Tôi Vẫn Là Tôi của Phong Tâm

Ngày đăng: 10/04/2014 10:24:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Đây là một bài thơ mà  tác giả phải cẩn trọng viết trong một thời gian dài hơn 40 năm(?) Nói cho vui vậy thôi, chứ với cùng một ý nghĩ ở hai thời điểm khác nhau . Hồi trẻ : bi quan, già lạc quan, ung dung tự tại hơn (SOS)

1 Toivanlatoi-pt

Tôi vẫn là tôi
…Rồi một ngày nào tôi bỏ xứ
Ngậm ngùi từ biệt những người thân
Và âm thầm nhớ trong hương mộng
Mà chẳng bao giờ gặp cố nhân…

Phong Tâm
1972

***

Tôi vẫn đi trong bóng cuộc đời
Trong hồn tôi, hồn của tôi thôi!
Bên đời lặng lẽ, đời lặng lẽ…
Tôi bước âm thầm trên bước tôi.

Tôi vẫn là tôi. Tôi của tôi
(Như-hồi-thơ-dại-ngủ-ăn-chơi)
Chưa từng biết giận hờn mưa nắng
Trước bến sông chiều, bóng lá rơi…

Tôi lạc đường xa, lạc đường xa…
Dẫu quen, gắng lạ bóng người qua!
Cúi đầu – Lơ đãng – Mong đừng nhớ…
Quên tiếng chim muông, khói bếp nhà.

Tôi sẽ là cây cuối nẽo buồn
Trơ cành rũ lá đọng hoa sương
Rơi từng mảnh vụn làm phân đất
Chơi với côn trùng thương mến thương!

Phong Tâm
29.03.2014

 

Có 6 bình luận về Tôi Vẫn Là Tôi của Phong Tâm

  1. Linh Thy nói:

    TÔI VẪN LÀ TÔI của NT Phong Tâm sao mà lặng lẽ âm thầm thế ? nhất là khổ cuối có cái gì đó hơi triết lý , đời là ” vô thường” thế sao?

    Tôi vẫn là tôi của thuở nào
    Chợ đời bao đổi chác, mua trao…
    Người đến, người đi đò đôi chuyến
    Chỉ bến sông chiều nước lao xao….

    Chúc NT luôn vui cùng trang nhà và viết khoẻ hơn nhé!
    Thân mến!
    Linh Thy

    • Phong Tâm nói:

      Một chút lao xao cho đời thắm lại thôi, Linh Thy à.
      Cám ơn LT đọc bài thơ, quan tâm và lời chúc sức khỏe.
      Cũng mong ” người đẹp ” sáng tác nhiều bài thơ hay.

  2. Nhóm YAMAHA nói:

    Trơ cành rũ lá đọng hoa sương/ Rơi từ mảnh vụn làm phân đất. TNhi thích nhất, lá vàng có lẻ bị mưa gió rơi từ mảnh, vậy mà vẫn làm phân đất, vẫn có ích cho đời, bởi vậy mới có nhóm YAMAHA, đúng không Đại sư huynh?
    Cầu Chúc Đại sư huynh mạnh khỏe, hạnh phúc để luôn vui hứng làm thơ cho nhà ta thêm hương phấn.

    • Phong Tâm nói:

      Thích lá vàng làm phân cho đất nhưng nhóm YAMAHA cứ như là lá chuyển vàng thôi, làm cái khác có ích cho đời hơn, đừng bắt chước theo mà lụy!
      Rất cám ơn những lời chúc tốt đẹp của ” Nhóm “. Chúc nhóm luôn phát triển mạnh.

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Tôi bước âm thầm trên bước tôi…
    Mà chẳng bao giờ gặp cố nhân…
    Chơi với côn trùng thương mến thương

    Nghe như văng vẳng nỗi buồn không tên!!!???? Đại huynh Phong Tâm à. Chúc anh luôn vui khoẻ và yêu đời lên nha…hi hi

    Tôi vẫn là tôi cuả tôi thôi
    Môt thời dong ruỉ , một thời yêu
    Một thuở rong chơi , một thuở nào
    Người đến tìm tôi, tìm chi tôi
    Muà thu trúc lá , muà đông đến
    Chẳng tiếp người đâu , chẳng tiếp ai
    Dừng tâm xao xuyến, dừng thương nhớ
    Quên hết muộn phiền , quên vấn vương
    Nơi tôi đi đến, tôi chưa biết
    Chỉ biết tim tôi , lạc mất rồi.

    NTSNOW

    • Phong Tâm nói:

      Nguyễn Tuyết càng lúc viết càng sung càng lên tay, chúc mừng không quên cám ơn lời khuyên thân tình của em gái, quan tâm đến sức khỏe của người anh trưởng nầy.Chợt nghĩ về kiếp người chút thôi, huynh vẫn sống yêu đời lắm chứ!

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác