Leo thang của Phan Lương

Ngày đăng: 19/07/2014 08:00:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Có những điều không thể giãi bày ở cuộc sống đời thường nên phải nhờ tới tâm linh, trách cũng không biết phải trách ai, đâm ra trách trời, người chưa từng biết mặt, có lẽ ổn hơn. Phan Lương có câu hỏi dễ thương về buồn duyên tủi phận. Bắc thang như một ẩn dụ, trèo lên để tuột xuống lòng mình, câu trả lời là ở nơi đó!? (PT)

leo thang

LEO THANG

 

Leo thang lên hỏi ông Trời

Cớ sao cười mãi chẳng vơi nổi buồn ?

Trời thương, trời đổ mưa tuôn

Buồn tan vào nước gió luồn trôi đi

Ai ngờ buồn đọng bờ mi

Hóa thành nước mắt khóc vì lỡ duyên

Buồn sao, buồn vẫn triền miên ?

Duyên tình đã lỡ, con thuyền buông trôi !

Phan Lương

 

Có 7 bình luận về Leo thang của Phan Lương

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Bắt thang lên hỏi ông trời

    Bạn bè tứ xứ  nhớ buồn khôn nguôi

    Trời thương trời lại giúp vui

    Cho che dù kiếm bạn xa bạn gần

    Về đây gặp lại cả Lần

    Sớm trưa chiều tối sần sần với nhau

    Cùng vui rồi hẹn năm sau

    Cùng bay về tựu nghêu ngao một ngày

    hihi . NTSNOW.

    • Phan Lương nói:

      Bắt thang lên hỏi ông trời

      Chừng nào NGUYỄN TUYẾT giữ lời về đây ?

      Trời thương cho được sum vầy

      Bạn bè tựu tập nơi này , đông vui

      ….. hé hé chị Nguyễn Tuyết !

       

  2. Hoài Thương nói:

    Sư tỷ Phan Lương ơi, Hoài Thương có đọc qua bài của tỷ rồi, nhưng mấy ngày qua phải bận đi tìm cây thang để leo, nhưng ở xứ này hiếm thang tre như ở quê mình quá, nên HT dùng điện thoại di động hỏi tổng đài và Thiên Đình ̣đã phán như sau:

    Trời rằng cũng trả lời cho
    Vui buồn có lúc chớ lo làm gì
    Đừng nên yêu vội làm chi
    Cuộc đời tao khổ cũng vì chữ yêu

    • Phan Luong nói:

      Tiêu muội Hoài Thương ới ời !

      Biết rằng Trời cũng như ta

      Vui , buồn có lúc nên thà nắng , mưa

      Lỡ yêu Trời cản chẳng chừa

      Duyên tình tan vỡ .Rằng thưa ! Tại Trời.

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Tiểu đệ Phan Lương ơi, nhìn cái hình leo thang mới nghĩ, cái ông leo thang nầy ăn mặc bảnh tẻn quá chắc leo lên nhà bạn gái chớ hỏng phải leo lên trời?!!!

    • Một Lúa nói:

      (thơ cua phóng tác ảnh minh quạ)

      Trèo thang lên hái mướp già

      Tình cờ thấy được vườn nhà kế bên

      Vườn người bầu bí lềnh khênh

      Muốn xin một quả, ăn quên bụng thèm

      hehe

      • Phan Lương nói:

        Trèo thang lên hỏi ông Trời

        Lúa ta muốn hái quả bầu vườn bên?

        Trời bèn nổi giận kênh kênh

        Bầu ta cũng muốn ! truyền lênh chém đầu!

        Lúa ta run rẫy lầu bầu

        Từ nay  Lúa chẳng thèm bầu nửa đâu

        hu hu hu

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác