Chùa Ông và chùa Sơn Thắng đón tết Giáp Ngọ 2014

Ngày đăng: 3/02/2014 12:00:05 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Năm nào ngày đầu năm dân địa phương từ khắp nơi trong tỉnh cũng tấp nập viếng chùa miểu, ngôi chùa Bảy Phủ luôn khói nhang ngập ngụa, các vị sau khi vào cúng vái trở ra nước mắt ràn rụa, chùa cử một vị rút nhang đốt khi người đến lễ vừa xong. ngộp khói nhang là không khí tiết xuân đầu năm nơi chùa ông, nếu không vậy thì có lẽ dân địa phương sẽ bùi ngùi lắm lắm. Trên cao hai bên hành lang trong lòng chùa là nhiều nhang khoanh loại lớn treo rủ xuống thi nhau cháy nghi ngút, người viếng đông theo khói nhang tín ngưỡng xanh dồn 

Chùa Sơn Thắng, buổi sáng hành lễ, sau khi thầy thuyết pháp xong, là hai vị sư phát lộc đến mỗi người Phật tử viếng chùa, lạy Phật xong mọi người cùng rũ nhau ngoạn cảnh chụp ảnh, có lẽ hàng mai trong chậu trước chùa là vị trí được mọi người chiếu cố nhiều nhất, rồi mới đến cảnh vật chung quanh chùa. Lộc chùa là một bao lì xì 1000 đồng tiền phước điền cùng vời tấm ảnh nhỏ của đức Tôn sư, mặt sau ảnh là bài kệ khuyến tu CHÚC AN KHANG AN LẠC

              Truong van Phu

                            h1

                 h2

                               h3

                                        h4

                         h5

                                 h6

                             h7

h8

                          h9

                                                            (h10) từ hình 10 trở xuống là cảnh chùa Sơn Thắng

                         h11

                               h12

                        h13

                              h14

                        h15

h16

 

Có 6 bình luận về Chùa Ông và chùa Sơn Thắng đón tết Giáp Ngọ 2014

  1. PhươngNga nói:

    Chùa Ông ở đâu vậy anh Phú?

  2. trương mẫn nói:

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÔ PHƯƠNG NGA

    Chùa ông nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh thuôc địa phận phường 5, đây là con đường chùa bà miểu bà nhiều lắm mà chùa ông chỉ có môt- Thánh thần còn bị lép vế hà huống con người, thành thử cư dân địa phương như tui hiện ngụ nơi này luôn theo gương bự này của thánh thần…

    CHÚC CÔ VUI TRỌN NĂM GIÁP NGỌ

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Hình 14 có cây Mai đẹp và quí quá , nó nằm ở chuà nào vậy huynh Phú. Hồi còn ở VN , nhà NT ở cách cây cầu vài căn nhà , đi qua cây cầu đó mới đi tới chuà Cao Thắng , hình như là cầu Cái Sơn  Bé hay lớn gì đó, còn chuà Ông gần cầu Thiềng Đức, hằng năm tới giờ giao thưà là NT đi cúng chuà  lây lộc và xin xâm , nếu xăm tốt thì đem về nhà đọc , còn xâm xấu thì NT ém luôn , không có trình làng. Mùi khói bay ngộp trời !

  4. trương mẫn nói:

    Chào cô Nguyễn Tuyết

    Năm nay mùa lạnh kéo dài mà dai nhách, cho nên có nhà độ chừng lặt lá mai cho sớm, ví dụ thông thường lặt vào rằm, thì nay lạt lá độ 11 – 12 chạp mà hoa mai mãi nụ, nếu nụ < xé vỏ lụa> cũng rất chậm nỡ hoa. năm nay thiên hạ ngắm nụ hoa nhiều hơn ngắm hoa, bởi vậy nơi hình 14 là chậu hoa trước sân chùa Sơn Thắng, phía sau là tháp của hòa thượng Đắc Pháp, xa hơn nữa ở hình 10 là tháp chuông họ đạo Đình Khao

    CHÚC CÔ VUI

  5. Lương Minh nói:

    Lúc còn ở Vĩnh Long, năm nào giao thừa tôi cũng đi chùa ông và gia đình tôi tin tưởng sự linh hiển của ông . Má tôi rất mê tín, tin vào xâm ông. Mọi chuyện lớn trong gia đình như đau yếu, thi cử, mua bán nhất nhất đều qua chùa Bảy Phủ (chùa Ông) để xin xâm. Lá xâm bàn rất chung chung, việc gì cũng có thì dụ xâm tốt thì mọi việc đều thành, người đau chóng hết, người đi xa về, thi cử đổ đạt … nếu trong nhà có người làm ăn xa mà không về thì đi xin xâm, sẽ có tin tức (thời này điện thọai di động nhiều chắc khỏan này cần sửa lại). Với tôi, việc đi chùa ông như hòai niệm một cái lệ của gia đình.

  6. NHA nói:

    Hình 9: Muôn thuở vẫn còn…..!

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác