Từ khi của Anh Tú

Ngày đăng: 9/04/2014 03:08:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Nhớ hồi còn tuổi học trò thơ mộng, có những điều muốn nói ra mà chưa có dịp, có những bức thư tình chưa kịp gửi mà đã xa, có những món quà chưa trao mà vẫn còn e ấp trong lòng…Và mãi đến bây giờ, sau hơn 50 năm dài đăng đẳng, nhà thơ Anh Tú mới thơ thẩn tâm sự qua bài TỪ KHI ngọt ngào  sau đây (PT*)

Hoa Bướm cho TỪ KHI

TỪ KHI…
(Tặng em LKSa)

 

Từ khi má đỏ môi tươi

Thẩn thơ dạo bước mĩm cười làm duyên

Từ khi tuổi ngọc trinh nguyên

Tay ôm tập vỡ nón nghiêng đến trường

Từ khi kẻ mắt soi gương

Thì thầm khe khẻ lời thương một mình

Từ khi đuôi mắt lung linh

Liếc theo từng cánh bướm xinh lượn lờ

Từ khi nhẩm đọc tình thơ

Từng con chữ ngọt ngẩn ngơ hồn người

Nơi nơi rộn rã xuân tươi

Mời em quá bước vào chơi vườn hồng!

 

Anh Tú

April 7, 2014

 

Có 1 bình luận về Từ khi của Anh Tú

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Từ khi em biết làm duyên
    Mỗi ngày em đứng soi gương hai lần
    Vì ai em biết tí ti điệu đàng
    Em đi xe búyt đến trường
    Xe đông , chen chúc, có người nhường em
    Giả vờ không biết ai nhường
    Em vờ không thấy ai đang ngó mình
    Vô tình va chạm cái chân cuả người
    Mỗi ngày người đó cố tình theo sau
    Giả đò chẳng biết người theo
    Em đi một mạch đến nhà chẳng hay
    Vô nhà em đóng cưả rào
    Lén nhìn người đó nhoẻn cười với em
    Giả vờ làm bô mặt nghiêm
    Nhưng lòng rộn rã khác thường mọi khi
    Thế rồi từ ấy biết xao xuyến lòng.

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác