nghĩ mi là người đức cao trọng vọng, amen.

  17. Ba Phuc Ng nói:

    Chį 3LH dù có manger photo hay ko thi vẫn đẹp l..như xưa. Còn mấy cái vu kia chi Ba cung thông cảm,tui đau có còn la thầy chùa nữa đau,hơn nữa gần mực thi đen,gần đèn thi nóng.ở chung với cai lủ quỉ đó,lúc nào cung cám dổ,xui dục,thì làm sao mà đức cao trong vong cho được. Tui đành phai mặc áo giấy để đi với mấy Con ma nầy và nhờ vậy bây gọi moi co nhung câu  chuyện vui để mà nhớ,phai vậy ko mấy con ma của tui ????

  18. Lyhuong nói:

    Tố chè ,tố chè..,dù biết là lời đầu môi chót lưỡi,nhưng con người trần tục ta vẫn khoái nghe khen..hu.Đúng vậy, nhờ những ngày mặc áo giấy đó, mà ở tuổi này mỗi khi nhớ lại ,chúng ta đều thấy rất vui và hạnh phúc như thời trẻ thơ.Chúc B.Phúc ,Ngọc Lệ luôn vui khỏe.Thân mến .

Trả lời Ba Phuc Ng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác