Thư Gửi Một Lúa

Ngày đăng: 3/04/2014 10:17:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Hình “minh quạ” sao mà thấy ớn được!? Anh Một Luá à, em thấy hay muốn ” chít” , Snow thấy giống như một nhà  “ngâm cưú” tài ba lỗi lạc đó mà, châm đèn ngồi viết giữa đêm khuya, khói bay lên nghi ngút đó anh ơi, cũng giống anh ” Đêm chong đèn ngồi viết lại chuyện khoa học ngày mai. Hồn vọng tưởng những đâu ghi lại cho trang nhà, anh em nào có đọc … thì viết hoài mà thôi …(nhại TCS).Chuyện của huynh  hấp dẫn đó mà, lại cũng giống như huynh HHg lén trốn vô phòng đóng cửa đọc trang nhà và ghi chép cảm nghĩ  “nhớ nhớ về cái tình sử” cuả mình, vưà viết, vưà đọc, vưà chảy giọt ngắn , giọt dài vì khói cay cuả ngọn nến đó mà. Trong hình , em cũng thấy có cái gì  “xì khói ” lạ quá hà !. hì hì!

Kế nưã phải nói lời cảm ơn anh vì SNOW ở vào cái tuổi ” 06″ lật ngược , được khen  bật nổi bềnh bồng, khiến em cười muốn  “té khói” đây nè. Hôm sớm qua , em đọc mấy dòng chữ trên, NT ”  suy nghĩ  hoài hỏng biết mình phải viết phản hồi sao? Sao giống chiêm bao quá, rồi sưả soạn ra khỏi nhà, đang chạy xe đi làm, bị bóp kèn  “Tin Tin “, làm NT tỉnh giấc. Khi tới nơi, cái mặt hí hửng vui , làm thằng bạn nó hỏi: “Hôm nay có gì SNOW cười hoài vậy , NT nhịn không được nưã , đành bật cười cho thoải mái và hỏi nó , hôm nay bạn có muốn ” Candy ” hong . Nó rất thích và NT lấy trong túi cho nó một viên milk chó có lát. Nó cám ơn rối rít . Thêm một ngày vui cùng anh chị em.
À viết tới đây , NT lại nghỉ anh Một Luá ngại có còn sót ai không nhỉ.. vậy thì cộng thêm câu.. ECA E đi. hi hi. ( muội, tỷ, huynh, đệ)

Snow

Untitled

Có 6 bình luận về Thư Gửi Một Lúa

  1. Một Lúa nói:

    Thấy người viết bài đẹp quá, Lúa khớp không nói nên lời. Hihi

  2. Nhóm YAMAHA nói:

    Đọc bài rất vui, nhìn hình quá khoái, ai mà sang lại đẹp vậy ta!?

  3. ngocthusa nói:

    Tác giả ơi ! nhìn nụ cười thôi tui già , lại là nử mà giống như anh lúa tự phạt rượu mà say vậy ?? hi hi mong có ngày được diện kiến người trong ảnh , trên chuyến phà cổ chiên , tui sẻ. mướn anh lái phà là lão mập, cầm lái anh Thủ lĩnh tối cao làm tay lái phụ NgTuyet nghỉ sao ??? ha ha

  4. MAI XUAN nói:

    Hình này nhìn chị NT đẹp một cách chi lạ !!! và viết rất hay, ước gì mình được như chị nhỉ !

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác