Tháng tư nhớ bạn… của Phú Thạnh

Ngày đăng: 5/05/2014 09:07:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 Sống ở quê nhà được hạnh phúc: có bạn bè, có bà con, Phú Thạnh chợt nhớ đến bạn bè ở xa, lâu năm chưa được về nhà mà cảm tác bài này (SOS)con đò xưa

THÁNG TƯ NHỚ BẠN (*)

Trời tháng tư thương bạn hiền xứ lạ

Nhớ quê nhà qua nắng hạ ngòai hiên

Niềm suy tư xa vắng lắm ưu phiền

Từng giọt nhớ rưng rưng xuyên cành lá

 

Trời tháng tư quê ta đang mùa hạ

Nắng chói chang khao khát đợi chờ mưa

Nhắc tên em ôi biết mấy cho vừa

Hoa Dạ Thảo rực màu son tím nhỏ

 

Trời tháng tư mưa thương đời cây cỏ

Như nhà thơ chờ đợi ánh trăng lên   

Con đò xưa còn xa bến lênh đênh

Sầu lẽ bóng ! Ôi nỗi buồn muôn thuở 

PHÚ THẠNH—4/4/2014

*(cảm họa từ THÁNG TƯ TRỜI VIỄN XỨcủa Đỗ hữu Tài

Và MỘT NGÀY BUỒN của Yên Dạ Thảo ).

 

Có 4 bình luận về Tháng tư nhớ bạn… của Phú Thạnh

  1. Phong Tâm nói:

    Tháng Tư Vì Sao

    Trời tháng tư đâu phải là duyên cớ
    Để buồn sâu, nhớ nặng, trách trời già
    Sống một đời, chết như chuyến đi xa
    Vẫn tồn tại hay ta không tồn tại

    PT

  2. NHA nói:

    VỚI TÔI…
    Từ một chín bảy năm
    tháng tư là duyên cớ
    Cho nỗi khổ âm thầm
    Còn trời… đâu dám trách.
    ….

  3. Phong Tâm nói:

    TỰ TRÁCH MÌNH !
    Tôi cật vấn lòng tôi
    Chấp nê đầy định kiến
    Tự chuốc khổ vào người
    Sống một đời ảo tưởng…

  4. Phú Thạnh nói:

    Tháng tư là tháng mùa hè
    Nhớ thầy nhớ bạn nhớ ve trên cành
    Nhớ màu phượng thắm long lanh
    Mắt em lưu luyến tim anh rộn ràng
    Chia tay mấy chục thu sang
    Sao lòng vẫn nhớ mênh mang hè về

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác