Tình xuân của Hoàng Lê Uyên

Ngày đăng: 1/02/2014 07:28:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Hoang le Uyen cô học trò còn bé nhỏ của trường trung học Kiến Tường 45 năm về trước xin gừi đến trang web TPH-VL.com để giao lưu cùng các anh chị trang nhà vui vẻ, mong rằng đem đến ACE niềm vui trong mùa xuân mới (Lê Uyên)

Tình Xuân

Đêm xuân lạnh bên đời mơ  dáng ngọc
Chút hương xưa luôn nhớ mãi trong lòng
Anh muốn nói được một lần tha thứ

Xin lổi em vạn lần xin lỗi em

Lời anh hứa năm xưa anh vẫn giữ

Buổi chiều buông chỉ có một em thôi

Tay trong tay nghìn lần anh muốn nói

Cớ sao ta ngăn cách mãi hai nơi

Trọn đời anh mãi mãi có em thôi

Đêm xuân đến ta cho nhau hơi ấm

Nhớ đừng buồn làm mất nét kiêu sa

Kia bàn tay kia dáng ngọc môi ngà

Đã một thuở làm lòng anh điêu đứng

Hãy để anh được một lần minh chứng

Bao rủi may sương khói của cuộc đời

Em gánh lấy không một lời than oán

Ngủ đi em gối hoa ngày xưa ấy

Mãi trắng ngần bởi em gối tay anh

Đêm không ngủ chợt lòng anh trổi dây

Cánh tay đây sao em chẳng gối đầu ?

Lê Uyên

———————————–

Chú ý: Do bài vở tết nhiều, kính mời anh chị em dạo hết các mục để xem thơ và bài về xuân.  (SOS)

Có 1 bình luận về Tình xuân của Hoàng Lê Uyên

  1. ngocthu nói:

    Gửi Hoàng Lê Uyên !  Chào sân bằng bài tình xuân rất hay ! Chúc HLU . năm mới đầy tài lộc NT

Trả lời ngocthu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác