NIỀM TIN

Ngày đăng: 5/05/2014 09:00:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Bài này viết cách nay mấy ngày, cũng có lý do, an ủi một bạn gặp chuyện không vui và cũng có thể tự an ủi mình, ban đầu viết  cho bạn bè  đọc thử,  nhiều bạn cũng thích nên cố sửa lại và thấy “đở’ hơn nên gỏi cho anh chị em (AT)

0 h 13

L bun hôm nay mai xin vui li

Vui gin ghét yêu* đi vn thế thôi

Ai cũng vào đường già bnh chết**

Đng bn tâm! Hãy vui tháng ngày trôi.

 

L bun hôm nay mai xin vui li

Đóa hoa xinh rc r cũng phi tàn

Tình yêu nng thm đôi khi phai nht

Nên hiu đi trước mt rng thênh thang.

 

L bun hôm nay mai xin vui li

Trái đt tròn có nhiu bn tâm giao

Sóng gió dâng lên xin đng si

Hoàn cnh nào tri k vn bên nhau.

Anh Tú

May 1, 2014 

*Hỉ nộ ố ái

**Sinh lão bẹnh tử

Có 8 bình luận về NIỀM TIN

  1. YMHCP nói:

    Bài thơ thật có một ý nghĩa, thôi đệ cũng hưởng ứng với đai sư huynh về buồn vui, ghét giận

    Nổi buồn cho nó qua mau
    Ai ôm buồn mãi nhức đầu khổ tâm
    ghét giận chất đọc âm thầm
    Hủy diệt cơ thể tâm gan phổi phèo
    Ganh trị làm trí não treo
    mất đi sáng suốt làm nghèo tư duy
    đời người phiển nảo mà chi
    hãy vui cuộc sống duy trì tình thăm
    Tình bạn vẫn đẹp ngàn năm
    Tình yêu là máu vẫn nằm trong tim

  2. Phú Thạnh nói:

    Sống có Niềm Tin mới sống dai
    Yêu, không yêu lại? cứ yêu hòai!
    Đời ai không chết mà sợ chết?
    Xem chết chỉ là giấc ngủ thôi…

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui không biết làm thơ như anh PT, nhưng xin phản hồi bài thơ của AT, là tui cũng như anh bạn già PT !

  4. NGUYEN TUYET nói:

    Đọc bài thơ cuả AT, NT thích nhứt câu đầu và câu cuối
    Lỡ buồn hôm nay mai xin vui lại
    Hoàn cảnh nào tri kỷ vẫn bên nhau

    Đúng như thế thì vui biết bao nhiêu , nụ cười vẫn có trên đời mãi thôi , cớ sao phải giận cả đời, trách trời , trách đất , trách người trách ta , sinh ra sân hận ích gì, chi bắng thoáng nghĩ tại căn phần vậy đó, nên ” chấp nhận” cho thoải mái cuộc đời!
    Anh PT* à, chèn ơi! Yêu , không yêu lại? cứ yêu hoài!
    Cái điệu này , coi chừng vướng nạn và chít chắc đó!
    NT nghe như vầy nè:
    Nếu biết rằng em đi lấy chồng
    Anh đi tìm vợ cưới là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng

    Nếu biết là anh cưới vợ rồi
    Em tìm thuyền khác để về dinh
    Chồng em không bảnh bằng anh lắm
    Nhưng tốt hơn anh ở tấm lòng
    hì hì ! tội tình chi mà yêu hoài cho nó khổ mình , khổ ta rồi ảnh hưởng khổ người nưã !
    Theo NT thì , dù cho bất cứ hoàn cảnh nào , mình cứ thương chồng mình nhiệt tình, hoặc mình cứ thương vợ mình nhiệt tình , thì hạnh phúc mãi tràn đầy , hi hi.

  5. YMHTNh nói:

    Chào huynh AT !
    YMHTNh không biết mần thơ, huynh cho xin hai câu: Lỡ buồn. …/ Hoàn cảnh nào tri kỷ cũng bên nhau, để làm vốn sống, rất cảm ơn huynh!
    Thơ huynh PT thật xứng danh Thủ lĩnh tc.
    Thư ký tt mần thơ như là bác sĩ.

  6. Phong Tâm nói:

    Hãy vui buồn thương ghét cả đam mê
    Để nhận biết hồn chưa lìa khỏi xác
    Để quý trọng như có lần khinh bạc
    Tìm chân như trong một cõi đi về

    07.5.2014
    PT

  7. NHA nói:

    Chào CP, PT*, Cả Lần, TNh, PT,
    Cám ơn quý bạn đã đọc bài thơ và chia sẻ cảm nghĩ.
    NHA

  8. nguyentringuyen nói:

    Chào ACE,
    Mèn ơi, bài thơ của Anh Anh Tú đã quy tụ quá nhiều triết lý lý thú và hữu ích. 7 chợt nhớ một vỡ kịch nào đó có câu “mất tiền được kinh nghiệm, mất vợ(!?) được tự do, mất niềm tin là mất tất cả!”. Rồi 7 lại nhớ ” Đời đáng chán hay không đáng chán? Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm. (Tản Đà). Riêng 7 xin phép Anh AT sửa lại một chút “Lỡ buồn hôm nay mai mình vui lại…Hoàn cảnh nào đừng đánh mất niềm tin! (dù tri âm tri kỷ do hoàn cảnh chưa tới kịp, 7 nghiệm thấy vậy) hihihi

Trả lời nguyentringuyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác