Nếu Một Mai của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 9/04/2014 09:54:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Dạo này thơ tình đã giảm, thơ đời đã tăng lên, nhất là đề tài sinh tử. Yên Dạ Thảo còn trẻ vậy mà đã suy nghĩ về cái thân xác mai kia của mình và độc đáo hơn là hồn thơ, thi tứ, chữ nghĩa đều gửi lại quê hương (SOS)

Neu1mai-ydt

Nếu Một Mai

 

Nếu một mai không người thân bên cạnh
Không tri âm chia sẻ chuyện buồn vui
Tim cút côi, thi tự sẽ rã rời
Thơ bơ vơ, chữ loang màu sắc nhớ

Nếu một mai trái tim ngưng nhịp thở
Mảnh hồn thơ sẽ gởi lại quê hương
Những dấu yêu, cay đắng và đau buồn
Sẽ chôn sâu vào trong lòng đất lạnh!

Nếu một mai có vì sao lóng lánh
Chợt rơi vào bóng tối của màn không
Những ước mơ theo thác chảy xuôi dòng
Một linh hồn thoát ly miền khổ ải!

YDT

 

Có 7 bình luận về Nếu Một Mai của Yên Dạ Thảo

  1. Phú Thạnh nói:

    Nếu một mai ta đi xa mãi mãi
    Kiếp vô thường xin gửi lại trần gian
    Chỉ mang theo thơ rãi khắp mây ngàn
    Làm sính lễ ta về bên Thượng Đế…PT*

  2. Linh Thy nói:

    ” – Nếu một mai không người thân bên cạnh
    Không tri âm chia sẻ chuyện buồn vui”. YDT
    Vâng! Đời người là thế đó ! ngắn ngủi và mênh mông quá !
    LT xin chia sẻ cùng NT Yên Dạ Thảo

    Một mai ta trở về cùng đất
    Chỉ có cỏ cây vui bạn cùng
    Đêm nghe tiếng gió, côn trùng thở
    Thế giới miên trường ta sống chung….

    Chúc YDT luôn khoẻ, trẻ và thành đạt nhé!
    Thân mến!
    Linh Thy.BT

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Nếu một mai không thấy bóng hình em
    Anh sẽ buồn , buồn lắm em ơi
    Anh bơ vơ mỗi lúc trở về nhà
    Thấy trống vắng và lòng buồn vô hạn
    Mỗi đêm tối anh không sao ngon giấc
    Cứ chập chờn, như em vẫn cạnh bên
    Khi tỉnh giấc chỉ là trong mộng
    Chợt thấy buồn, ngày tháng quá vô thường !

    Chúc tất cả các bạn luôn khoẻ và vui vẻ nha. Mến . NTSNOW.

  4. Yên Dạ Thảo nói:

    Chỉ là thoáng cảm xúc buồn khi đọc bài thơ về sự sinh tử của nhiều tác giả! YDT cám ơn bài thơ của anh Phú Thạnh, chị Linh Thy và chị Nguyễn Tuyết. Chúc ba vị mỗi ngày đều vui.

    Thân mến,

    YDT

  5. YMH-TNh nói:

    Chào bạn YDT!
    Đã bao lần định phản hồi, nhưng không biết xưng hô sao cho phải, chỉ e YDT là bạn của tỉ, huynh nhà ta mà gọi bạn, vẫn nghĩ là không ai phiền, nhưng lòng vẫn còn ngại. Giờ biết YDT gọi chị Linh Thy, chị NT, vui vẻ tự tin gõ phản hồi liền. Mong luôn được đọc thơ của các bạn! Thanh Nhi

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Trước lạ sau quen chị YMH-TNh ạ! Mỗi sáng trước khi đi làm thì em hay vào đọc bài viết phản hồi của các anh chị mà ngồi cười một mình! YDT cám ơn chị ghé lại và viết đôi dòng phản hồi.

      YDT

  6. Phong Tâm nói:

    Một mai thôi, chỉ một mai
    Cái thì hiện tại… còn dài lắm em!
    Thân chúc YDT luôn vui khỏe.

Trả lời Linh Thy Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác