Anh hứa với em của Phú Thạnh

Ngày đăng: 27/01/2014 11:47:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Bài này của Phú Thạnh, nhưng dường như anh viết hộ cho người con gái tên xuân nào đó có người yêu đi xa, nay lại quên về ! Tình yêu của họ bền vững để lời hoa hóa thạch đánh dấu muôn đời (SOS)

ANH HỨA VỚI EM…

Anh hứa với em: Tết anh về

Sao không tin tức thấy buồn ghê

Hay là anh bận “vui”bên đó

Quên mất cô em ở chốn quê!

 

Em nhớ ngày xưa Xuân có anh

Đóa hồng tươi thắm Tết an lành

Bên anh e ấp em khẻ nói:

Không muốn bao giờ xa cách anh

 

Rồi mấy mùa xuân lặng lẽ trôi

Nghìn trùng xa cách vẫn bồi hồi

Đếm từng chiếc lá mùa đông  chết

Là lúc Xuân về Tết đến nơi

 

Lại một mùa xuân em với em

Ngàn hoa đua nở sát bên thềm

Đóa hồng nay đã thành hoa đá

Ghi khắc lời xưa anh hứa em…

 

Phú Thạnh (26/01/14-Nhũng ngày cuối năm).

 

Có 17 bình luận về Anh hứa với em của Phú Thạnh

  1. Hoàng Hưng nói:

         Xuân này chác hẳn không về được

        Bận gác Trường Sa chống giặc thù

  2. NHA nói:

    Xuân này anh chắc không về

    Có nhiều công việc  bộn bề quanh ta

    Cảnh giác bảo vệ Trường Sa

    Vì bọn bành trướng manh nha từng ngày.

     

  3. NHỊ HỒNG nói:

    Bài thơ ANH HỨA VỚI EM của Phú Thạnh tôi được đọc ở Link sau đây nữa:

    http://phuthanhanluong.blogspot.com/2014/01/blog-post_9920.html

    Xin giới thiệu với  ACE 

  4. Phạm Đức Mạnh nói:

    Anh hứa làm chi khổ người ta

    Nhìn ra biển cả tít mù xa

    Em ngồi đếm nhớ vùi trong cát

    Mắt sóng chờ ai đắng lệ nhòa.

  5. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT vừa vào xem blog anh NHA làm cho anh Phú Thạnh, từ đó cho YDT thấy tình bạn lâu năm của hai anh dành cho nhau, em rất hâm mộ!

    YDT mến chúc anh Phú Thạnh và nàng Xuân của anh luôn tươi trong hồn thơ! hi hi..

     

     

     

     

  6. ngocthu nói:

    Gửi anh PhúThanh ! Em vừa đọc mấy bài thơ tình của anh trên blog, hay quá ! Em hỏng ngờ ông anh làm thơ tình hay đến vậy, làm em thấy buồn theo người trong thơ ‘ hihi ! Em nhờ ông anh làm cho em bài thơ toàn màu tím  có được không anh.? K hỏng được em cũng cảm ơn, em nhờ anh và anh Phong Tâm luôn hihi

    NgocThu

    • Hải Đường nói:

       

      Kính gởi cô Ngọc Thu,

      Cháu kính tặng cô bài thơ ” phơn phớt tím”

      TÍM THƯƠNG

      Em ơi, gió bấc tan chưa

      Trong tia nắng nhạt có thừa hơi suơng

      Trái mùa mưa nắng bất thường

      Có nghe xao xuyến chiều thương nhớ chiều?

       

      Xuân về gió nhẹ phiêu phiêu

      Còng còng dáng mẹ liêu xiêu sau nhà

      Liếp rau và cả liếp cà

      Nhớ sao là nhớ màu hoa tím buồn

       

      Xa rồi, mỗi độ chiều buông

      Gió se sắt lạnh bên đường ruổi giong

      Tận cùng trong cõi mênh mông

      Màu hoa tím vẫn nặng lòng nhớ thương

                                        Hải Đường

       

       

    • Phú Thạnh nói:

      Thân tặng 4 câu thơ đầu của bản trường ca MÀU TÍM sẽ gửi tặng Ngọc Thu và các bạn yêu màu Tím sau Tết 2014 :

      :Màu tím là màu của thủy chung

      Yêu ai yêu mãi đến tận cùng

      Dù cho sắt đá mòn năm tháng

      Yêu mãi yêu hòai chết vẫn yêu…

       

       

        

  7. Nguyễntuyết nói:

    Anh hưá Xuân này anh về quê

    Đưa em đi khắp chốn thị thành

    Đón em lên phố ngắm pháo hoa

    Ngóng mãi ,chờ trông suốt cả ngày.

    Mồng một , mắt rưng , buồn khó tả

    Lại một muà Xuân , vở trong lòng

    Nụ cười , dấu lặn , đón Xuân sau.

  8. ngocthu nói:

    gửi cháu Hải Đường! Lời đầu tiên cô nói cảm động với bài thơ < tím thương > của cháu , cô thường đọc bài của cháu , nhưng cô dốt thơ nên khg dám bình thơ , cô Thu yêu màu tím vì hình như màu ấy hoà quyện vào cuộc đời cô HĐ ạ! Mắt nhìn các màu đều đẹp hết cuối cùng vẫn chọn màu tím , có lẽ đó là màu sắc mình yêu mế , nói lên tâm tư mình , Năm mới đến rồi , cô chúc Hải Đường hanh phúc bên gia đình và thật nhiều niềm vui   thân ái < Ngoc Thu>

  9. DKP nói:

    Bớ làng xóm ơi, người ấy chẳng có bảo vệ gì ở đây như anh HH, NHA, PĐM và PT tán ra tán vào. Bà con nhìn kỹ bức ảnh đi, bên cạnh cô gái ngồi nhìn ra biển cả là chiếc tàu Bồ Đào Nha, cha đó là hải tặc mà!

  10. Phong Tâm nói:

    Cuối năm: mồi, rượu …ê hề

    Ngó hoài, bụng dạ não nề… buồn hiu!

    Lại nghe Ngọc Thu gõ cửa tìm thơ tím ( tội nghiệp! ) Ráng ngồi, tặng một chùm toàn tím về tùy lựa chọn.:

    Hoa Tím tặng Ngọc thu

    Nở Ngày, Cẩm Tú,Sim, Mua

    Lục Bình, Sâm Đất, Hoa Dừa*, Bằng Lăng

    Gom chưa đủ, tới trăng rằm

    Phôn về hỏi Cuội, chị Hằng tím chưa?

    ———————

    * Hoa Dừa Cạn

    PT

     

  11. ngocthu nói:

    Gửi Anh Phong Tâm , Phú Thanh , Cháu Hải Đường. Có một cảm xúc , vui , bồi hồi , khi được cac anh chìêu NT đến như vậy, và đến cháu Hải Đường , cũng tặng cô Thu niềm vui ! Ngoc Thu kể cho ace nghe một kỹ niệm về  “màu tím tôi yêu”  có thể nói tất cả những gì  có màu tím là Thu có hết , áo tím , dù tím, quai nón tim , khăn tay tím,  . v . v và van  vân , Ngày chưa lấy chồng , NTsa hỏi ông xã < anh có thich màu tím khg ? – Anh thich chứ . Thế là em tha hồ chọn màu em yêu, ngày cưới nhau xong ,ngày trước ngày sau , anh xã nói ,’ Em đem hết những đồ gì mảu tím của em ra cho anh. NTsa hỏi chi vậy anh. ‘Anh ta trả lời, đốt chứ chi , em xem lại em kìa từ đầu tới chân tím ngắt hết , em hỏi trong nước mắt ‘ vậy sao lúc trước em hỏi anh thích màu tím khg anh nói thích, bây giờ anh bắt em đốt? Ông xã lạnh lùng trả lời ‘ tại lúc đó chưa cưới. Thế là  huhu… và ngày trở thành goá phụ em yêu lại màu tím ( ngocthu)

Trả lời DKP Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác