Mừng sinh nhật Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 3/03/2014 10:58:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (51)

Hôm nay 4/3 , sinh nhật nhà thơ Phạm Đức Mạnh, người có sạp thơ ở chợ hơn một năm nay. Tác phẩm của anh đăng nhiều trên trang nhà và sự giao lưu của anh được nhiều bạn bè chấp nhận. Nhân ngày vui này, trang nhà chúc anh sáng tác nhiều, ra tiếp tập thơ mới nữa.

                                           TM Tongphuochiep-vinhlong.com

                                                                Lương Minh

———————————————-

Và đây là thiệp chúc của bạn văn chương

Có 51 bình luận về Mừng sinh nhật Phạm Đức Mạnh

  1. Đinh Kim Phúc nói:

    12h10 ngày 4/3: Chúc anh ngày càng Mạnh hơn!

  2. Hoàng Hưng nói:

    Chúc Phạm Đức Mạnh sinh nhật vui vẻ, sáng tác nhiều bài “Hạn”  Tôi nhớ mãi câu “Khi nát lòng ngồi vá hoàng hôn”

    • Phạm Đức Mạnh nói:

         Anh ạ! ở nhà mình, vài năm nay, như đã thành nếp rồi, cứ mỗi lần sắp đến ngày Sinh nhật một thành viên trang TPH hay cộng tác viên thân tình, ông SOS, chị PhiRom cùng các anh, chị trong Ban tổ chức… nhấp nhổm lo tổ chức cho mọi người. Tuy đơn giản nhưng ấm áp và luôn ăn sâu vào cảm xúc mỗi người.

         Ước gì lúc này, PĐM được ngồi cùng anh uống ly cà phê Việt, đan những niềm vui để giải “Hạn” cho mình, cho người thân, bạn bè (nếu có), để cuộc đời đẹp và đầy ý nghĩa. M cũng rất mong có thêm những bài thơ mới hay trình làng như lời chúc của anh. Cảm ơn anh nhiều.

  3. NGUYEN TUYET nói:

    NT chúc mừng sinh nhật  anh Đức Mạnh vui vẻ , cho kèm copy lời chúc của nhà thơ HHG nha. hi hi. Mến nhiều . NTSNOW.

    • Phạm Đức Mạnh nói:

              Sài Gòn – một buổi sáng đẹp. mát mẻ và trong lành, đón nhận lời chúc SN của chị, còn gì hạnh phúc hơn khi có người chị lúc nào cũng nghĩ, cũng luôn mang đến niềm vui, tình cảm chân tình, nồng ấm cho tất cả ACE. Chúc chị luôn trẻ đẹp, hạnh phúc.  

  4. Phi Rom nói:

    Mừng sinh nhật Đức Mạnh, chúc dồi dào sức khỏe, vui tươi và đầy hạnh phúc.

  5. Thu Nguyệt nói:

    Mừng sinh nhật anh Phạm Đức Mạnh, TN chúc anh luôn vui, khỏe, hạnh phúc và có nhiều đứa con tinh thần.

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Nhận được lời chúc của chị, “đứa con tinh thần” thứ 3 đang muốn chào đời trong thời gian sớm nhất chị ạ.

  6. Phong Tâm nói:

    Chúc Mừng Sinh  Nhật PHẠM ĐỨC Mạnh.

    Với thân tình mà tôi nào có hay

    Sáng ra mới thấy mình chung tháng chung ngày.

    Thân ái chúc Mạnh và gia đình thật hạnh phúc

    Thơ bay vút vút – Sức khỏe chứa đầy!

    ( PT. Người bạn thơ )

    • Phạm Đức Mạnh nói:

       

      Kính gửi: Nhà thơ PHONG TÂM

      Chúc mừng Sinh nhật nhà thơ

      SÁNG – nhìn về phía mặt trời

      để thấy hơn 70 năm trước sao mình trẻ thế!

      CHIỀU – quay về phía hoàng hôn

      sung sướng hái những quả ngọt cuộc đời cho ta.

      TỐI – vo sáng với chiều rắc vào vườn thi ca

      anh và em cùng ngồi trên chiếc ghế thời gian mùng 4/3… làm thơ anh nhé!.

  7. NHA nói:

    Chúc Phạm Đúc Mạnh:SINH NHẬT VUI VẺ.

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Anh kính mến!

         Sáng nay tròn 59 năm, từ bào thai của Mẹ, em bước ra thế giới sinh tồn và mang theo hành trang “HỈ, NỘ, ÁI, Ố”. Nhận được nhiều chúc mừng của anh và của các anh, chị trang nhà, em vui quá tự thưởng cho mình một ngày nghỉ không làm việc!

           Em xin cảm ơn và chúc anh cùng gia đình an vui, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và viết nhiều nhiều anh nhé.

  8. Một Lúa nói:

    Chúc mừng sinh nhật Phạm Đức Mạnh.

    Chúc bạn luôn tốt đẹp trong sức khỏe, gia đình, sự nghiệp.

    Lúa

    • Phạm Đức Mạnh nói:

         Em cảm ơn sự quan tâm và lời chúc tốt đẹp của anh dành cho em nhân ngày Sinh Nhật. Em rất thích tấm hình anh đeo tạp zề và bài thơ “nội trợ” ấy. Sắp tới ngày 8/3 rùi. Anh làm bài đàn ông bển đi chợ xem có giống bên nhà mình không anh nhé.

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mừng sinh nhật Phạm Đức Mạnh. Chúc bạn trẻ, khỏe, có thêm nhiều bài thơ hay cho bạn bè thưởng thức. Còn 4 ngày nữa là 8.3. Xin tặng bạn 2 câu thơ :

         Hôm nay ngày Tám tháng Ba

        Tui giặt dùm bà cái áo của tui.

    • Một Lúa nói:

      9 giờ 56 tối thứ hai tại nhà

      Tui đọc 2 câu thơ của thầy. Ai cũng hiểu và cười quá chời.

      Cám ơn anh góp vui

      Lúa

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Anh Cả ơi!

        Hôm ni là Sinh nhật của em, anh nhắc tới ngày 8/3 chỉ còn 4 ngày nữa làm em thấy “gánh nặng” ụp lên vai. Thôi thì anh đã nhắc “vui phơi phới không quên nhiệm vụ”, nên em cố gắng rút cuộc vui đến hết giờ Ngọ sáng mùng 8/3.

        Em đã ký sẵn 2 tập thơ tặng anh từ bữa anh nói lên Sài Gòn, nhưng bị RLTH, nên em vẫn cất giữ. Anh nhớ bới chút đỉnh lên SG anh nhé.

  10. Phạm Đức Mạnh nói:

    Nhận được thiệp chúc mừng của Huỳnh Hương – bạn thơ, “Hiếu hốn” vơi đi một nửa. Phần còn lại… không có lời giải biết làm sao?

  11. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT mến chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc và cho ra nhiều thi phẩm đi vào lòng người!

     

     

    • Phạm Đức Mạnh nói:

        PĐM vẫn thường “THEO TIẾNG GỌI THỜI GIAN” của Yên Dạ Thảo… để “Hồi tưởng”, để gọi “Gió ơi” cùng hái từng “Lá duyên” rót từng “Chén mơ”, để người ấy “Đừng theo trăng em nhé”…

        Cảm ơn lời chúc và mong mỏi tốt đẹp của YDT dành cho PĐM. Mình sẽ cố gắng thật nhiều.

  12. Thu Trang nói:

    Con chúc cậu sinh nhật nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công….

     

  13. ngocthusa nói:

    Manh ơi vừa mở máy thấy ace chúc sinh nhật Manh !!! chị cũng gửi em lời mừng , Chúc Sinh Nhật Vui Vẽ ,Trẻ khoẻ hoài Manh nhé chị Ngoc Thu

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Em và ông Lương Minh đang lang thang ở quán cà phê Hoài Cảm – Sài Gòn. Cảm ơn chị luôn yêu thương đứa em côi cút. Hôm nay SN em, em mời chị ly cà phê pha màu nắng hoàng hôn ha chị! Chúc chị luôn tươi trẻ, khỏe để chăm sóc cháu nội mau lớn nha.

  14. Phú Thạnh nói:

    Nhân ngày Sinh nhật của Đức Mạnh ,anh xin :

    Chúc em có nơi già nơi trẻ

    Chổ nào trẻ thì dành cho trẻ

    Chổ nào già thì dành cho già

    Chúc em thi phú mặn mà

    Đừng theo trăng em nhé ! em à! em ơi

    Đong đầy kỹ niêm khắp nơi

    Cho Người Ngòai Ngỏ vào chơi sân nhà

    Tình ta mãi mãi đậm đà bên nhau…

     

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Từ sáng tới giờ, tiếp nhận lời chúc mừng SN của anh, em suy nghĩ tìm kiếm”…nơi già nơi trẻ” ở đâu, nhưng chỉ thấy mọi thứ cứ đều đều. Chỉ có thơ là trẻ thôi. Cảm ơn lời chúc tình nghĩa đậm đà của anh. Mong anh nhiều bài thơ mới.

  15. Quách Đào nói:

    Vui quá! Sinh nhật hai nhà thơ trụ cột của trang nhà. Anh chị em ai cũng có tấm lòng trân quý. Xin chúc mừng ( hơi bị trễ ) sinh nhật đại huynh Phong Tâm và Đức Mạnh. Q Đ,

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Đúng là hôm nay em và nhà thơ Phong Tâm thiệt vui, quên hết mọi ưu tư vì được rất nhiều các anh, chị trang nhà xa, gần chúc mừng tới tấp. Sướng quá, anh PT muốn rút bớt năm tháng già để cùng chung ngày-tháng-năm sanh. Em xin cảm ơn lời chúc SN ấm áp của anh.

  16. Nhóm YAMAHA nói:

    Chị Chúc sinh nhật Đức Mạnh thật hạnh phúc và kèm theo lời Chúc của Sư Huynh Phú Thạnh (S Huynh cười tươi vui vẻ bằng lòng)

  17. Hue Dang nói:

    Chúc PHẠM ĐỨC MẠNH  Sinh Nhật rất là vui vẻ

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Thật hạnh phúc khi nhận được lời chúc mừng SN của chị từ phương xa gửi về. Kính chúc chị thật vui tươi, hạnh phúc và luôn gặt nhiều thành công trong cuộc sống.

  18. Nhóm YAMAHA nói:

    Anh Cả kính ! Đức Mạnh nhắc mấy hôm trước anh bị bệnh RLTH , nay chắc đã hết rồi thưa anh !?

  19. Phan Thanh Hải nói:

    Mừng sinh nhật anh Đức Mạnh , chúc nhà thơ nhiều sức khỏe để sáng tác thật sung, mai mốt thành ” biệt thự thơ ” luôn , để anh chị em TPH VL và THCL tha hồ thưởng thức . Thanh Hải chúc mừng !!!

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Ước gì lời chúc của anh thành hiện thực để mỗi khi anh và mọi người đến “Biệt thự thơ” (một khám phá mới) để được uống rượu A Ma Gông thấm đượm hương đời của Bác sỹ PTH pha chế.

  20. Phan Thanh Hải nói:

    Chúc mừng sinh nhật lão huynh ! Chúc anh mạnh khỏe , vui vẽ , nhưng mà bớt bớt trẻ một chúc , miển là ngòi bút luôn trẻ là ngon rồi anh nhé! hi hi …

    • Phong Tâm nói:

      Bớt trẻ, thêm già khỏi cần luyện Bs Thanh Hải ơi! Thơ chắc phải tưới A ma công mới lên mầm non được, chờ thầy thuốc pha chế cũng nghe ấm lòng.

  21. Trần Bình nói:

           Chúc mừng sinh nhật anh Đức Mạnh SỨC KHOẺ -HẠNH PHÚC – THÀNH DANH VỚI NHỮNG TẬP THƠ BẤT HỦ

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Ôi! thật cảm động. Dù bận túi bụi hết việc này, việc nọ; nay đây mai đó với công tác từ thiện, chia sẻ với cộng đồng, những hoàn cảnh éo le, những số phận không may mắn…, nhưng Trần Bình dành cho PĐM những lời chúc tốt đẹp. Cầu mong cho TB mọi việc hanh thông, mĩ mãn, hạnh phúc, cát tường…

  22. Phương Mai nói:

    Chúc  anh Phạm Đức Mạnh sinh nhật vui vẻ! (Thấy mọi người chúc quá trời tui cũng tranh thủ kẽo mất phần, dù sao quen được người nổi tiếng cũng le!)

    • Lương Minh nói:

      Muốn le hơn nữa thì, thứ bảy 8 tháng 3 lên SG dự SN nhà thơ đi. Có ưu ái cho nữ mà. Sẳn đây, trang nhà  thân mời các bạn nữ đến dự SN Phạm Đức Mạnh lúc 9 giờ  tại 41 Ngô Quyền, quận 5. (SOS)

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Phương Mai chỉ tặng cho PĐM lời chúc mừng và lời bay bổng trong ngày SN hôm nay thôi nha. Qua bữa sau cứ khen to tát là M làm thơ yếu ớt đi là bắt đền PM đấy! Cảm ơn PM.

  23. Chứ anh Đức Mạnh có một ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân.

    Chúc nhà thơ có nhiều bài thơ hay, nhiều sáng tác mới.

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Cảm ơn anh đã dành cho M lời hay ý đẹp ngày SN. Chúc anh và gia đình sức khỏe, hạnh phúc làm ăn phát đạt.

  24. Phạm Đức Mạnh nói:

    Cảm ơn “cặp đôi lý tưởng” Bình-Khánh đã chúc mừng sinh nhật PĐM.

  25. Linh Thy nói:

    Cả tuần nay LT lu bu quá không lên trang thơ nhà.

    Nay biết được SN anh Phạm Đức Mạnh và anh Phong Tâm cùng 4/3/2014

    LT xin  chúc mừng để được” chào sơ ngộ” 2 nhà thơ nhé!

     

    CHÚC  MỪNG SINH NHẬT

     

    Chúc anh dù muộn vẫn hơn không

    Bia lon , bánh ngọt, thêm đoá hồng

    Tập sau dầy nữa nghìn trang nhé!

    Vui khoẻ, hồn thơ thanh thản lòng…

    Xin cầu chúc 2 anh và quý thi hữu trang TPH dồi dào sức khoẻ thơ mở thêm trang nha..!

      Thân mến!

    Linh Thy.BT

    • ĐĐKY nói:

      Xin lỗi Linh Thy, mấy hôm nay vui quá, lại đúng dịp mồng 8/3 nữa, nên hồi âm cho L.Thy muộn. Bi giờ “no,say” rùi, M lại quay về với ngày thường và làm những gì như lời chúc tốt đẹp của L.Thy. M cũng chúc L.Thy sau ngày 8/3, những niềm vui sẽ chảy vào hồn thi ca để L.Thy có nhiều bài thơ hay nữa.

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác