Hương đồng gió quê của Phong Tâm

Ngày đăng: 7/03/2014 09:39:01 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Bài thơ này của Phong Tâm viết hơn tuần nay dành cho Ngày phụ nữ Việt Nam 8 tháng 3. Lời thơ thì không dám bàn, nhưng tình nghĩa phu thê rất là sâu đậm. Đọc để ngẩm lại mình: có còn khát tỉ tê lời tình? (SOS)

 

                                                                                 tranh Yên Dạ Thảo

HƯƠNG ĐỒNG GIÓ QUÊ

 

Bên ngoài nắng sớm vừa lên

Mình ơi thức dậy, anh bên cửa buồng

Nước trong bồn ấm tỏa hương

Chờ em gội rửa mùi vương đêm tàn

 

Khuya rồi ngon giấc trong chăn

Hay trăn trở với trăng rằm Nguyên Tiêu?

Hương xưa còn đọng ít nhiều

Bên bờ nhan sắc, đường yêu vào đời?

 

Ngoài kia sương vẫn còn rơi

Chén trà thơm thoảng, mình ơi ấm lòng!

Cho dù băng giá tan đông

Tìm đâu mùi rạ hương đồng lửa quê!

 

Một đời nửa tỉnh nửa mê

Vẫn thừa…, vẫn khát tỉ tê lời tình!

Nghiêng nghiêng vâu hát ru mình

Ngủ đi em, mộng nguyên hình trái tim!

 

Phong Tâm

(25.02.2914)

 

Có 8 bình luận về Hương đồng gió quê của Phong Tâm

  1. ngocthusa nói:

    Gửi chưởng.môn Hắc Thuy !! Đọc bài thơ này hỏng biết chưởng môn phu nhân  có thấy hạnh phúc hong (?) phải chi cánh phụ nữ chủng mình có 364 ngày 8/3 thì đở quá. <Ngthusa>

    • Phong Tâm nói:

      Nàng đang thiêm thiếp chắc đã nghe thấy! Hầu như đàn ông trên trái đất nầy đều biết phải làm gì cho phụ nữ có những ngày hạnh phúc. Mong rằng NgocThuSa không ngoài giới nữ nầy. Chúc cánh nữ ngàn ngày đều vui!

  2. NHA nói:

    Viết vội bốn câu tặng Chưởng môn Hắc Thủy Bang:

    Bên ngoài nắng sớm vừa lên*

    Phòng the em vẫn lênh đênh mộng hồng?

    Cà phê vừa mới pha xong

    Mau dậy thưởng thức tình nồng của anh!

    NHA

    *Câu này của Chưởng môn

  3. Một Lúa nói:

    Chào sư phụ đại huynh,

    Kính gởi anh vài câu thơ vui hiệu “hương hoa dừa” phóng tác theo…

    Đêm vui say giấc giữa rừng hương

    Cỏ cây hoa trái đẫm hơi sương

    Thừa tình vo vén, tròn giấc mộng

    Phỉ sức vun mồi lửa yêu đương

     

    • Phong Tâm nói:

      Gởii Một Lúa,

      Một chút tình nồng, một chút hương

      Tháng 3 ngày 8 đã tan sương

      Còn trăng, còn nước, còn bờ bến

      Vững lái bền tay cố dảm đương!

  4. NHA nói:

    Có thì giờ viết tiếp cho tròn bài, nhờ Chưởng môn dìu dắt qua bài Hương Đồng Gió Quê,, chớ vắng Chưởng môn trên chợ thơ cũng như mùa đông khắc nghiệt, Thành-viên-hắc-thủy-bang này đã …”nghẹn thơ”. Cám ơn Chưởng Môn PT.

     

    DÌU NHAU

     

    Bên ngoài nắng sớm vừa lên*

    Trong phòng em vẫn lênh đênh mộng hồng?

    Cà phê vừa mới pha xong

    Thức dậy thưởng thức tình nồng của anh!

     

    Khuya rồi ngon giấc trong chăn*

    Mộng cùng anh dạo dưới trăng ngày rằm

    Xiết tay nghe rõ tình thâm

    Ấm nồng duyên nợ trăm năm sắc cầm

     

    Ngoài kia sương vẫn còn rơi*

    Trong này muôn thuở không vơi hương tình

    Suốt đời anh vẫn thương mình

    Thương mùi lúa mạ đất sình quê ta

     

    Một đời nửa tỉnh nửa mê*

    Nửa tỉnh để biết phu thê nặng dày

    Nửa mê nếm tình ngất ngây

    Của em trao tặng từ ngày gặp nhau.

     

    NHA

    March 7, 2014

    *Những câu thơ trong HƯƠNG ĐỒNG GIÓ QUÊ của Phong Tâm

  5. Phong Tâm nói:

    Mừng NHA! Cám ơn đồng môn hắc thủy tiếp tay cho cà phê thêm đậm, trà thêm hương!

    Thời gian vun vút qua mau
    Tình không phải ít, cho nhau lại nhiều
    Tim còn đập hãy nâng niu
    Hương đồng gió nội muôn chiều vẫn thơm.
    PT.

  6. Nhóm YAMAHA nói:

    Bái phục quý Huynh ! Chị NTh thấy chưa; đây mới là tung hứng- đối đáp- ứng phó, chứ TNh hỏng dám đâu !
    Rất vui cảm ơn quý Huynh mang đến cho tụi Em ngày 8.3 thật hạnh phúc, thật ấm áp nghĩa tình.

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác