Hoa xuân của Hồng Băng

Ngày đăng: 19/01/2014 12:06:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Thơ Hồng Băng lúc nào cũng mang hơi hướm thiền, từ thơ tình cho đến thơ xuân: Trên cành rạng rỡ màu hoa/ từ vô lượng suốt giang hà, rằng xuân


 

HOA XUÂN                                                      


Dạ thưa, nói nhỏ thôi, em
Màn sương mỏng lét bên triền núi tan
Rằng khi tiển biệt đông tàn
Cũng khe khẽ tợ ru làn gió mai.

Có gì đâu cái sơ khai
Cũng không có buổi u hoài lìa xa
Trên cành rạng rỡ màu hoa
Từ vô lượng suốt giang hà, rằng xuân.
     

 Hồng Băng

 

Có 2 bình luận về Hoa xuân của Hồng Băng

  1. Phú Thạnh nói:

             Hồng Băng thân mến,

    Đọc HOA XUÂN  nghe lòng rung cảm ,

    tôi muốn chia sẻ với bạn, : 4 câu thơ sau  đây :

    Hoa Xuân rực rỡ ta bà

    Ước mơ lục đạo nhà nhà vui sao

    Hương xuân thắm đượm muôn màu

    Ngàn hoa đua nở lao xao ánh vàng…

     

  2. hongbang nói:

    Anh Phú Thạnh thân,

    Có một cách nhìn, trong cõi vô thường này, mọi việc đều không bền vững, họai diệt.

    Và cũng có cách nhìn khác, không có gì mất đi!

    Và, chào Xuân, Vui với những gì đang có.

    Chúc vui. Hôm rồi, lên Vãng, tiếc là không gặp anh, nghe nói anh đi du lịch. Tôi và anh Trương Phú dạo vài dòng xem đất Vãng chuẩn bị đón Tết.  Thân. HB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác