THƠ VÀO HẠ của Phong Tâm

Ngày đăng: 6/05/2014 07:45:40 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

Có những người bỗng thấy cô đơn trong hoàn cảnh nào đó rồi chợt buồn.Thơ cũng buồn vui theo cảnh vật hay cảnh vật buồn vui theo thơ. Thực ra do tự lòng người cảm nhận theo một chiều suy nghĩ…mà thơ đóng vai như một người tình và trở thành niềm an ủi vô biên. PT

French Antilles - Guadeloupe

THƠ VÀO HẠ

Nắng đẹp lắm em ơi ngày chớm Hạ

Vườn còn hương, lá cũ vẫn còn xanh

Dẫu đương trưa lặng gió thoáng khô cành

Đêm sẽ thắm, bình minh càng rực rỡ

 

Nắng đẹp lắm xuân tàn hoa lại nở

Màu ti gôn, sắc phượng, thắm bằng lăng…

Không vui nhiều, cũng trút nhẹ băn khoăn

Thêm sức sống, tâm hồn thêm sức trẻ

 

Nắng đẹp lắm ve sầu rơi nhẹ nhẹ

Bến sông xưa chưa mất bóng đôi mình

Cho vì yêu, nhận lại cũng vì tình

Tay nắm chặt niềm tin nghe nhịp sóng

              * * *

Nắng dẫu tối đâu phải là huyễn mộng

Hãy bình yên lặng ngắm nước trong veo

Nàng thơ ơi, nghiêng tóc tựa vai chiều

Cho tiết Hạ nâng niu dòng cảm xúc…

02.5.2014

Phong Tâm

 

Có 17 bình luận về THƠ VÀO HẠ của Phong Tâm

  1. Văn Triều nói:

    Lại bắt gặp nét trẻ trung nhưng đằm thắm trong thơ bác Phong Tâm.

  2. Phong Tâm nói:

    Cám ơn Văn Triều đã đọc và cho ý kiến với nhiều thiện cảm.

  3. Phú Thạnh nói:

    Anh Phong Tâm ơi, cây hoa phượng (?) trong hình minh họa sao rực rỡ quá! , còn cây phượng nhà tui mới trổ bông lưa thưa, chắc nó giống tui..””.lơ thơ mấy nụ trên cành, nên chưa có ý viết thành lời thơ”. Còn thơ của anh lúc nào cũng tình quá, thấy mà ham…

    • Phong Tâm nói:

      Cây phượng của Phú Thạnh ” lơ thơ mấy nu. ” Tôi chợt nhớ ” Lơ thơ tơ liễu buông mành ” của thi hào Nguyễn Du, đẹp lắm chớ !

  4. trương mẫn nói:

    Anh Phong Tâm ơi, thơ rất nhẹ với đủ hoa mùa hè cùng hoa lòng như tấm lụa trãi dài suốt đoạn-THƠ VÀO HẠ.

    • Phong Tâm nói:

      Bạn Trương Mẫn, đôi lúc chúng ta cũng hồi tưởng về quá khứ của một thời vô tư và lãng mạn…thực tế cũng cho ta những phút yêu đời, dầu ở tuổi nào, đứng ở đâu vẫn có niềm rung cảm vì đời đáng ghét cũng đáng yêu phải không?

  5. Anh Tú nói:

    HẠ VÀO THƠ*
    Thi sĩ đem hạ vào thơ
    Khiến hồn người phải ngẫn ngơ …nhớ về
    Một thời sống giữa đam mê
    Mắt liếc/tóc thề/ má lúm/ môi son
    Một thời những mối tình con
    Vụng về đánh mất nay còn nhớ nhung
    Hởi người đồng điệu hãy cùng
    Hát lên Hạ khúc rung rung ngõ hồn.
    Anh Tú
    May 7, 2014
    *Từ THƠ VÀO HẠ của Phong Tâm

  6. Linh Thy nói:

    Cảm ơn bài THƠ VÀO HẠ của anh Phong Tâm đã đưa chúng ta về khung trời thơ mộng của thuờ nào….Nhớ quá phượng hồng ơi !

    Rưng rưng phượng đỏ sân trường cũ
    Tấu khúc hè vang tiếng ve buồn..!!!..

    • Phong Tâm nói:

      Đúng ra Linh Thy phải ngồi lại rồi cung kính cám ơn mình trước mới phải, bởi vì
      Linh Thy đã thả thơ đi vào hạ rồi còn gì? Chậm trả lời do sức khỏe kém bất ngờ,
      cám ơn em đã đọc và góp ý!

  7. Yên Dạ Thảo nói:

    Vâng,
    Nắng đẹp lắm vào những ngày trưa Hạ
    Hoa thơm hương, lá xanh biếc màu xanh
    Vườn chiều nay ngọn gió rung lá cành
    Đêm sương mỏng, bình minh chim vang hót

    Nắng thủy tinh nhẹ nhàng rơi từng giọt
    Hoa mười giờ, phượng đỏ, thắm hồng nhung…
    Bất chợt vui nhớ lại tuổi bâng khuâng
    Mặc, mái tóc đã pha màu mưa nắng!

    YDT

    • Phong Tâm nói:

      Khi ta đặt tuổi xế chiều qua một bên, trở về lại một thời vô tư sẽ thấy mọi thứ quanh ta đều đẹp, nói một cách khác cái gì ngoài tầm tay, còn trong mơ ước bao giờ cũng quý kể cả vật đang cầm lỡ vuột đi càng quý hơn. ” Mặc! Mái tóc đã phai màu mưa nắng ” Tôi cũng nghĩ như vậy. cám ơn YDT có sự đồng cảm.

  8. MAI XUAN nói:

    Đọc Thơ của anh Phong Tâm MX có cảm giác như đang ngắm một bức tranh tuyệt tác .

  9. nguyentringuyen nói:

    7 chào Anh Phong Tâm,
    Qúa lu xu bu nên phản hồi chậm dù rất kết khổ thơ cuối. Hè về, 7 có nhiều cảm xúc lắm nhưng Anh Phong Tâm đã nói dùm 7 rồi. 7 chép bài thơ này vào tập thơ của mình rồi mà không cần xin Anh Phong Tâm đâu nhé. Anh không đồng ý thì ráng buồn mình ên đi. hihihi…
    Ảnh minh họa cho thấy ai đó trồng chắc cũng nhiều ẩn tình với phượng vĩ lắm, Anh PT há.
    Thân ái. kiềutrinh.

  10. Phong Tâm nói:

    AT ơi, Cám ơn bạn mình đồng nghĩa với xin lỗi, tới nay mới có đôi dòng. Đọc bài HVT của ông, định kết nối vần cho vui mà ngồi chút xíu thì cặp mắt biểu nằm xuống phải đóng máy. Xin hẹn lại vài ngày nhe.

    Cám ơn 7 xếp hàng cho bài thơ vào tập giấy ” thơm “, bỏ nó lang thang còn buồn hơn nữa là! Ừa, cái người trồng để có bức minh họa đẹp chắc cũng tâm trạng lắm?

  11. AT nói:

    Khi không khoẻ thì đừng có ráng, lo …Tuổi “vàng” quý lắm – 🙁 hay 🙂 đây? 🙂 nhé – xài cẩn trọng.
    Tui đã chép bài của anh vào sổ tay của tui rồi (làm ẩu không xin phép) anh chắc đã biết?
    Anh đã hứa thì tôi chờ.
    Thấy anh viết trả lời thì biết anh đã đọc HVT là tui vui rồi. Cám ơn anh.

Trả lời Linh Thy Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác