NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT.

Ngày đăng: 13/05/2014 05:48:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (31)

Mấy hôm nay về nhà ở Thủ Đức. Nhà tôi có khu vườn khá rộng, như một công viên thu nhỏ, vì có nhiều cây cao đến gần mười mét, tàng rộng phủ rợp đan vào nhau che mát lối đi, bốn cây bằng lăng tím , hai cây hoàng lan vàng, cây Osaka đỏ, cây thông, cây dừa, cau kiểng, nhiều loài cây thấp hơn như mai, hoa lài tây cùng vô số hoa cỏ có tên lẫn không tên, do bướm đem hạt phấn đến gieo xuống đất mọc thành . Đặc biệt là một gốc Ngọc lan rất lớn, đến mùa trổ hoa trắng ngát, hương thơm tỏa khắp một vùng, tôi thường hái đem vào cúng Phật, hay để trong phòng làm thơm cả mấy ngày sau. Tuyệt nhất, là cây ngọc lan này tàng lá rậm rạp xanh um nên có nhiều chim đến làm tổ, mỗi sớm mai đều hót ríu ran ngoài cửa sổ, khiến tôi trong mỗi cơn mơ màng thức giấc đầu ngày, luôn chợt cảm thấy lòng thật bình yên !

Nguyễn Như Thường

12/05/2014

0 k 1H1 Cây hoàng lan trước nhà

0 k 13 H2 hoa hoàng lan thơm ngát

0 k 2 H3

0 k 4   H4

0 k 5              H5

0 k 6       H6

0 k 11                 H7

0 k 7              H8

0 k 12             H9

0 k 9        H10

Có 31 bình luận về NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT.

  1. phi rom nói:

    Nhìn cây cảnh nhà bạn Như Thường, rất là mát mắt, các cây cảnh được chăm sóc chu đáo, nên nhìn nơi nào cũng rất là tươm tất, lịch sự, nhìn quang cảnh là thấy thích rồi, cho PR khen một chút nha, đúng là một nơi bình yên, chim tha hồ hót…

  2. phi rom nói:

    Như Thường ơi! PR gọi hoa hoàng Lan của Như Thường là hoa công chúa đó…hoa sư ngọc lan cánh hoa có dạng búp. hoa công chúa mùi thơm rất ngào ngạt và tỏa mùi thơm rất xa

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Phi rom , em có gửi chị hình hoa ngọc lan đó. Giờ chưa đến mùa hoa, khi nào hoa n8wr nhiều, em hái tặng chị nha.

      • Phi Rom nói:

        Cám ơn Tính nha. Ở Campuchia, loại hoa này người ta kết thành dây bán ngoài chợ, có người mua để trong xe, cho thơm, khỏi dùng nước hoa.

  3. Hoàng Hưng nói:

    Ước gì được một lần ghé thăm công viên thu nhỏ này, xin hạt giống Hoàng Lan về trồng.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Anh Hoang Hưng, hạt hoa già rớt xuống đất ẩm dưới gốc lâu này mọc thành cây con, chứ đem về gieo chả biết có mọc được.khg.

  4. NGUYEN TUYET nói:

    Cuộc sống cuả bạn thật là bình yên , im ả , sướng thiệt , à cây hoàng lan bạn tả có bông thơm ngát , NT nhìn thấy nó có màu vàng đẹp , NT thắc mắc có phải người ở quê gọi là bông thơm hay bông dầu thơm gì đó .

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Nguyentuyet, đúng là hoàng lan còn gọi là dầu thơm đó. Nhà em ở xa trung tâm Sg nên đất rộng trồng đc nhiều cây cỏ, không khí rất êm đềm thanh sạch chị ạ. Em thích ở nhg nơi như thế.

  5. PhươngNga nói:

    Nhà chị Như Thường đẹp và thơ mộng quá.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Cám ơn Phuong Nga , thật ra gia đình T thích sống trong khung cảnh nhiều cây lá để tâm hồn được thanh thản. Ở khu nhà mình có nhiều vườn như thế nên không gian rất êm đềm, hợp với những người …già như mình.

  6. Phú Thạnh nói:

    Nếu có dịp nào ghé Thủ đức, xin phép Như Thường cho mình tham quan nhà bạn nha…

  7. phi rom nói:

    Hoàng Hưng ơi! là chuyện nhỏ, chỉ cần mua vé về VN là xong ngay, về đây sẽ có người đãi caphe, cá lóc nướng trui…

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mấy cây cau ở hình 6 không có tổ chim sáo bông nhe ông Một Lúa !

  9. nguyễn thị đức tính nói:

    Cám ơn tất cả các anh chị đã quan tâm đến khu vườn nhà ĐT, thật ra bài này chỉ là một status trên facebook của T, chị Phi rom vì yêu hoa lá quá, nên chuyển qua trang nhà đó. Thành ra, T chỉ viết chút tâm trạng ngắn thôi. Khi nào có dịp , T sẽ kể nhiều hơn , các anh chị ai cũng tâm hồn nghệ sĩ, yêu thiên nhiên như thế là trẻ mãi khg già đó .!

  10. Hoàng Hưng nói:

    Phi Rom ơi, còn thiếu bánh lá chan nước cốt dừa. Nhắc bánh lá nhiều, cô 9 nói phải có lá cô 9 làm cho ăn.

  11. NHA nói:

    Có thể nói, với tôi, là “dream house”.
    Nếu về VN thế nào tôi cũng theo chân PT*…

    • PhươngNga nói:

      Ở Mỹ mua “Dream House” cũng được chứ sư huynh. Có điều phải trả góp hết đời mình tới đời con, nghĩ tới đã cháng váng mặt mài rồi.

      • NHA nói:

        Bộ muốn mua “dream house” là mua được à: tiền đâu? Vay? Ngân hàng cho mình vay khi lương mình chỉ “ba đồng ba cọc” ? Đã nói là mơ rồi thì chỉ là mơ. Hu hu hu.

  12. Phi Rom nói:

    Hoàng Hưng ơi! Cô Chín cần lá gì PR sẽ gởi qua cho, gói bánh xong gởi qua VN cho PR và các bạn thưởng thức tài nghệ của cô Chín nha, PR nhớ cách đây khoảng 5 năm, PR có người bạn ở Minesota kêu PR gởi hạt rau muống, tưởng gởi dể PR ra chợ mua 1 kg hột, xong mang ra bưu điện gởi đi mấy chổ không ai nhận cả, buồn quá, PR bèn lấy mấy tấm thiệp chúc tết lật bên trong thiệp PR cho một lớp keo, rồi chấm đầy mấy hạt rau muống cũng khá dầy xong úp lại không để hạt bị rớt ra, kẹp thêm 1 lớp thiệp nửa để hạt không bị rớt, cho vào phong bì, viết địa chỉ xong xuôi, PR ra bưu đện gởi, cô ngồi quầy hỏi, PR nói thiệp chúc tết, vậy mà hột rau muống đi qua tới xứ Mỹ, ha ha…người bạn nhận được, đem ngâm nước xong đem gieo, hạt vẫn nẩy mầm bình thường…

  13. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Phi Rom, ý kiến hay. Có được thiệp tết, trong có vài hạt Hoàng Lan, quá vui. Vừa mới mua được cây bông dành dành. Không biết trồng sống không, chỉ mua một cây. Một tháng sau cây dành dành tươi tốt, trở lại chổ bán định mua thêm, nhưng không còn. Hồi nhỏ chơi nhà chòi, lấy lá dành dành vò, để một hồi cũng đặc như sương sâm.

  14. nguyễn thị đức tính nói:

    Anh NHA, đây là cây cau kiểng thôi anh, có trái nhiều nhưng chỉ để nhìn cho đẹp chứ khg ăn được vì nhỏ xíu , anh ạ .

  15. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn nhỏ chị chỉ chổ bán Hoàng Lan, sẽ mua thử 2 cây trồng cạnh bờ hồ. Mỗi sáng bưng tách cà phê ra mái hiên, nhìn Hoàng Lan nhớ Vĩnh Long. Hồng Lợi cũng vừa mua cây ổi, xoài từ Florida. Cô 9 trồng rau rồi, mình chỉ thích trồng hoa, nhưng không trồng hoa huệ sợ phạm húy.

  16. nguyentringuyen nói:

    Sời ơi, ACE không …chịu nghe chim hót mà cứ lo trồng trồng tỉa tỉa, rồi bánh lá chan nước cốt, 7 nghe mà không chịu nổi….! Em 15 Đức Tính nè, hỏng ấy bữa nào đẹp…chời, em 15 cho ACE thưởng thức tiếng chim hót nơi chốn bình yên ấy đi em hen?! Lâu rồi, 7 cũng thèm nghe lắm lắm. Mà nhà em không có trồng chuối hả? Nếu có chuối chín bói là sáng ngày em 15 tha hồ nghe gia đình nhà chao chảo ăn “điểm tâm” hết sức vui vậy đó…
    Với lại nè, em 15 đừng mé nhánh cây, cứ để nó um tùm cho chim còn làm tổ nữa và tất nhiên…ong bần cũng đóng ổ để bảo vệ ổ chim luôn. Biết đâu lại có thêm một Anh Môt Lúa nữa!!! hahahaha….

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Em cũng mong có dịp mời ACE nhà mình đến vườn nhà em nghe chim.hót 7 oi, em chỉ sợ lúc đó nhà mình có dịp hội ngộ, vui quá trò chuyện rần trời khiến chim bay mất tiêu thôi hihihi

  17. nguyenthikieutrinh nói:

    Thì ACE mình “hét” thay chim, lúc đó tình hình lộn ngược: chim lắng nghe ACE mình. ok?

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác