Trăng và em một nửa của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 10/06/2014 04:19:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Trăng và em một nửa cho người ” say thơ”  lại càng say hơn!. Em vẫn là đề tài muôn thuở trong thơ Huỳnh Tâm Hoài. Lời thơ nhẹ nhàng, âm điệu thơ trầm bỗng đưa hồn thơ hòa quyện với vầng trăng trong đêm tịnh vắng. Ta hãy nghe: trời im sương phủ.. trăng nằm yên, đó là những  dư âm cuối cùng  trong  bài thơ tuyệt hảo của Huỳnh Tâm Hoài: Trăng và em một nửa (Hoành Châu)

trăng và em1

TRĂNG VÀ EM MỘT NỬA

 

 

Trăng – Em đối bóng giữa màn đêm

Khen ai khéo dựng cảnh thần tiên

Trăng tựa nửa trên…nửa dưới nước

Ngực che nửa lộ…nửa trong rèm

Gíó nhẹ mơn man em dáng ngọc

Trời im sương phủ… trăng nằm yên

Trăng chửa làm say hồn vọng hướng

Dáng em thơ nhả khúc say men…

 

HTH

 

Có 4 bình luận về Trăng và em một nửa của Huỳnh Tâm Hoài

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Bai thơ ” Trăng và Em Một Nưả” , tưạ thơ và lời thơ thật là hay. NT xin phép nha

    Nưả vần trăng ai khéo tạo nên
    Để anh ngơ ngẩn mỗi khi nhìn
    Bắt gặp em đứng nưả người bên cưả sổ
    Em ngắm trăng , anh cũng chợt nhìn trăng
    Mà đêm về mộng mị với chiêm bao
    Kể từ đó anh yêu vần trăng ấy
    Nhìn dáng trăng nghiêng , anh chưa uống , đã say rồi.

    hihihi ! NTSNOW.

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Xin chia sẻ với HTH vài câu
    Trăng chưa ngắm đã say từ ánh mắt
    Trăng mờ soi thần sắc chao nghiêng
    Sao ai nỡ treo trăng bên cửa sổ?
    Để lòng anh thơ thẩn niềm riêng!
    Vì trăng anh thấy đảo điên
    Như say men rượu ngã nghiêng cõi lòng.

  3. Hoài Thương nói:

    Sư huynh Huỳnh Tâm Hoài ơi, cho phép em phụ hoạ vài lời nha:
    Bên nữa trăng này đó là em
    Nữa ở bên đây nữa trong rèm
    Anh đã say tình hay say rượu
    Em mãi thơm nồng tưạ thấm men.

  4. NGUYEN TUYET nói:

    Trăng khuyết vô tình xuyên cưả sổ
    Đâu ngờ anh thấp thoáng ngắm nhìn trăng
    Trăng vô tư chưa biết thẹn thùng
    Anh quân tử nhớ hoài vần trăng ấy
    Niềm riêng tư anh giữ kín 1 mình
    Trăng đâu biết mà trách trăng tội nghiệp
    Trăng trách thầm sao anh không tỏ
    Để trăng buồn , cứ mỗi tháng trăng lên

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác