Nhật ký đi Trà Vinh( có thêm ảnh)

Ngày đăng: 19/03/2014 12:18:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Khoảng 2 giờ trưa ngày 14/1, Hồng Băng từ Trà Vinh đến Vĩnh long  thăm tôi cho biết nhà, sau khi được anh Lương Minh báo tin. Tôi cùng Hồng Băng mới gặp lần đầu, sau những phản hồi trên trang nhà, chúng tôi dạo chợ hoa kiểng Vĩnh Long, đi xem hàng kiểng, nơi trưng bày rồi, nơi đang lên, đi dạo hai giờ trưa nắng gay gắt, vậy mới đúng phong cách “Hâm”. Hai đứa rủ nhau vào quán, câu chuyện chỉ quanh quẩn đề tài thơ văn, mà được đề cập nhiều nhất là đạo Phật, thuộc hai nhánh Tiểu Thừa, và Thiền của Đại thừa giáo…Sau đó, chúng tôi chia tay, tôi có hẹn thời gian gần đây tôi xuống Trà Vinh thăm bạn, một nơi với nhiều thắng cảnh chùa cả hai phái Phật giáo cùng ao Bà Om, mà tôi có thời đi ngang qua nhưng  không có dịp ghé do không người hướng dẫn, Hồng Băng mời tôi nhiệt tình, rồi về lại Trà Vinh khoảng hơn 4 giờ chiều

Theo lời hẹn, ngày 28/3 tôi gọi điện cho HB, nhà thơ  có ở nhà, tôi lên xe về..Trà Vinh. Trên đường tôi ghi được ảnh chùa mà tôi không đọc tên chùa vì không biết chữ phái Theravada, chỉ biết chùa cạnh đường, thuộc huyện Vũng Liêm.

             H1 Ngôi chùa tọa lạc trên đường thuộc địa phận Vũng liêm

Trà Vinh quả tình là thành phố cây xanh, hai bên đường theo đại lộ dài nhất là hàng cây xanh mới trồng vài chục năm trở lại đây, vì mới đến đi lần đầu, điện thoại trong túi tôi gọi và đi theo hướng dẫn của Hồng Băng mà vẫn lạc vào con đường với hàng me cùng hàng sao trăm năm thời Pháp thuộc còn được giữ lại, tôi đứng dưới tàn me già gọi bạn mà nghe khoan khoái trong lòng, và tĩnh lặng trong sâu thẳm, giữa thành phố đang xây dựng cùng tiếng xe qua, dường như tiếng ồn ào dó cũng rơi vào tán lá dầy thẳm trên cao,

            H 2 Hàng cây trên đại lộ chính dẫn vaò Trà Vinh

            Rồi Hồng Băng cũng tìm được thằng ngố, chúng tôi vào quán uống nước tảy trần, có lẽ đây là quán rất thân quen với bạn, nên thoải mái gọi với giọng thân mật, chúng tôi ngồi bên trong nhìn ra cạnh ngoài trong khuôn viên cũng của quán với hàng tàng trứng cá dâm mát. Câu chuyện xoay quanh lịch sử sơ lược của bạn và cũng đề cập khá sâu về Bát Nhã trong Phật Giáo đại thừa. Tôi gợi ý thăm vài chùa, và Hồng Băng đồng ý, đến chùa nào cũng giải thích rất kỷ, mà tôi lại kém trí nhớ nên việc khó khăn này xin dành lại bạn trong dịp rỗi rảnh viết kỷ lại như một nghiên cứu dành tặng các bạn trong trang nhà vậy, tôi chỉ xin trình bày bằng hình ảnh đã được bạn hướng dẫn, kể cả sự tích của ao Bà Om, hy vọng ở bài viết kế tiếp của Hồng băng về lịch sử các chùa – Quê hương Hồng Băng 

     Tin ảnh: Trương Phú

                         H3 Hàng cây cổ xưa còn lại trên đường trong nội ô

                      H4 Tôi cùng Hồng Băng trong quán nước

                  h5 Cư dân chầm lá lợp nhà dùng cho gia đình, trên đường thuộc địa phận Vũng Liêm

                    h6

                    h7 Di tích Ao Bà Om trên đường vào thị xả Trà Vinh.

                           h8

                    h9

                      h10

                        h11

                         h12

  

Có 8 bình luận về Nhật ký đi Trà Vinh( có thêm ảnh)

  1. Phú Thạnh nói:

    Hành trình tìm bạn của anh Trương Phú thật là lý thú và cảm động. Đúng là Tài tử gặp Giai nhân, ủa quên, phải nói lại cho đúng là: Nghệ sĩ gặp Thi nhân !!! : Bạn bè hợp gou thiên thu bền vững !.Chắc là Bá Nha – Tử Kỳ hiện thân đấy!.Hay!Hay…

  2. trương mẫn nói:

    Mục này không kể vô vì xấu hổ. Sau khi thăm thú đôi chùa cùng chụp ảnh, HB mời cơm chay, phần này thì thích hợp bởi vào giờ ngọ rồi, bụng lại muốn thọ thí, gật đầu cái rụp. HB chạy trước tôi nối bánh xe theo sau, đến ngã tư không thấy bạn đâu, tôi nghĩ bạn chạy qua rồi, đèn sắp bật đỏ tôi vủ theo thấy ông chạy trước đội nón màu sậm, áo cũng sậm, trong đầu tôi nghĩ chắc ổng chạy trước, tôi theo không kịp đành chạy chậm dáo dát tìm, thấy bên trái có quán đề chử cơm chay, ngừng lại mà không thấy xe, quán vắng. Móc đt gọi, bạn hỏi chổ nào tôi tả cảnh cùng vị trí, rồi bạn chạy đến, tôi tá hỏa, ông này mặc áo thun trắng, tôi rượt theo ông đen – Hồng Băng nói – Đây là quán bia ôm ông ơi…

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Hình chuà đẹp , cảnh đường phố Trà Vinh cũng đẹp , 2 huynh cũng chọn quán đẹp và sang  !hi hi ! câu cuối huynh HB đã nói rùi , nếu có 2 nàng tới kèm theo 2 chai bia… thì giống thiệt. !ha ha !

  4. trương mẫn nói:

    Cùng cô Phương Nga và cô Nguyễn Tuyết, nếu có hai cô chạy ra cùng hai chai bia chắc là hỏng có bài viết náy quá. Tâm lý già nào cũng ham VUI hì ..hì Thế mới có tên thiên hạ trưng – GIÀ DỊCH- Hè…hè…

  5. hongbang nói:

    Đôi dòng cùng quý huynh đệ Trương Mẫn, Phú Thạnh, Nguyễn Tuyết, Phương Nga,

    Đọc những dòng phản hồi qua bài viết của anh Trương Mẫn của quý vị, tôi có đôi dòng tâm sự. Đúng là trước kia tôi có viết  1 lọat bài về người Khmer ở Cửu Long, chủ yếu đăng tải trên tạp chí Cửu Long. Hồi nhỏ tôi có dịp học mót vài tháng về chữ Khmer, có thể đọc, ráp vần được, viết được mà không hiểu nghĩa!! Và nay thì thời gian đã lấy lại hết trơn rồi. Tôi phóng to ảnh chùa Vũng Liêm để xem tên chùa và năm thành lập. Chữ tên chùa là từ Pali, đọc là Sanghamangala, tạm hiểu là Hạnh Phúc Tròn Đầy. Còn niên đại thì chữ không rõ, hơn nữa con số này chỉ ghi năm làm cổng, năm trùng tu thôi. Về Théravada, có thể dịch là Thượng Tọa Bộ, Trưởng Lão. Là một phái PG.Nam Tông. Ở Travinh có khỏang trên 140 ngôi chùa Khmer. Trước 75, phái Thẻavada chiếm đa số, khỏang 100 chùa, lãnh đạo tỉnh, tức Mékon Tràvinh là Hòa Thượng Thạch Rẹt. Phái còn lại, thường gọi là Nguyên Thủy, do Đúc Tăng Thống Thạch Ngố, trụ trì chùa Kỳ La, lãnh đạo. Hình rắn trước cổng, thường có số đầu lẻ, gọi Naga, được xem là tôtem của tộc người Khmer, như Rồng Tiên của Việt. Hình 3 là con đường hàng me, nơi có các trường trung tiểu học. Tan trường, áo trắng bay bay và thơ văn cũng từ đó được hình thành. Anh Trương Phú xuống Travinh nhằm ngày thập trai, nên đãi chay, đặc biệt quán không sử dụng bột ngọt, chỉ lấy vị ngọt từ rau củ. Quán ca fé này quen, ngon có hạng ở Travinh. Vụ chạy nhầm chỗ là có thiệt, chắc ổng muốn ôm chay chứ chẳng ăn chay.

     Xin chân thành cảm ơn quý vị đã có thiện cảm về quê hương tôi và cùng vui với tình bạn mới giữa tôi và anh Trương Phú. HB

  6.  Anh Trương Mẫn thân, bấy lâu nghe tiếng của anh, hôm nay thật hân hạnh được biết mặt của anh. Gần đây anh cung cấp nhiều hinh anh có ý nghĩa.

  7. trương mẫn nói:

    Chào anh Võ châu Phương.

        Tôi vẫn thường theo dõi bài viết về y rất hay của anh, kể cả những < nắn lại> trên dòng phản hồi về những liên quan đến hoạt đông và y đức. khi xem xong những bài viết của anh, tôi nhớ mang máng dường như anh có trưng bảng bác sĩ trị bệnh tại Vĩnh Long, tôi tìm chỉ nhìn xem có phải anh chia sẻ trên TPH-VL , cư ngụ nơi đây, tìm thì gặp nhưng cô trị phụ khoa, tôi biết trật rồi, mãi sau này rõ ra anh định cư < bên Tây >. Cám ơn anh thú vị về nhũng ảnh ở Vĩnh Long, có lẽ do tình yêu mến quê hương của anh, cũng như các bạn xa quê khắp nơi. Tôi cố gắng đưa những ảnh cũng nơi này, trong mọi thời để chia sẻ, đây cũng là cái thú của người ngắm chụp. Tìm tòi, lựa chọn, tiên liệu, rồi đến phần cuối là mời anh cùng các bạn xem, với điều kiện cuối, lão mập có khoái đưa lên hay không mà thôi, tức là phải hợp với trang.

    Thân mến cùng anh

Trả lời trương mẫn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác