Xin Xuân của Anh Tú

Ngày đăng: 14/03/2014 06:55:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Bây giờ đã qua Tết Nguyên Đán, nhưng không khí mùa xuân vẫn còn ở trên quê hương. Do vậy mà Anh Tú đã không ngại khi gửi về trang nhà cái xuân nơi đất khách. Mời anh chị em thưởng thức. bài thơ này

Xin Xuân

Nắng trên vài mảng tuyết sầu

Khi đông từ giã vẫy chào xuân xanh
Nụ lá hoa nhú trên cành
Vạn vật tỉnh giấc đầu gành cuối sông
Hiu hiu mát rượi xuân phong
Gọi hồn nhân thế bềnh bồng bay cao
Xin xuân một ít ngọt ngào
Để tôi xua bớt những ngao ngán đời!

 

Anh Tú

Daylight saving time

March 9, 2014

Những mảng tuyết giao mùa Đông Xuân 2014

Có 5 bình luận về Xin Xuân của Anh Tú

  1. Phú Thạnh nói:

    Anh xin  sao được anh ơi

    Em đành xa vắng để mời hè sang

    Xin anh hãy đợi thời gian

    Năm sau em hứa…”yêu chàng gấp đôi…”.

     

  2. NHA nói:

    PT* ơi.

    Việt Nam thân thương HAI MÙA mưa nắng có mùa Xuân đi trước Bắc Mỹ Châu mấy tháng, tôi nghĩ thế. Do vậy đang lúc mùa Đông vẫy tay chào từ giả mùa Xuân khi mùa Xuân sửa soạn đến thay thế đất trời ở đây, tôi xin Xuân một chút ngọt ngào đó mà. Được chứ sao không?

    Anh Tư

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Xuân đến , xuân đi , xuân trở lại

    Xuân vui , ấm áp , khắp mợi nơi

    Cớ sao anh lại hỏi xin xuân

    Xuân đâu , chua , ngọt , mặn , nồng , cay

    Cớ sao xin tí ngọt ngào xuân

    Có phải lòng ai đang baõ táp

    Nên xin xuân một chút nắng hồng !!! ???

       ha ha ha!

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác