Đi dạo bờ sông San Antonio

Ngày đăng: 27/02/2014 04:10:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày 24/2, Ngọc Thu sa đã đi với con trai và dâu đến con đường bờ sông San Antonio.  San Antonio River Walk là một hệ thống đường đi bộ dọc theo bờ sông San Antonio . Dọc theo con đường là các quán bar, cửa hàng và nhà hàng, Bờ sông này là một phần quan trọng của thành phố và một điểm du lịch nổi tiếng của thành phố San Antonio, bang Texas. Gia đình Ngọc Thu đến đây đi bộ trên con đường lót gạch uốn lượn quanh theo con sông nhằm hứng gió mát, ngắm cảnh sau đó ăn nhẹ để còn sức đi dạo … Ổ đây có  nhà hát  Ameson,có đảo và đường hầm cổ xưa  và các quán sản xuất bia. 

Ngọc Thu sa

                                                                      Ngọc Thu và con trai

                                                                                        Với con dâu

                                                                   Một khu phố cổ nằm trong thành phố

                                                      đứng trên cầu ngắm người đi lại

                                     ăn đỏ biển tại nhà hàng Joe’s,  những cái áo treo là hảng lưu niệm nó bán luôn

      H 4                                                   con này là tôm chứ khg phải cua 

                                                              đi bô mỏi chân ngỏi ké quán ăn kem

                                                                               cứ thấy hoa tím là sáp lại

                                     bên dòng sông, trời ấm, ăn xong đứng ngòai ban công ngắm người qua lại 

                                             dây là khách sạn nhưng không nghỉ đêm, chơi trong ngày thòi 

 

 

Có 8 bình luận về Đi dạo bờ sông San Antonio

  1. Hoàng Hưng nói:

         Nghe nói thành phố San Antonio có nhiều cảnh đẹp lắm. Trên đường từ Louisiana về Cali, tôi ghé quán Kim Sơn (quê Vĩnh Long), đi thăm bạn ở Sugarland  Houston, định đi đến Alamo ở San Atonio để thăm di tích trận chiến lịch sữ năm 1836, nhưng người bạn ở Austin gọi, ghé Austin xong về Cali bằng xa lộ 90 nên không ghé được Alamo. Lúc trước cũng có người quê Cầu Mới ở San Antonio rũ qua chơi nhưng chưa có dịp, bây giờ người đó đã dời về Dallas. Chúc chị Ngọc Thu có nhiều ngày vui.

  2. Đinh Kim Phúc nói:

    May quá, nếu chỉ xem ảnh mà không đọc kỹ bài viết thì chết tui rồi.

  3. ngocthusa nói:

    ĐKP!!! chị thắc mắc KP muốn nói gì  < tai sao lai chết > cho chị rõ đi nói rõ có thưởng  , khg góp của nhừng cũng có thể góp lời , cho DKP có lợi hihi

  4. Đinh Kim Phúc nói:

    Chị Thu ơi, nhìn con dâu mà tưởng con gái, bé cái lầm.

  5. Thu Nguyệt nói:

    Chị Ngọc Thu ơi! Hôm nay trong bộ ảnh của chị, TN thấy có 2 kiều nữ trông rất trẻ và xinh đẹp, đó là hình 1 & 8. Thoạt đầu TN không nhận ra ai nếu không nhìn chú thích bên dưới. Chúc chị và gia đình thường xuyên có nhiều cuộc vui chơi.

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Ngọc Thu S ơi , cảnh  đẹp , người xinh , con trai thì handsome , con dâu thì dễ thương , còn NTSa thì đáng yêu , tuyệt cú mèo , tấm hình nào cũng thích và vui ghê, nhứt là tấm hình  bạn  đưa 2 con tôm hùm , cái càng nó to , nhìn tưởng càng cua , tấm hình cười quá là  trêu người  đó nhe, phải hong chị Rom , anh SOS LM và các ACE. hi hi ! Chúc chị luôn vui vẻ và khoẻ mạnh, thư giản đi chơi đây đó , chụp hình cảnh lạ đường xa gởi về cho  SOS và R , lên hình, NT và các ACE  cùng xem nha.

  7. ngocthusa nói:

    Gửi TN , NTuyet , anh Hoang Hưng ! chia vui cùng NT, với những tấm ảnh đi chơi , lời NT , TN khen Thu tui nghe nở mũi vô cùng hihi , còn anh chàng ĐKP này tội nghiệp ghê biết sao bi giờ !!!! NT

  8. Thanh Nhi nói:

    Chị NTh ơi ! Vậy là nhóc giống ba nó chứ không phải giống bà TNhi nghe! Nhìn hình, TNh có ý như TN , NT, nhất là hình 8 quá trẻ lại đẹp không ngờ…

Trả lời ngocthusa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác