Nguyễn Tuyết ăn tết

Ngày đăng: 2/02/2014 10:06:55 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Tết năm nay Nguyễn Tuyết (NT) coi như ăn 1 cái Tết  thật sự tại quê người. NT vẫn treo đèn  chóp tắt từ hôm chuẩn bị Giáng sinh đến Tết Nguyên Đán. Trong xóm gần nhà có bốn người Việt , NT đã giao hẹn với họ , năm nay treo đèn trang trí chơi Noel, mình đừng có gở xuống sớm nhe, để dành chơi tới Tết VN mình luôn, 6.30 giờ bật đèn , 10 giờ tắt là vưà. Lúc đầu, NT cũng ngại sợ tụi Mỹ cạnh bên nó lên tiếng , hoặc đôi khi tụi quản lý khu vực làm khó dễ, nhưng không ngờ, tụi nó cũng biết mình chơi Tết Châu Á cuả xứ mình, nó cũng tới chào hỏi và chúc mừng Happy New Year lia liạ, thật là vui vui trong dạ. Có thằng cách nhà NT 1 con đường, nó còn đem quà bánh tới chúc mừng, tuy món quà đơn sơ giản dị theo kiểu cuả Mỹ, nhưng cũng cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Tết này, NT rất lu bu về nhiều việc, nào phải đi làm , rồi còn tranh thủ đi học thêm để lấy cái bằng nấu nướng phòng thân, nhưng NT cũng cám ơn, nhờ lâu lâu có ngày lễ nọ lễ kia, nên NT có dịp để dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp. Ngày mùng 1 thì nhà cửa cũng gọn hơ một cách bất ngờ. Năm nay, may mắn là mùng 1 cả nhà , 4 người đều hội tụ được đủ đầy, vì ông Quang lên tiếng với chủ trước 1 tuần, con gái cũng lên tiếng với chủ cuả nó , còn thằng con trai thì cũng không có đi học trùng ngày này, NT và chủ đã lên kế hoạch nghỉ 3 ngày Tết cho thư giản 1 chút. Sáng Mùng 1 vợ chồng lì xì hai đưá con , chúng nó chúc Tết thiệt là ấm và vui. Sau đó ăn sáng rồi trực chỉ đi Fremont thăm gia đình nhà bên ông xã, có đưá em trai chồng từ Spenyvania qua Cali ăn Tết, vì bên đó hiện đang là mùa Đông , có bảo tuyết và đóng băng lạnh cóng , sau khi đốt nhang bàn thờ xong,  trưa NT dùng cơm chay, do chị và em trai chồng nấu , món nào cũng quá là ngon , ăn chay mà tưởng như ăn mặn. Con gái và con trai NT nói vậy đó. NT vưà ăn vưà phục tài nấu món chay cuả em chồng và chị chồng.  Xế chiều, NT trở về  Berkley cùng chung vui với vài gia đình bạn bè tại nhà anh chị Wilson , sáng ăn chay , chiều ăn mặn , đâu có sao đâu phải hong các bạn ? hi hi  Chị Wilson phải chuẩn bị từ ngày 30 Tết, món ăn kết nhất là bún càri măng, vịt nấu kiểu Thái. Có món ai cũng thích là món gỏi đu đủ ba khiá cuả chị bạn Campuchia làm , vưà ngon mà vưà cay té khói, vậy mà ai cũng thích. Cậu trai NT hỏi con ba khiá là con gì, nó ra làm sao ? Vậy là tụi thanh niên đâu có biết, lúc đầu tụi nhỏ thử 1 chút xiú thôi, không ngờ tụi nhỏ cũng khoái và kết món này, món này  đắt như tôm tươi , không sợ ế, .. Ngon và vui nưã là ăn bánh da lợn, bánh 3 tầng , bánh chín tầng ngon thật ngon cuả chị bạn đem tới , người lớn vưà ăn , mà phải vưà giải thích, vì sao gọi tên như vậy … ba miền Nam, Trung, Bắc , không khí vui và rất vui, vì có dịp nói chuyện với nhau về các món ăn cuả quê hương mình. Món chả giò  cũng rất là ngon, phải vưà chơi vưà ăn , từ từ thưởng thức, chớ no rồi ,… cảm thấy no … nên cùng nhau ca vui tết , những bài ca xuân Việt Nam , những bài thánh ca, có 2 cây đàn guitar rất là tuyệt là chị Wilson và Bs Minh Điền, còn Thoại Lan cũng tuyệt chiêu về dương cầm, vuà vui chơi ca hát , đố vui  có thưởng. Chủ tài khoản là ông Wilson, rốt cuộc ai nấy đều có thưởng , coi như tiền lì xì Têt , đồng tiền hên , 5 USD , 10 USD , 20 USD tối đa , một tràng cười vui quá , mùng 2 rơi vào ngày thứ bảy cuối tuần , gia đình NT sẽ đi hội chợ ở Sanjose , rồi ngày mùng 3 là ngày chuá nhật, NT cùng gia đình và bạn bè trực chỉ đi Sacramento , thủ đô cuả Cali , và viếng qua nhà thờ Mỹ nhưng cũng có nhiều người VN tại đây, sẽ gởi hình các bạn sau nhé… Chuẩn bị kiếm đồ đẹp, mặc diện Tết. NT xí xọn muôn thuở mà , hi hi. NT xin chúc mọi bạn bè trong nước cũng như ngoài nước đều vui thoả  và thịnh vượng trong mấy ngày Tết. Chúc 3 chữ ” PHƯỚC LỘC THỌ ” câu này ông bạn Wilson cùng gởi lời chúc Tết đó . hihi..

           NTSnow.

                        H1

                       H2

                   H3

                           H4

                        H5

                    H6

                                  H7

Có 5 bình luận về Nguyễn Tuyết ăn tết

  1. neangphirom 12 A 3 71 nói:

    Nhìn không khí  ăn tết của gia đình Nguyễn Tuyết thật là vui và đầm ấm, NT ơi!, dân gian người ta nói ăn chay được một ngày mùng một đầu năm là ăn chay được trọn một năm, NT ăn được nửa ngày, vậy là NT ăn chay được nửa năm rồi đó…(hì hì có ăn gian Phật không vậy cà?) PR thì ít khi nào ăn chay được 2 ngày, chỉ ăn văn nghệ thôi do ăn thịt cá ngán, nên chưa tu được, vậy mà tết này PR ăn chay được một ngày mùng một…còn món ba khía mà trộn ngon nhiều tỏi, chanh,ớt, đường chỉ cần chan nước trộn là ăn hết nồi cơm không hay, nhưng trước khi tách con ba khía để trộn, để đảm bảo vệ sinh, phải tưới nước sôi rửa nha…thì ăn mới ngon miệng. Chúc cả nhà NT và gia  đình ông Willson năm mới an khang thịnh vương.

  2. DKP nói:

    Nhà có 4 người, cầu chúc Tết sau có thêm ít nhất một người! (Nếu 2 đứa nhỏ không tính được thì Ba Quang sẽ tính dùm).

    Ở VN có khẩu hiệu:

    Mỗi gia đình dừng ở 2 con vợ

    chồng hạnh phúc!

  3. DKP nói:

    Xin gửi lời chúc năm mới đến Ông bà Craig Wilson: Sức khỏe-Hạnh phúc

  4. Nhóm YAMAHA nói:

    Nhìn Gia đình Nguyễn Tuyết ăn Tết ngon lành mà “sung”nữa, có nhạc sĩ, csĩ, lại có món ba khía trộn chanh,ớt, tỏi, đường,”ui ! hèm quá” nhớ ChợLách quá!

    Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ , Gia đình hạnh phúc.

                                                                                  ThanhNhi

  5. Thu Nguyệt nói:

    Năm mới TN chúc Nguyễn Tuyết và gia đình vui khỏe, hạnh phúc, tài lộc dồi dào và mọi việc an lành, may mắn.

Trả lời Nhóm YAMAHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác