Đặng Huệ chúc mừng ngày nhà báo

Ngày đăng: 18/06/2014 08:47:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (16)

Hiện nay, tongphuochiep-vinhlong có ba nhà báo đồng hành cùng chúng ta, mà ai cũng biết, đó là anh Lương Minh, anh Nguyễn Hồng Phước,  Nhà thơ Đức Mạnh. Nhân dịp ngày 21/6 Ngày nhà báo Việt Nam, nhóm YAMAHA, kính chúc các anh được dồi vào sức khỏe, vui vẻ trẻ trung trong nghiệp vụ, được bạn bè xa gần thương yêu kính mến.

nhóm ya maha

Là cựu học sinh trường Tống Phước Hiệp, em gửi đến các anh lời cám ơn chân thành và đánh giá cao sự đóng góp của các anh với trang mạng của trường.

Võ Châu Phương

@ Sáng 19/6, Đặng Huệ đã gửi thiệp chúc mừng ngày nhà báo. Xin chân thành cám ơn ĐH, người nghệ sĩ tài hoa (SOS)

a dang hue

Chiều ngày 18/6 trang nhà nhận được những thiệp mừng sau đây:

Diễm Ngọc_540x405                             Thiệp của Diễm Ngọc (Campuchia)

hai nhà bao_540x366                                        Thiệp của Ngọc Thu

nguyen tuyet_540x405Thiệp của Nguyễn Tuyết

thanh nhi_540x366Thiệp của Thanh Nhi

 

Có 16 bình luận về Đặng Huệ chúc mừng ngày nhà báo

  1. Phạm Đức Mạnh nói:

    Thật may mắn và hạnh phúc nhân ngày Nhà báo 21/6/2014, anh Lương Minh, Phạm Hồng Phước và Phạm Đức Mạnh được các anh, chị đại diện nhóm YAMAHA (Phú Thạnh, Võ Châu Phương, Thanh Nhi, Phi Rom, Ngọc Thu, Ngọc Diễm, Nguyễn Tuyết…) đã bao nguyên đoàn tàu đến chúc mừng 3 anh em nhà báo. Phút chia tay lưu luyến, nụ cười vẫn ngọt ngào nhung nhớ. Nhưng còn một người không lên tàu, kéo vali đi ngược chuyến tàu về chân trời cô đơn… là ai? vì sao vậy ha nhóm YMH? không lẽ có niềm riêng với 1 trong 3 nhà báo? với ông LM, PHP hay PĐM? Ôi! hồi hộp quá!

    • Anh Đức Mạnh quả thật có cặp mắt rát tin ý, cô ấy ở lại theo đệ dự đoán chắc chỉ có anh và Lương Minh thôi, nhưng nhìn kỹ lại lần nữa anh là người có điều kiện nhất đó anh Đức Mạnh.

      • Phạm Đức Mạnh nói:

        Mới nghe VCP nói vậy tự sướng chút chút, nhưng một sợi gió thoảng qua khiến M giật mình – có khi nào vướng vào bẫy “bóng hồng mờ” tiêu đời mất không ha VCP?

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phương ơi ! Em cũng là nhà báo ( không lương ), nhân ngày NBVN anh cả cũng chúc em vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt.

    • Đệ cám ơn anh cả. Anh cả phải giủ gìn sức khỏe để một ngày đệ sẽ mang Xuân Thạnh của Trà Vinh đén biếu anh cả và cùng đồng thời uống cùng anh cả để trỏ lòng kính mến của đệ với ông anh rất chung tình với bà chị quá cố của đệ.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui chỉ chấm điểm anh số 3 và ảnh số 5 là đẹp nhất. Phạm Đức Manh nghĩ sao ?

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Không phải “NB nói láo ăn tiền” đâu anh Cả. Em thấy các chị nhà mình ai cũng có nét đẹp riêng, với lại nhân ngày nhà báo nguyên tắc nhà báo không được làm giám khảo đâu anh!

  4. Chị Thanh Nhi ơi! Nây đệ mới thấy khí thế của nhóm, người có khuôn mặt vui vẻ nhất là chị, người ăn mặt đẹp và sang là chị Nguyễn Tuyết, còn người đầu tàu là chị Phi Rom, Chị Ngọc Thu đứng giữa rừng hoa còn mang cặp mắt kiến của FBI trong hơi ngầu nhưng chác mừng ngày nhà báo nên có nụ cười duyên. Người em mới biết mặt là chị Diễm Ngọc, chị ơi sao trông chị trẻ trung quá vậy chị. Em đi khắp không thấy ông anh Phú Thạnh.
    Anh Phú Thạnh không xuát hiện sớm em thay mắt thơ ký thường trực đề nghị thủ Lĩnh phạt dùm. Khi anh đến dự ngày lễ kỹ niệm hai năm chi phải phạt ảnh bằng rượu chớ không được uống bia.

    • Phú Thạnh nói:

      Hi!..hi!…VCP ơi! Cái đó là chuyện nhỏ như con thỏ!. Anh còn phải rất cám ơn em đã thay mặt nhóm YAMAHA chúc mừng Ngày Nhà Báo rất kịp thời.! Hoàn thành nhiệm vụ tốt: 10/10.!!!

  5. Phong Tâm nói:

    Chào nhóm YAMAHA !

    XIN MỘT VÉ
    Cho em xin một vé
    Đi nhờ con tàu nhà
    Bởi không tiền đi ké
    Mừng hùn nhà báo ta!
    ***
    Nhân ngày nhà báo Việt Nam 21-6-2014
    Thân mật chúc Lương Minh, Phạm Đức Mạnh, Phạm Hồng Phước vui khỏe.

    CHÚC MỪNG
    Mừng chung ngày Nhà Báo
    Chúc các anh Báo Nhà
    Minh – Phước – Mạnh – Nhà Báo
    Bài báo viết thăng hoa !

    Phong Tâm

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Anh cứ lên tàu đi
      Đừng có ngại ngần chi
      Đây đoàn tàu miễn phí
      Về Sài Gòn cụng ly…
      Xin cảm ơn nhà thơ cao niên Phong Tâm đã dành cho nhà báo tình thương ấm áp của người anh. Hẹn gặp anh tại TP anh nhé.

  6. YMHTNh nói:

    VCP ƠI! Còn thiếu Kiều Oanh, Quách Đào, Đào Văn Lộc…Diễm Ngọc nhỏ tuổi hơn em, nhưng thích gia nhập YMH. Còn một người không lên tàu thì phải hỏi Đ Huệ và huynh HHg.!? Thủ lĩnh tc mừng vì có Thư ký tt chu đáo, phần bận lo cho Chị nhà nên trễ không kịp lên tàu em à!

  7. Hoàng Hưng nói:

    Chúc mừng Lương Minh, Phạm đức Mạnh, Phạm hồng Phước có Ngày Nhà Báo thật vui

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Cảm ơn lời chúc mừng của anh dành cho những người cầm bút. Cuộc hành trình phía trước thật vui vì luôn có sự động viên của anh.

  8. Hoài Thương nói:

    Chúc mừng ngày nhà báo
    Chúc Qúi huynh luôn mạnh khoẻ, vui tươi, thật nhiều mai mắn .

  9. Linh Nguyên nói:

    Mừng ngày nhà báo Việt nam 21/6
    Em kính chúc anh Lương Minh, anh Hồng Phước,anh Đức mạnh sức khỏe và hạnh phúc!
    Em Linh Nguyên

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác