Sáng kiến của kỹ sư Một Lúa

Ngày đăng: 28/05/2014 08:53:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (24)

Mấy ngày nay, không có lồng hái chery, Ngọc Thu thu hoạch trái rất là khổ sở. Gọi điện thoại về VN nhờ thủ lĩnh đặt cho các lồng kẽm, hứa cuối tuần sẽ gửi qua. Nằm trằn trọc không ngủ được liền nhớ đến Một Lúa, một cây sáng kiến trong lãnh vực nông nghiệp. Một Lúa bày lấy một cái chai nước lọc, uống hết nước còn vỏ chai nhựa, dùng dao bén cắt lấy một lỗ tròn dài, cột chai vào cây tre làm lồng. Ngọc Thu nghe theo, chiều hôm qua hái rất nhanh: một giờ được 4 thùng.

Tin ảnh Ngọc Thu sa

ảnh (13)H1                                  Hái bằng tay mỏi quá

ảnh (15)h2                           Năm phút nghỉ tay một lần

ảnh (14)h3                                    Sáng kiến là đây

ảnh cay longh4

ảnh (12)h4                     Không dám ăn, để dành gửi cho bạn bè

ảnh (16) Một giờ sau, tui ra Bưu điện gửi về VN cho thủ lĩnh, nhờ thủ lĩnh phân phối. Anh chị em nhớ đến nhận nha

Có 24 bình luận về Sáng kiến của kỹ sư Một Lúa

  1. NGUYEN TUYET nói:

    NT chóp cái sáng kiến kinh ngạc về cái lồng hái trái cây rồi đó, sẽ coppy làm cái lồng y chang vậy. ha ha. Nhưng anh Một Luá ơi , sáng tác bản quyền vẫn là cuả huynh. Kỷ sư sản xuất ” Lồng nhựạ “. Nhưng coi chừng mấy nhà làm lồng bằng tre , trúc kiện đó nha. Trái cherry tươi dòn ,ngon quá Ngọc Thu ơi. Năm rồi , NT có quen 1 người bạn , chị dắt 1 đám con nít cháu chít đi thăm vườn cherry ở San Jose, vô vườn ăn thì miển phí , hái bi nhiêu thì ra tính tiền bấy nhiêu , tụi nhỏ mê quá hái tứ lung tung, trái chín , trái xanh cũng hái, chừng ra về , chủ vườn bắt tính tiền cả chín cả sống, vì cái tội trẻ nghịch, người lớn lơ là , nên tốn $300 đô mua về lảng nhách .

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông bạn già Một Lúa ui ! Chỉ tui làn cái lồng hái dừa khô, dừa nạo. Vì vườn ba tui còn 3 cây dừa lão, cao trên 20 m. Nước rất ngọt, mỗi lần nhậu sỉn, đứng dưới gốc dừa nhìn thôi. Nếu có cái lồng ngon lành, khi bạn già về, tui hái đãi bạn uống mệt nghỉ !

  3. YMHTNh nói:

    NT ơi! YMHTNh đã “hiếu hốn” còn bị đem cherry khêu gợi cho thèm chơi, cái kiểu chọc tức T lĩnh, thôi được rồi Thanh Nhi sẽ chờ nhận quà qua bưu điện, và sẽ thông báo cho các bạn đến nhận, hãy đợi đấy!

    • Luong Minh nói:

      Chị Ngọc Thu meo về cho biết, đã gửi cho thủ lĩnh chery rồi (2 ký), ngày 2/6 anh chị em có để đến nhà thủ lĩnh nhận quà, nếu không có thì có bánh xèo ngày mùng 5 tháng 5 dùng đở rồi về vậy

  4. nguyentringuyen nói:

    Chị Ngọc Thu ơi,
    Vườn còn bao nhiêu loại cây trái nữa, sẵn dịp Chi NT nhờ Anh Một Lúa làm lồng luôn!?
    Bắt chước Anh Văn Lần, 7 cũng nhờ Anh Một Lúa bày cách làm cái lồng…hái trái ấu vì lớn tuổi rùi mà lội nước lâu nó sanh bịnh í mà. Cám ơn Anh ML trước và thật nhiều!! hihihi.

  5. Nguyen Thi Hanh nói:

    Chị Ngọc Thu , anh Cả Lần , chị 7 Kiều Trinh ,… và còn ai nữa…? cứ nhờ vả sáng kiến của anh Một Lúa về cái chuyện làm lồng hái trái , hái củ …
    11 chỉ để ý tới sản phẩm trong ảnh là rổ trái cherry của chị Ngọc Thu , ăn ngọt ngọt , chua chua , tưởng tượng uống nước dừa lão ngọt lịm từ vườn dừa nhà anh Cả Lần , ăn ruột trái ấu bùi bùi do 7 Kiều Trinh nấu , nóng hôi hổi …
    Tất nhiên ăn trái nhớ người trồng cây , và biết ơn sáng kiến làm lồng của anh Một Lúa.
    11 Hạnh.

  6. nguyễn thị đức tính nói:

    Ui, mấy anh chị lợi dụng anh Lúa dễ thương, hiền như hòn đất lại đa tài rùi vừa nhờ vả vừa thử thách nghen, tội nghiệp ảnh quá chừng . T binh anh Lúa lắm lắm, anh thấy khg, vậy khi nào rảnh anh làm dùm cái cây haí sao…trên trời nhé . Cảm ơn anh trước nhìu nhìu

  7. YMHTNh nói:

    Các huynh đệ tỉ muội thương mến! Thân mời cả nhà đến nhận quà của YMHNTh và ăn bánh xèo nhe! ( xin liên hệ với Lương huynh) báo đăng ngày 02/6 Lương huynh về Chợ Lách rồi, vậy là hơi bị buồn, nhưng cũng đỡ tốn kém (5 cái bánh xèo )

  8. ngocthusa nói:

    7 ơi ngth gửi qua cho thủ lĩnh rồi 7 đển nhận nha , hay 7 cho ngocthu mail của 7 ngth sẻ trực tiểp gửi , coi vậy mà nhiều quá , hôm nay hái tiếp đây ai biết cách làm rượu làm ơn chỉ dùm ngth , ăn khg hết , cho tùm lum uổng lắm hihi , a cả biết làm rượu khg chỉ dùm cám ợn ymhngth

  9. ngocthusa nói:

    Thủ lĩnh hù doạ chị thu đó hả thì cũng hảy đợi đấy ???

  10. PhươngNga nói:

    Chị Ngọc Thu giỏi quá. Ở nhà có mấy cây cherry mà hái được nhiều quá há!
    Lúc rày còn mắc lắm đó. Bên em ở chợ bán 5 đô/ nửa kí.

    • Một Lúa nói:

      Chào cô bác quan viên,
      Trái cherry bên Phương Nga còn rẻ. Hôm qua 5/28, Lúa tui đi chợ mua củ tỏi cho bà xã. Vô chợ thấy cherry đầu mùa ngon quá. Mình dòm bảng giá $5.99/lb, nghĩ rằng không mua nên thắc mắc chi trái hái ở Texas hay ở Paris.
      Lúa chờ mấy vườn cherry gần mình mở cửa, cả nhà vô hái ăn một bụng cho đã, ra cửa cân trái đem về 2.50/lb.
      Cám ơn Đặng Huệ, mùa nầy mình sẽ làm rượu cherry.
      Nhà mình có 1 cây plumcot (trái chín lớn cở trái chanh, da đỏ nâu ruột vàng, hạt nhỏ y như xí mụi, cơm cứng dẽo, ngọt như hoặc hơn cherry của chị Ngọc Thu). Hôm nay trái bằng ngón tay, hứa hẹn sai oằn, hiện tại ước lượng trên ngàn trái (nếu trị được bù xít). Có ai chỉ chọt giúp đở gì không.

  11. ngocthusa nói:

    Phương Nga ơi !nhà có 2 cây , ngày nay hái một đợt nửa ăn khg thể nào hết , thủlinh chỉ cách làm rượu , hy vọng thôi nôi lần thứ 2 của TPH ngọc thu gửi ace thướng thức nhé , sẻ tặng anh cá một bình hihi??

  12. Hue Dang nói:

    Ngọc Thu làm như vầy:
    2 lbs Cherry thì khoảng 1/2 lb đường . Cứ cho 1 lớp cherry 1 lớp rượu, gần đầy keo thì chế rượu Brandy hoặc L’eau de Vie cho phủ cao hơn khoảng 2 lóng tay . Đậy nắp kín . Cất vô chổ tối . Khoảng 3 tháng sau là có thể nhâm nhi được . Nhưng để lâu hơn càng ngon hơn . Sau đó có thể cho vô từng hủ nhỏ làm quà tặng.
    Cách này Huệ học trên internet. NT làm thử xem, kết quả rượu cũng hấp dẫn.

  13. nguyentringuyen nói:

    Chị Ngọc Thu và Huệ Đặng thân mến,
    – 7 cám ơn Chị Ngọc Thu nhiều. 7 nhờ Anh Lương Minh liên lạc với Chị Ngọc Thu sau nhé.
    – Như vậy làm rượu chery tương tự như làm rượu chùm ruột. Lượng đường tăng thêm chừng 100gram/2kg thì rượu có hậu đậm đà hơn đó Chị Ngọc Thu.
    Tính ra Chị Nhọc Thu “mát tay” mần chủ vườn quá hén. Nhưng hái trái thế này chắc là mỏi cổ lắm. Thương ACE thì thương lắm nhưng Chị Ngọc Thu đừng…hái quá sức nha kẻo bị đau cổ rồi uống rượu cherry vào không khỏi đâu nha Chị. Kính mến. 7.

  14. Hoành Châu nói:

    Trái cherry chín đẹp quá! Bây giờ mình mới biết Chị Ngọc Thu .

  15. ngocthusa nói:

    ACE trang nhà ơi ! mình cảm ơn HĐ , Hoành Châu , anh Một lúa nhìn thu hoạch về chery của ngth, ở đây chery vô mùa của nó là 3 ero 1/ ky mình và con gái hôm qua cố hái hết một cây chín đen thui ngọt vô cùng , ăn khg nổi nên theo cách Đặng Huệ chỉ mình làm 3 keo đầy chery làm rượu hi hi bảo đảm đủ đải các bạn uống ngày thôi nôi TPH-VL khg say hỏng về hihi ,, bạn Đặng Huệ ơi mình có nhờ lão SOS xin mail của DH gửi rồi khg biết H có nhận được khg , cho biết H nhé rất trông hồi âm!! mình còn một cây chery nửa chỉ vừa đỏ thôi , nó nằm ở hướng thiếu nắng nên chín sau !!!

  16. ngocthusa nói:

    mập ơi tui nói lộn , giờ nói lại hihi ! sinh nhật vậy mà

  17. NGUYEN TUYET nói:

    Anh Một Luá à , NT có sáng kiến trị bù xít , anh lấy vòi sen cho con bù xít tắm mát tới rung luôn, bảo đảm nó chết queo , hoặc nó tởn tới già nó đi biệt xứ luôn , thì bảo đảm anh giữ được 1000 trái trừ 1 là số quá tốt rồi , phải không nè , anh áp dụng thử coi nha. hi hi.

  18. NGUYEN TUYET nói:

    Ừ , phải rồi , mừng Sinh Nhật chớ thôi nôi gì , vì hỏng lẻ nhỏ hoài hỏng lớn , mừng sinh nhật trang TPH-VL , trẻ mãi hỏng già , vui hoài không hết , thoải mái bên bạn bè , cười vui như ý , hi hi , Ngọc Thu ơi la NTh, Lương huynh tinh ý hay thiệt . Khâm phục. ha ha.!

  19. Hoàng Hưng nói:

    Ngọc Thu ơi, có người khen cherry đẹp, hỏng có khen Ngọc Thu đẹp, đừng khóc nghen. Đặng Huệ chỉ cách làm rượu cherry, ba tháng sau mới có uống, lâu quá. Ở bên Tây là xứ làm rượu ngon nhất thế giới mà đi làm rượu cherry cái gì nữa. Khui chai rượu vừa uống, vừa ăn cherry. Đó là rượu cherry hảo hạng. Hỏng tin khui chai rượu ra thử đi.

Trả lời nguyentringuyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác