Chương trình Lễ hội trái cây tại Chợ lách

Ngày đăng: 30/05/2014 09:14:31 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Ban tổ chức lễ hội trái cây ngon-an toàn tỉnh Bến Tre năm 2014 sẽ được khai mạc lúc 19 giờ ngày 30/5/2014 tại sân vận động huyện Chợ Lách. Chương trình lễ hội được diễn ra như sau:

Ngày 30/5 từ sáng đến chiều hội thi trái ngon và đấu xảo trái cây; chiều 19 giờ khai mạc.

Ngày 31/5 từ 8g đến 11g Hội thảo liên kết 4 nhà trong sản xuất tiêu thụ trái cây vùng ĐBSCL

Ngày 1/6 Hội thi ẩm thực; 19g lễ dâng hương thần Nông

Ngày 2/6 từ 7.30-10g Hội thi đá chim nghệ thuật; 8g đến 11g hội thảo nâng cao chất lượng trái cây đặc sản tỉnh Bến Tre.

Ngày 3/6 14g lễ bế mạc lễ hội và phát thưởng.

H1                             Du khách thích thú với sầu riêng Cái Mơn

h2                                  Đặc sản của huyện Chợ lách trong ngày hội

 Tin ảnh SOS

Có 9 bình luận về Chương trình Lễ hội trái cây tại Chợ lách

  1. ngocthusa nói:

    Lão Sos ơi ! nhìn lễ hội tui nhớ nhà vô cùng ! ông giới thiệu ốc gạo đặc sản của quê mình với bạn bè năm châu đi , ốc gạo lễ chắm nước mắm làm bằng chanh tách múi, ớt tỏi thật cay , hoặc cuốn bánh tráng rau sống cho chút dừa rám nạo , tuyệt vời ace ơi!!!!

  2. nguyentringuyen nói:

    Chị Ngọc Thu ơi,
    Gần đến mùng 5 tháng năm đúng mùa ốc gạo. Chị Ngọc Thu nhắc thật đúng lúc quá!
    Cù lao Tân Phong, miệt Cái Bè nổi tiếng về ốc gạo phải không Chị NT.
    Ăn ốc gạo với nước mắm sả ớt cũng tuyệt lắm! Chị NT nhắc chi làm em nghe phát thèm!! hihihi. kt.

  3. ngocthusa nói:

    Bánh xèo này cuốn với lá cách , hoặc lá điều ,
    lá bằng lăng non tuyệt ace hỉ !!!!thèm hong NgT , HgH ? PNga ,ĐHue . ymhngth

  4. Hoành Châu nói:

    Trời ! Đồ ăn không vậy nè ! ăn hàm thụ riết rồi mệt quá . nhà báo Minh Lương chuẩn bị sẵn băng hình kịp thời ứng phó . .hay thiệt là hay .

  5. NGUYEN TUYET nói:

    NT thèm diã ốc thôi, à và trái ổi nưã ,bên đây không có loại ốc ngon và ổi ngon cuả quê mình, đi đâu cũng thích ốc cuả quê nhà mình như ốc gaọ , ốc đắng và ốc lác, chấm nước mắm tỏi , xã , ớt ngon bá phát.

  6. Hoài Thương nói:

    Nghe qúi ace kể các món, món nào cũng hấp vẫn cả. Đúng , cồn Tân Phong vào hè thì óc gạo vô số, còn hến nữa nha, còn trái cây ở vùng Chợ Lách thì ngon tuyệt vời. Kể ra đây làm HT nhớ tới bài ” Chợ Lách Quê Tôi ” HT viết hồi năm ngoái ,và nhớ quê quá chừng, nếu được về quê trong địp này thì ăn cho đã luôn.

  7. ngocthusa nói:

    Chị em mình cùng về Hoài thương ơii giá vé của hàng khg malaysia có 600e hà vé nằm luôn đó hihi

  8. Hoài Thương nói:

    Chị ơi, nếu về vào mùa này thì có rất nhiều thứ thức ăn và nhiều loại trái cây lắm, nhưng em rất ngại hàng không Malaisia lắm, vì chuyện chuyến 370 ấn tượng quá đó chị ơi, thôi chị rủ chị Nguyễn Tuyết, chị Ngọc Thu, hay Huynh Một Lúa, Hoàng Hưng đi nhe hj.hj…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác