Thử vận may, Ngọc Thu thua cháy túi

Ngày đăng: 11/02/2014 11:43:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Ngày 8/2, Ngọc Thu gọi điện về kêu cứu xin vay gấp bạn bè ở Việt Nam 50 USD để chuộc mạng vì đã thua sạch túi và còn thâm 50 USD nữa. Số là sau khi đọc tin thấy Nguyễn Tuyết thắng 100% ở casino, Ngọc Thu cũng muốn vác mai đi đào khoai, nào ngờ chỉ trong vòng 30 phút  nhìn lại không còn xu nào. Có người biết chuyện cho rằng, NT thua không phải do xui mà là không chú tâm vào máy đánh bạc, chỉ lo nhìn ống kính làm dáng để chụp hình mà thôi. Lời bình này không biết có đúng không , xin xem hình mới biết.

Tin HM, ảnh NT

H1                                  Một túi bạc căng phồng

h2                                    Cũng muốn tiền vô như nước

h3                       ăn uống no say trước khi “xuất quân”

h4                                  Cũng van vái Thần Tài và ông địa

h5                   máy vẫn lạnh lùng nuốt bạc

H6

                            Bị nhốt trong phòng tối chờ người nhà đem tiền lại chuộc

Có 7 bình luận về Thử vận may, Ngọc Thu thua cháy túi

  1. Phi Rom nói:

    Đề tài thì cũ vì đã có hai người viết rồi, nhưng không phải vì thế mà nói chị Thu không biết. Chị viết bài này nhằm cho chúng ta biết chị đang bị đen bạc, tứ đỏ tình. Ôi chị Thu ơi, chị đỏ tình ra sao, kể cho mọi người biết đi.

    • Lương Minh nói:

      Cái hay của PR là nhìn người đoán ra câu chuyện. Riêng tôi không có tài đoán, nhưng nhờ đi uống cà phê với nhiều người từ Vĩnh long, Chợ lách đến TPHCM nghe lóm được chuyện NTsa là người đỏ tình. Nghe đâu hiện giờ có đến ba chàng để ý: hai ông thầy giáo và một giám đốc công ty XSKT. Không biết tui nghe có đúng không?

  2. Một Lúa nói:

    Chào chị Ngọc Thu,

    Tui thì không biết “đen bạc, đỏ tình” hay trắng con mắt. Nhưng tui nghe mấy người bạn nhậu chòm xóm hay nói với nhau:

    – “Tháng nầy sao chưa ra Atlantic đóng tiền điện”

    Hoặc kín đáo văn vẻ hơn:

    – “Đi biển không mậy”

    Atlantic City là thành phố casino của Tiểu bang New Jersey (em em so với Las Vegas). Từ chỗ tui ra đó cách 60 miles.

    Mỗi lần ra đó tui thủ vài đồng lẻ trong xe. Vì đã nhiều lần qua trạm thu phí “chui” bị nó chộp hình. Lụi có 50 xu mà bị nó gởi về giấy phạt 35 đô. Đời đen bạc,  đường cũng đen theo!

    Ha ha

    Lúa

     

  3. ngocthusa nói:

    gửi lão mập , Anh một lúa , PhiRom!!! thua bài buồn nên viết phản hồi khg nổi hình như lão mập biết < tẩy > của bạn già nên choc cho khai khẩu chứ đâu mà có đến  3 người , nếu mập nghe tin từ đâu sao hỏng cho NT biết đi, tình khg , bài bạc thua cháy tui , gọi điện về vn mượn hỏng ai cho , còn bị lão mập chọc quê ,,, hihi

     

  4. ngocthusa nói:

    gửi Phirom. !!! đừng nghe những gì lão mập nói ! mà nghe chị nói đây < cờ bạc đen , mà tình cũng đen thui luôn chứ đỏ ở đâu mà kể hả Phirom ???? có tình , thua bạc bao nhiêu cùng hỏng sao em ơi ! thủ lĩnh ơi cứu chị hihi!!!

  5. Thanh Nhi nói:

    Thủ lĩnh đây! Không có gì phải lo, PR đừng nghe Lão mập mà hãy nghe chị, sẽ nói sau nhé ! Bây giờ có việc cần giải quyết trước, thông cảm đợi nhé !

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Nhìn Ngọc Thu Sa đi đánh bạc , nói là thua cháy tuí , nhưng NT nhìn tướng cuả NT Sa đúng là tướng sang ơi là sang , đúng là cái tướng đỏ tình  , nên tỉnh rụi hà , có tới 3 chàng phóng lao lo , sợ gì ai , ha ha ha , chúc Ngọc Thu Sa  1 câu thôi ” Tình là tình nhiều khi không.. mà tự nhiên có”  hi hi hi.! 1,2,3 chạy !!!

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác